Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường

Bạch Trà Đăng lúc: Thứ bảy, 30/04/2022 10:01 (GMT +7)
Nhiều người dân ở các tỉnh đang làm việc tại Hà Nội đã ùn ùn trở về quê, đi du lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc.
Hashtag #Du lịch 30/4 và 1/5 #NEWS #Nóng trên MXH

Đến hẹn lại lên kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5  tiếp tục chứng kiến tình trạng người và các phương tiện chen chúc tại các cửa ngõ ra vào thành phố rời Thủ đô Hà Nội hay TP HCM về quê nghỉ lễ. Năm nay 2 ngày nghỉ lễ rơi vào cuối tuần do đó người lao động được nghỉ bì thêm 2 ngày nữa, ngay sau khi kết thúc giờ làm việc nhiều người dân tại Thủ đô và TP HCM đã thu dọn đồ đạc về quê, đi du lịch. 

Tại Hà Nội, lượng người đổ về các bến xe để về quê nghỉ lễ trong dịp 30/4-1/5 đông lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Ngay từ đầu giờ chiều ngày 29/4, nhiều người dân đã vội vã ra bến xe để về quê nghỉ lễ. Một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. Càng về cuối giờ chiều, lượng người và phương tiện ngày một đông khiến chủ xe phải “nhích” từng mét.

Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 1

Tình trạng ùn tắc kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, người từ trung tâm Hà Nội vẫn ùn ùn dồn cao tốc Pháp Vân đi chơi, nghỉ lễ khiến tuyến đường này liên tục trong tình trạng ùn tắc kéo dài.

Anh Văn Trần chia sẻ trên facebook về câu chuyện tắc đường về quê, anh cho biết, rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay gia đình anh quyết định khởi hành sớm từ 4h30 sáng, xuất phát từ quận Hà Đông (Hà Nội) thẳng tiến về Nam Định.

Nhờ đi sớm hẳn nên chỉ sau 2 tiếng, anh đã đến được Cổ Lễ (Nam Định). Với kinh nghiệm bản thân, anh cho rằng nếu chỉ khởi hành chậm 15, 20 phút thôi, có thể sự việc đã khác.

Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 2

Đúng như lời anh Văn Trần, chị Bùi Bích Phương rời Hà Nội lúc 5 giờ sáng với hi vọng đi lại thông thoáng, tuy nhiên dường như không ít người nghĩ như chị do đó chị đã sớm chịu cảnh ùn ứ ngay từ cầu vượt ra cao tốc.

Tình trạng tắc đường ở Hà Nội diễn ra từ chiều tối 29/4. Theo hình ảnh chia sẻ lại trên các hội nhóm, ở thời điểm 10 giờ tối một số tuyến đường dẫn ra cửa ngõ Hà Nội vẫn rất nhiều xe độ nườm nượp kéo nhau về quê.

Những tưởng tình trạng này sẽ được kết thúc vào sáng ngày 30/4 tuy nhiên các tuyến đường lớn vẫn tiếp tục tắc, không những thế muốn đi xe khách về quê cũng không có chỗ ngồi, thậm chí phải chen chúc nhau.

Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 3
Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 4
Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 5
Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 6
Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường - Ảnh 7

Dự báo phải đến cuối giờ chiều nay thậm chí là đến tận ngày 1/5 các tuyến đường cửa ngõ Thủ Đô Hà Nội mới được thông thoáng. Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, dù phải quay lại với cảnh kẹt xe tắc đường về quê nhưng người dân vẫn háo hức vì cuộc sống đã và đang dần được trở lại bình thường.

Ảnh: Lang Thang Hà Nội, OFFB

Nghỉ 30/4 và 1/5 ở lại Hà Nội thì đi đâu, chơi gì cho mới mẻ và vui như đi du lịch nơi xa? Cả nước mưa dông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân cân nhắc thời gian vui chơi Gợi ý 10 mẫu váy hoa đến từ local brand Việt cùng bạn xinh đẹp qua mùa lễ 30/4 - 1/5 năm nay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp