Chàng trai bán thận mua Iphone năm nào đã nằm liệt giường cả đời

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 16/11/2020 22:39 (GMT +7)
Wang thừa nhận thời điểm đó anh khá dại khi cho rằng tại sao lại cần 2 quả thận, anh đã bán đi 1 quả thận để tậu chiếc Iphone đời mới.

Có thể bạn từng nghe qua đâu đó câu chuyện "Bán thận mua Iphone" cách đây nhiều năm. Những tưởng đây chỉ là một câu nói đùa của đại đa số fan cuồng Iphone nhưng hóa ra đó lại là một câu chuyện có thật. Và chủ nhân của câu chuyện trên đang gánh chịu những hậu quả không hề nhỏ.

Cụ thể, vào năm17 tuổi, vì quá mê đắm việc phải sắm cho mình một sản phẩm của Apple nên chàng trai Wang Shangkun quyết định liên lạc với thị trường chợ đen để bán nội tạng với giá khoảng 3.200 USD (74 triệu đồng).

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Trung Quốc nhưng Wang rất đam mê các sản phẩm của Apple, cụ thể là một chiếc Ipad 2. Một ngày nọ, khi đang lướt web, Wang nhận được tin nhắn từ một người thu hoạch nội tạng, người này cho biết Wang có thể kiếm được 20.000 NDT (69 triệu đồng) khi bán nội tạng.

Ngay lập tức, Wang đã trải qua một cuộc phẫu thuật bất hợp pháp ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc để cắt bỏ quả thận phải. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi hai bác sĩ làm việc tại các bệnh viện địa phương, không có trang thiết bị hiện đại.

Chàng trai bán thận mua Iphone năm nào đã nằm liệt giường cả đời - Ảnh 1

Nhớ lại lúc đó, Wang thừa nhận mình khá nông nổi khi có quan điểm: "Tại sao tôi phải cần hai quả thận? Một là đủ". Sau khi bán được thận, anh này đã dùng số tiền này để mua một chiếc iPad 2 và một chiếc iPhone 4.

Ngay sau khi mang máy về nhà, Wang đã bị gia đình tra khảo và đã phải thừa nhận mình đã bán thận để mua máy. 

Sau khi thương vụ phi pháp này bị bại lộ, Công an đã bắt giữ 9 người liên quan, 5 người trong số đó bị buộc tội cố ý gây thương tích và buôn bán nội tạng.

Về Wang, vì được phẫu thuật trong điều kiện thiếu an toàn, mất vệ sinh lại còn không được chăm sóc hậu phẫu kĩ nên ngay sau đó anh đã bị nhiễm trùng ở quả thận còn lại.

Chàng trai bán thận mua Iphone năm nào đã nằm liệt giường cả đời - Ảnh 2

Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, Wang bị suy thận và tình trạng nghiêm trọng đến nỗi phải nằm liệt giường, chạy thận mỗi ngày để lọc sạch chất độc trong máu mà quả thận còn lại không có khả năng xử lý. Tuy gia đình của Wang được đã được bồi thường khoảng 300.000 đô la nhưng liệu số tiền ấy không giúp Wang lấy lại được sức khỏe ngày xưa.

Sáng chế thành công bút bi phân hủy sinh học đầu tiên trên thế giới Khách sạn con nhộng ở Nhật biến một phần cabin thành không gian làm việc cho thuê
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp