Bánh bèo bồng bềnh
25 tháng 2, 2021·#Thời trang

Chưa bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị gây khó dễ

Margaret Zhang, tổng biên tập mới nhất của Vogue Trung Quốc đang chưa nhận được sự ủng hộ của nhân sự kinh thánh thời trang xứ Trung.

Chưa bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị gây khó dễ

Sau một thời gian bị bỏ trống, vị trí Tổng biên tập của Vogue Trung Quốc đã được trao lại cho cô gái 27 tuổi Magaret Zhang. Cô là người trẻ nhất từng giữ chức vụ này. 

Zhang có một nửa dòng màu Úc. Cô được biết tới là một blogger nổi tiếng. Năm 2009, khi chưa tròn 17 tuổi, cô đã xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Bên cạnh công việc viết lách, cô còn là một cố vấn cho nhiều thương hiệu thời trang muốn tiến vào Trung Quốc. Ngoài ra, cô gái 27 tuổi còn là một nhiếp ảnh gia và một nhà làm phim thời trang. 

Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 3
Mới 27 tuổi nhưng Magaret Zhang đã giữ chức vụ tổng biên tập Vogue Trung Quốc.
Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 2
Cô là người có kinh nghiệm viết lách, sản xuất nội dung số, nhiếp ảnh, làm phim nhưng chưa có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực in ấn, xuất bản tạp chí.
Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 1
Phong cách thời trang đa dạng của Zhang

Năm 2019, cô là người đã có công mang chương trình truyền hình thực tế The Face về châu Á. Sức ảnh hưởng của Magaret trong lĩnh vực thời trang cực kỳ đáng nể. Tuy nhiên, trong lĩnh vực in ấn, xuất bản, cô là người mới và hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Nhiều người còn đồn đoán rằng do có tiền nên cô mới được ngồi vào vị này. Có lẽ vì điều này mà Zhang không được lòng đồng nghiệp mới tại Vogue.                                           

Nếu như Vogue Mỹ dành hẳn một vị trí trang đầu để chúc mừng Zhang trở thành Editor-in-Chief (Tổng biên tập) Vogue Trung thì tại quê mẹ Trung Hoa đại lục, Zhang lại bị truyền thông "nắn gân" khi cố ý sửa lại danh xưng của cô. Cụ thể, chính những người đồng nghiệp của cô tại Vogue Trung Quốc cho rằng Zhang chỉ được nắm giữ danh hiệu Editorial Director (Giám đốc biên tập) và khẳng định điều đó trên chính chuyên trang của họ. Bởi, theo luật xuất bản Trung Quốc, vị trí Tổng biên tập chỉ được thuộc về phía đối tác Trung Quốc của Conde Nast (công ty chủ quản của Vogue).  

Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 1
Vogue Mỹ thì dành hẳn một bài chúc mừng Editor-in-Chief (Tổng biên tập) Vogue Trung Quốc
Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 2
Vogue Trung thì lại bảo: "Ở đây chúng tôi không làm vậy". Zhang chỉ được là Editorial Director (Giám đốc biên tập)

Ngược dòng lịch sử một chút thì người tiền nhiệm Angelica Cheung vẫn tự gọi mình là Editor-in-Chief mà đâu có ai thắc mắc. 

Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 1
Zhang thì đáp lại bằng một story với thái độ gọi gì thì gọi chứ tôi vẫn là Tổng biên tập Vogue

Trên trang Weibo Vogue Trung, bài đăng mới nhất là từ 1/2/2021. Còn trên Instagram của tạp chí thì bài đăng mới nhất là về xu hướng trang điểm mùa xuân. 

Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 7
Bài đăng mới nhất trên Weibo của Vogue Trung từ 1/2/2021
Hít hà drama: Chưa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, tổng biên tập Vogue Trung đã bị nắn gân - Ảnh 4
Instagram được update 3 tiếng trước nhưng về xu hướng makeup mùa Xuân.

Hiện tại còn quá sớm để nói rằng, Zhang có tồn tại được lâu tại Vogue Trung quốc không nhưng chắc chắn rằng, con đường của cô sẽ khá gian nan.                                                                                             

Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.