Chung kết EURO 2020 Anh – Italia: Cho vinh quang và khát vọng

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 11/07/2021 20:17 (GMT +7)
Nhà vua mới của bóng đá châu Âu, đội vô địch EURO 2020 sẽ hiện diện đêm nay, dưới bầu trời rực rỡ của thánh đường bóng đá Wembley.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

CHUNG KẾT EURO 2020:

2h 12/7/2021: ITALIA - ANH (trực tiếp VTV3)

Một kỳ EURO kỳ lạ, kỳ EURO đến muộn hơn, diễn ra vào năm lẻ do dịch bệnh. Một EURO sau khi cả thế giới và châu Âu trải qua những mất mát đau thương vì Co-vid19. Italia của năm 2020 từng là nơi chứng kiến rất nhiều những cái chết, những sự ra đi, nước Anh cũng vậy.

Bóng đá có sức mạnh kỳ lạ. Bóng đá đem đến những nụ cười, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào. Bóng đá xoa dịu những niềm đau, cho cả thế giới này.

Và ngày hôm nay, châu Âu sẽ có một nhà vua mới.

Năm 1960, giải vô địch châu Âu ra đời, chiếc Cup Henri Delaunay ra đời. Nếu diễn ra đúng năm, thì giải đấu sẽ là tròn 60 năm ra đời.

Sẽ chỉ có 1 đội bóng chiến thắng và chạm tay được vào chiếc Cup bạc danh giá.
Sẽ chỉ có 1 đội bóng chiến thắng và chạm tay được vào chiếc Cup bạc danh giá.

Năm 1992, Đan Mạch viết nên câu chuyện cổ tích. Năm 1996, Đức lên ngôi vô địch. Năm 2000, Pháp của Zidane vô địch, Italia thua ở chung kết sau hiệp phụ.

Năm 2004, Hy Lạp làm nên một câu chuyện thần thoại. Năm 2008, Tây Ban Nha vô địch. Năm 2012, Tây Ban Nha với Tiqui Taka tiếp tục thống trị, Italia nhận trận thua cay đắng 0-4 ở chung kết. Năm 2016, Bồ Đào Nha của Ronaldo lập nên kỳ tích khi thắng Pháp. Nhà đương kim vô địch đã bị sớm phế truất.

Italia mới chỉ duy nhất 1 lần vô địch EURO năm 1968. Những năm gần đây, Italia chưa thể nào chạm tay vào chiếc Cup, mà toàn những thất bại cay đắng khi vinh quang đã ở rất gần.

Anh chưa từng một lần vô địch, thậm chí đây mới là lần đầu tiên bước chân vào trận chung kết.

Người Anh có lợi thế hơn, khi kỳ EURO “kết nối châu Âu” diễn ra trên 10 SVĐ khác nhau, nhưng trận chung kết là trên sân nhà của họ. Người Anh vẫn coi đất nước mình là nơi sản sinh bóng đá, rằng Wembley là thánh đường đích thực của bóng đá. “Bóng đá trở về nhà”, người Anh đã hô vang như vậy, và giờ đây, họ có mặt ở chung kết.

Tam sư xứng đáng có mặt ở chung kết, và sẽ chiến đấu cho niềm kiêu hãnh nước Anh
Tam sư xứng đáng có mặt ở chung kết, và sẽ chiến đấu cho niềm kiêu hãnh nước Anh

Vinh quang và khát vọng, danh dự và niềm đam mê, đoàn kết và chiến đấu..., đoàn quân Thiên thanh và Tam sư đều có đủ.

EURO lần này vinh danh những đội bóng đoàn kết, chiến đấu bằng sức mạnh tập thể. Một Italia của những gã đàn ông hay cười và thích ôm nhau, đã xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Một tuyển Anh tươi mới, trẻ trung, biết xiết chặt tay nhau đầy bản lĩnh để vượt qua thử thách ở những thời điểm khó khăn nhất, khác hẳn thế hệ đàn anh của họ.

Italia có gì, Anh có đấy, không ai thua kém ai.

Hai HLV giờ đã thành quái kiệt, như hai nhà quản trị xuất sắc, hai con người với niềm tin sắt đá. Mancini với việc sử dụng hầu hết các cầu thủ (chỉ trừ thủ môn thứ 3), Southgate với việc cẩn trọng trong làm công tác tâm lý cho những người dự bị, ít được thi đấu hơn. Cả 2 HLV đều biết làm cách nào để tạo ra đoàn kết thiện chiến, một khối thống nhất để sẵn sàng xung trận bằng cả trái tim.

Italia vẫn chưa quên cách phòng ngự đổ bê tông, Anh vẫn còn biết cách tìm kiếm những bàn thắng từ lật cánh đánh đầu. Khi cần, cả hai đều biết chậm rãi chờ thời để có những pha phản công tốc độ. Nếu muốn, đôi bên đều có thể đan lát đập nhả tấn công dồn dập.

Italia - chiến đấu cho ước mơ và khát vọng
Italia - chiến đấu cho ước mơ và khát vọng

Để tiến được vào chung kết, Anh ghi 10 bàn và chỉ lọt lưới có duy nhất một bàn. Italia ghi 12 bàn và thủng lưới 3 bàn. Cả hai đội đều nằm trong số đội hình bàn nhiều nhất, và là hai đội thủng lưới ít nhất. Họ ra trận khi đều có những ngọn giáo sắc, và những tấm khiên dày.

Anh có Pickford thì Italia có Donnarumma, đều là 2 thủ thành xuất sắc. Anh có Kane, có Sterling, thì Italia có Chiesa, Insigne. Ở giữa sân, cuộc chiến giữa Phillips, Rice với Verratti, Jorghinho sẽ rất cân bằng. Anh có sức trẻ của Saka, Mason Mont, Phil Foden, Italia có bản lĩnh và kinh nghiệm của Chiellini, Bonucci.

Một trận chung kết, sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Một trận chung kết, kẻ chiến thắng sẽ phải là kẻ tỉnh táo và bản lĩnh trong từng pha bóng.

Với một trận chung kết, mọi thứ phân tích kĩ chiến thuật cũng chỉ là để tham khảo cho vui. Những ngôi sao trên bầu trời sân Wembley cũng chẳng thế tính toán được liệu kịch bản nào sẽ xảy ra.

Giờ phút này, cả nước Anh đang sôi động và hò hét. Giờ phút này, người Italia cũng sẽ ca hát và vững tin. Và cả thế giới sẽ dõi theo, thưởng thức bữa tiệc bóng đá đỉnh cao, tìm ra nhà tân vương của bóng đá châu Âu.

Vừa vô địch Copa America, Messi lập tức gọi video ăn mừng với bà xã Hình ảnh đầy cảm xúc khi Anh lần đầu lọt vào chung kết EURO còn cổ tích Đan Mạch dừng lại Kết quả EURO 2020: Anh 2-1 Đan Mạch (Hiệp phụ), Tam sư đang làm mọi cách để đưa cup về quê hương bóng đá Bán kết EURO 2020 Tây Ban Nha – Italia: Trận đại chiến tôn vinh bóng đá đẹp
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp