Nam ca sĩ Vũ Duy Khánh: Tôi ủng hộ Italia, nhưng có lẽ Anh sẽ là đội vô địch
Vũ Duy Khánh rất ham mê bóng đá, với tinh thần "sống cùng EURO". Anh thích lối chơi của Italia hơn nhưng lại cho rằng Anh "có số" vô địch ở giải lần này.

"Đối với Khánh thì EURO lần này là một kỳ EURO quá đặc biệt, và Khánh nghĩ mọi người cũng đều cảm nhận như vậy. Một kỳ EURO bị hoãn, diễn ra muộn hơn, phải chờ đợi lâu hơn.
Lần đầu tiên EURO diễn ra vào năm lẻ, khi thế giới vẫn còn ám ảnh bởi dịch bệnh. Những khán đài EURO vì thế vắng hơn, nhưng khung cảnh vẫn vô cùng rực rỡ và sôi động. Một kỳ EURO kỳ lạ, với vô số những pha phản lưới nhà không thể hiểu nổi.
Bắt đầu từ lúc Ericksen của Đan Mạch ngã xuống ngay trên sân cỏ, thì cũng từ đó có biết bao những hành động nhân văn đầy ý nghĩa. Thực sự, nhiều lúc xem EURO mà Khánh xúc động rơi nước mắt, bên cạnh việc rất là...sướng với những trận cầu hay", nam ca sĩ Vũ Duy Khánh - một tín đồ túc cầu giáo cuồng nhiệt chia sẻ.
Vũ Duy Khánh luôn thích một đội bóng nào đó dựa trên việc xem xét kĩ lối chơi của đội bóng đó: "Người Anh quá là có lợi ở EURO lần này, coi như là họ được chơi trên sân nhà. Anh có thiên thời địa lợi nhân hòa, và với bóng đá, may mắn hay một yếu tố gì đó kì lạ, khó lí giải đi kèm, thì mới là đội chiến thắng. Tôi thấy Anh đang có điều đó.
Về lối chơi, cách chơi bóng, cách vận hành chiến thuật, yếu tố con người, Anh không phải kém, nhưng tôi đánh giá Italia cao hơn. Trận bán kết Anh với Đan Mạch, tôi thấy Anh thắng không thuyết phục. Quả 11m mà Kane thực hiện thành công, trước đó tình huống đi bóng của Sterling, cá nhân tôi thấy chưa rõ ràng là một tình huống phạm lỗi.
Về lối chơi, về sự gắn kết, về từng vị trí, tôi thấy Italia vượt trội hơn dù họ đã có một trận cầu khó trước Tây Ban Nha. Tôi đặc biệt thích trung vệ Chiellini của Italia qua các trận đấu ở giải lần này. Một đội trưởng, một "người cận vệ già", chơi bóng đầy kinh nghiệm, bản lĩnh, mà cũng rất quái, quái kiểu...đáng yêu.
Quá khó để đưa ra một dự đoán ở trận chung kết này. Hai đội ngang tài ngang sức về mọi mặt, cả HLV Southgate và Mancini đều quá hay. Tôi nghĩ sẽ có 1 kết quả hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, có thể là 1-1, hoặc 2-2. Thế trận sẽ không cởi mở đâu, chung kết luôn như vậy. Có thể 2 đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Tôi ủng hộ Italia, nhưng nghĩ người Anh sẽ thắng, sẽ vô địch. Dường như người Anh có "số" vô địch ở EURO lần này".
Là một nghệ sĩ, Vũ Duy Khánh cũng thích những gì tự nhiên, nguyên bản hơn. Nam ca sĩ có chia sẻ khá thú vị: "Nói thật là tôi ghét VAR, ghét vô cùng. Bóng đá là một môn thể thao, một môn chơi rất con người. Đồng ý rằng VAR có thể công bằng hơn, nhưng nếu cứ máy móc vậy, thì mất hết cả cảm xúc. Tôi cứ thích 2 đội chơi, ông trọng tài đưa ra quyết định. Bóng đá, âm nhạc, tình yêu, tất cả cứ cảm xúc tự nhiên, chân thật nhất, mới là tuyệt vời. Chúng ta có những ngày thưởng thức bóng đá đỉnh cao đầy niềm vui, và tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, sức khỏe, bình yên và một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với tất cả chúng ta".
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

Săn iPhone 17 giá rẻ: Bí mật đằng sau combo cùng AirPods 4
18/3/2026

Doanh nghiệp nên chọn gói Google Workspace nào? Tư vấn chuyên sâu từ Adtimin
22/5/2025

BK8 News là nhà tài trợ mới của Đội đua xe Gresini Racing MotoGP trong 2 mùa giải 2025 và 2026
12/3/2025

Discover the Allure of Unique White Outfits Women Adore
28/2/2025

Nice bag - Địa chỉ cung cấp giày lv chất lượng cao, uy tín
14/11/2024
← Bài trước
Chung kết EURO 2020 Anh – Italia: Cho vinh quang và khát vọng
Bài tiếp →
Hậu phương vững chắc của người hùng tuyển Anh Jordan Pickford