Cây Táo Nở Hoa tập 17: Nhã Phương bất chấp sống chung với Văn Anh dù từng bị đánh đập đến nhập viện trong quá khứ

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 13/05/2021 18:44 (GMT +7)
Tập 17 Cây Táo Nở Hoa tiết lộ rõ hơn về tình tiết Báu (Nhã Phương) từng bị chồng cũ (Văn Anh) say xỉn đánh đập đến nhập viện.
Hashtag #Phim Cây táo nở hoa #Phim Việt #Nhã Phương #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Tập 17 Cây Táo Nở Hoa mở đầu với cảnh Ngà (Trương Thế Vinh) bất ngờ gặp lại cô gái từng làm chung quán bar hồi trước, cũng là người từng được anh ra tay giúp đỡ tránh xa khỏi người chồng vũ phu và cho cô một ít tiền. Điều Ngà không ngờ đến là cô gái này tìm gặp lại anh vì muốn gửi trả anh số tiền 5 triệu, và hứa sẽ gửi thêm khi có lương. Dù không muốn nhận nhưng vì cũng đang thiếu thốn nên Ngà đành chấp nhận lấy số tiền này.

Ngà gặp lại cô gái mình từng giúp đỡ.
Ngà gặp lại cô gái mình từng giúp đỡ.

Ở tập trước, Châu (Thúy Ngân) được giữ lại làm việc ở bệnh viện nhờ sự "hy sinh" thầm lặng của Tuấn (Đỗ An). Tuy nhiên, dù được đi làm lại bình thường nhưng Châu vẫn bị các đồng nghiệp khác xa lánh, nói xấu, chỉ duy nhất Nam Phong (B Trần) là ở bên cạnh cô. Đồng thời, lúc này Phong cũng đã nói hết cho Châu biết việc Tuấn đã đánh đổi chức vụ và xin chuyển khoa để cho cô được giữ lại ở bệnh viện. Nghe được sự thật, trái tim Châu lại càng đau thêm lần nữa. Mối tình ngang trái giữa Tuấn và Châu dường như chấm dứt trong im lặng và nước mắt.

Trên đường Châu về nhà, rõ ràng biết Tuấn đang lặng lẽ theo sau nhưng cô cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại. Thay vì đứng trước mặt nói lời chia tay, Tuấn lại chọn cách cắt đứt thầm lặng và đi theo sau như là cách mà anh bảo vệ người con gái mình yêu.

Mối tình ngang trái giữa Tuấn và Châu dường như chấm dứt trong im lặng và nước mắt.
Mối tình ngang trái giữa Tuấn và Châu dường như chấm dứt trong im lặng và nước mắt.
Tuấn lẳng lặng theo sau như là cách mà anh bảo vệ người con gái mình yêu.
Tuấn lẳng lặng theo sau như là cách mà anh bảo vệ người con gái mình yêu.

Tập 17 Cây Táo Nở Hoa cũng tập trung xoay quanh "drama" tình cảm của Báu (Nhã Phương). Trong một lần chạy xe, tình cờ Dư (Song Luân) biết được chuyện chị gái đang làm việc tại quán rượu và sống cùng chồng cũ Quân (Văn Anh). Thông qua cuộc nói chuyện giữa 2 chị em Báu - Dư, khán giả cũng phần nào biết được Quân từng là kẻ nghiện rượu và vũ phu, hễ say vào là sẽ đánh đập Báu, có lẽ vì thế mà cả hai từng ly hôn. Tuy nhiên, dù cho Dư hết sức khuyên nhủ chị nên tránh xa chồng cũ và trở về nhà, Báu vẫn khăng khăng rằng Quân đã thay đổi.

Không thể thuyết phục được bà chị cứng đầu, Dư đành phải chiều theo ý Báu và giấu không cho anh hai biết. Thương chị phải ở trong căn phòng trọ chật hẹp, Dư tất bật xách thêm vài đồ đạc mới cho chị dùng, hành động quan tâm của Dư cũng khiến Báu thấy xúc động.

Hành động quan tâm của Dư cũng khiến Báu thấy xúc động.
Hành động quan tâm của Dư cũng khiến Báu thấy xúc động.

Ở diễn biến khác, Ngọc (Thái Hòa) tìm cách làm hòa với con gái là Phúc (Trịnh Thảo) dưới sự hỗ trợ của bà xã Hạnh (Hồng Ánh). Để hâm nóng tình cảm gia đình, Ngọc sắp xếp đưa 2 mẹ con Hạnh - Phúc đi ăn tối và để mặc đàn em tự lo miếng ăn. Lâu lâu mới có dịp được đi ăn nhà hàng cùng chồng con, lại không phải lo cơm nước cho em chồng, Hạnh vui mừng ra mặt, cô trang điểm, lên đồ thật đẹp. Cô con gái Phúc ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật tâm lại rất hạnh phúc. Được dịp đi chơi, Ngọc cũng thích thú diện luôn đôi giày do Châu tặng.

Hai mẹ con Hạnh - Phúc vui mừng khi được chồng/bố dẫn đi chơi
Hai mẹ con Hạnh - Phúc vui mừng khi được chồng/bố dẫn đi chơi
Ngọc để lại cho 2 mẹ con bơ vơ, hụt hẫng.
Ngọc để lại cho 2 mẹ con bơ vơ, hụt hẫng.

Những tưởng gia đình Ngọc sẽ tận hưởng được những phút giây riêng tư, nhưng "đời không như là mơ". Thấy cả nhà Ngọc đưa nhau đi ăn tối, bà Bông (NSND Lan Hương) cạnh nhà liền nhanh nhảu cảm thán thay cho các em của Ngọc phải ở nhà ăn mì gói. Đặc biệt, bà còn khơi luôn cả chuyện Báu đang sống chung với chồng cũ vũ phu là Quân. Nghe đến đây, Ngọc như nỗi cơn tức giận, bỏ hết tất cả chạy đi tìm Báu, để lại cho 2 mẹ con bơ vơ, hụt hẫng. Đặc biệt, cô con gái Phúc cực kỳ thất vọng về ba mình. 

Xem tập 16 Cây Táo Nở Hoa tại đây.

Ngọc đến tận quán rượu nơi Báu làm và dắt cô về nhà, đoạn anh cũng thờ ơ khi gặp lại Quân. Bị anh hai kéo về nhà, Báu tỏ vẻ bất cần: "Kệ em đi, em có bán rượu hay bán thân thì cũng không liên quan gì đến anh hết á". Thậm chí cô còn một hai đòi về với chồng. Nghe Báu nói Ngọc càng thêm điên tiết, đòi "gọt đầu" đứa em gái cứng đầu, bướng bỉnh. Hạnh thấy vậy liền đứng ra can ngăn Ngọc, nhưng lại nhận về những lời trách móc từ chồng: "Em muốn nó bị người ta đánh chết em mới vừa lòng hả Hạnh?". Thấy chồng thương em đến mức cãi lý với mình, Hạnh uất ức bỏ đi.

Ngọc đến tận quán rượu nơi Báu làm và dắt cô về nhà
Ngọc đến tận quán rượu nơi Báu làm và dắt cô về nhà
Báu năn nỉ anh hai, khẳng định Quân là người tốt
Báu năn nỉ anh hai, khẳng định Quân là người tốt

Về phía Quân, anh cũng tìm đến Ngọc xin được đón Báu về nhưng bị anh đuổi đi. Báu khi ấy cũng hết lời năn nỉ anh hai, khẳng định Quân là người tốt, người duy nhất trên đời yêu và chấp nhận tất cả những khuyết điểm của cô. Bằng chứng là ở bên Quân, cô không cần giả vờ là 1 cô Báu "cao sang quý phái", cũng không cần che đậy về gia thế như đối với những người đàn ông trên mạng.

Tuy nhiên, mặc cho Báu năn nỉ, Ngọc vẫn giữ thái độ kiên quyết. Anh thậm chí còn nhắc lại quá khứ mà Quân đã làm với em gái mình: "Vậy chứ thằng nào nhậu xỉn về 5 lần 7 lượt đánh em hết lần này tới lần khác đi bệnh viện? Em quên rồi hả? Nó đánh em đến bất tỉnh, phải vô bệnh viện, vô cấp cứu nằm. Cho dù nó có thay đổi nó cũng không xứng với em”.

Quân tìm đến Ngọc xin được đón Báu về nhưng bị anh đuổi đi.
Quân tìm đến Ngọc xin được đón Báu về nhưng bị anh đuổi đi.
Báu bất chấp cho rằng cô và Quân rất hiểu nhau và cùng chung cảnh bị gia đình ngược đãi.
Báu bất chấp cho rằng cô và Quân rất hiểu nhau và cùng chung cảnh bị gia đình ngược đãi.

Vì quá yêu Quân, nên Báu bất chấp cho rằng cô và Quân rất hiểu nhau và cùng chung cảnh bị gia đình ngược đãi. Không những không hiểu tấm lòng anh hai, Báu còn trách ngược lại Ngọc vì cho rằng anh đang cố tình chia rẽ vợ chồng mình: "Em thà chết ở nhà ảnh còn hơn sống cả đời với anh!".

Nói đến đây, Báu khóc thút thít như trút hết nỗi lòng mình. Cô tiết lộ bản thân cảm thấy lạc lõng, cô độc ngay chính trong nhà mình: "Anh hai, cho em đi đi, thực sự ở nhà em cô đơn lắm!... Vì em cô đơn nên em mới lên mạng kết bạn. Vì em không hạnh phúc nên em mới lên mạng khoe khoang. Ai đời 30 tuổi không có chồng con, không nghề nghiệp, không tiền bạc, em thật sự rất cô đơn…"

Báu khóc thút thít như trút hết nỗi lòng mình.
Báu khóc thút thít như trút hết nỗi lòng mình.

Tuy nhiên, Ngọc vẫn kiên quyết rằng thà anh nuôi Báu cả đời chứ không có chuyện để Báu quay lại với Quân. Sự bảo bọc bất chấp của anh hai chỉ khiến Báu cảm thấy thêm bức bối mà thốt lên câu "Em ghét anh" rồi bỏ đi.

Chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Ngọc với em gái, Hạnh cũng bất mãn với chồng: "Anh có chết cũng không buông tụi nó ra phải không? Anh tự lo đi, ráng dành cả cuộc đời để lo lắng cho tụi nó đi".

Liệu Báu và Ngọc có hiểu được nỗi lòng của nhau? Cùng chờ đón và theo dõi tập 18 Cây Táo Nở Hoa phát sóng vào tối ngày 12/5 trên kênh HTV2.

Cây Táo Nở Hoa tập 16: Đỗ An chấp nhận buông tay Thúy Ngân, Song Luân liên tục "thả thính" Minh Trang Cây táo nở hoa tập 2: Song Luân thẳng tay xé cáo phó, Nhã Phương, Trương Thế Vinh vô tư selfie giữa đám tang cha Cây táo nở hoa tập 1: Thúy Ngân hẹn hò trai có vợ, Nhã Phương dẫn bồ về nhà chị gái ngủ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp