Chuyện tình của Hoàng thân Philip với Nữ hoàng Anh: Lãng mạn, sóng gió và một đời gắn bó chưa từng rời tay

Alex Đăng lúc: Thứ bảy, 10/04/2021 00:57 (GMT +7)
Gắn bó bên nhau trọn 74 năm, hiếm có cuộc hôn nhân hoàng gia nào lâu bền được như vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth II. Chuyện tình của họ thực sự là một biểu tượng.
Hashtag #Hoàng gia Anh #Tang lễ Hoàng thân Philip #NEWS #Nóng trên MXH

Không chỉ trong phạm vi Vương quốc Anh mà trên cả thế giới, câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 thập kỷ của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip luôn được ca ngợi là một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất lịch sử Hoàng gia Anh.

Công chúa Elizabeth năm 13 tuổi.
Công chúa Elizabeth năm 13 tuổi.

Mùa hè năm 1939, khi ấy, nàng Công chúa Elizabeth II mới tròn 13 tuổi xuân đã cùng các chị em của mình và cha mẹ tới thăm trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia Britannia, nơi cha của nàng, đức vua George IV từng theo học. Tại đây, nàng đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông của cuộc đời mình: sĩ quan hải quân Philip Mountbatten, khi ấy mới 18 tuổi và là sĩ quan hộ tống cho cô công chúa nhỏ. Họ dường như đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vẻ điển trai hút hồn của chàng sĩ quan 18 tuổi Philip khi đó.
Vẻ điển trai hút hồn của chàng sĩ quan 18 tuổi Philip khi đó.

Theo lời bà Marion Crawford, gia sư của các công chúa khi ấy, nàng Công chúa trẻ Elizabeth đã bị "hút hồn" bởi vẻ đẹp trai, mái tóc vàng lượn sóng cùng đôi mắt xanh quyến rũ của chàng sĩ quan trẻ Philip. Trong cuốn hồi ký của mình, Crawford đã cho biết, khi chạm mặt Philip trên du thuyền của nhà vua trong bữa tiệc chiêu đãi, Elizabeth đã "đỏ bừng mặt xấu hổ", còn công chúa Margaret, em gái của Elizabeth tiết lộ rằng: "Chị ấy không nhìn bất cứ ai khác nữa".

Trong mắt công chúa Elizabeth khi đó, Philip là chàng trai trong mộng của cuộc đời.
Trong mắt công chúa Elizabeth khi đó, Philip là chàng trai trong mộng của cuộc đời.

Sau lần gặp nhau đó, Elizabeth và anh "sĩ quan hộ tống" đã thường xuyên trao đổi thư tay qua lại với nhau. Thậm chí, nàng công chúa còn giữ một bức ảnh của Philip dưới gối và thường xuyên ngắm mỗi khi đi ngủ để bớt nỗi nhớ người trong mộng.

Dẫu vậy, chàng sĩ quan trẻ tuổi Philip khi ấy nghĩ rằng mình không "môn đăng hộ đối" với nàng công chúa vương quốc Anh, bởi chàng chỉ là hoàng tử lưu vong gốc Hy Lạp, dẫu là dòng máu chính thống của hoàng tộc Hy Lạp và Đan Mạch, thậm chí Philip và Elizabeth còn chung gốc gác là anh em họ 3 đời, khi có bà cố chung là nữ hoàng Victoria. Song cha của chàng là một vương tôn mất nước, phải sống lưu lạc và nghèo khó, khiến Philip chẳng còn chút địa vị nào của một quý tộc lúc bấy giờ.

Hoàng tử lưu lạc và nỗi mặc cảm mình 'không xứng' với nàng công chúa cành vàng lá ngọc.
Hoàng tử lưu lạc và nỗi mặc cảm mình "không xứng" với nàng công chúa cành vàng lá ngọc.

Có thời điểm, chàng sĩ quan trẻ tuổi đã do dự và tự hỏi rằng bản thân có xứng đáng với một nàng công chúa cao sang, trong một bức thư gửi cho Elizabeth, chàng thú nhận rằng, bản thân "đã hoàn toàn rơi vào lưới tình và không ngại ngần thừa nhận điều đó". Còn nàng công chúa nhỏ thì chẳng nghĩ gì nhiều, cô biểu lộ tình yêu của mính một cách rõ ràng và mạch lạc không khác gì một người thiếu nữ trưởng thành.

Nàng nhận lời cầu hôn của chàng mà chẳng hề đắn đo, do dự.
Nàng nhận lời cầu hôn của chàng mà chẳng hề đắn đo, do dự.

Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, Philip lên đường tham chiến trong lực lượng lính thủy đánh bộ của Anh quốc, giữa khói lửa chiến trường, những bức thư là thứ gắn kết sợi dây tình cảm mãnh liệt giữa họ. Năm 1945,  chiến tranh kết thúc, Philip quay lại London và cả hai đã có nhiều buổi bí mật hẹn hò. Hè năm 1946, chàng hoàng tử lưu lạc tuổi vừa tròn 25 đã lấy hết can đảm cầu hôn công chúa Elizabeth và nhận được cái gật đầu đồng ý của nàng, Elizabeth đã chẳng đắn đo, thậm chí chưa hề hỏi ý kiến cha mẹ mình. Bởi nàng biết rằng, mình sẽ chẳng lấy ai khác ngoài chàng trai trước mặt mình.

Chuyện kết hôn của cả hai từng gặp phải sự phản đối kịch liệt của người trong hoàng tộc.
Chuyện kết hôn của cả hai từng gặp phải sự phản đối kịch liệt của người trong hoàng tộc.

Cha của Elizabeth, vua George VI tỏ ra do dự về cuộc hôn nhân giữa hai người, vì ông sợ con gái còn quá trẻ, khi đó, công chúa Elizabeth mới 19 tuổi. Hơn nữa, gia cảnh của  Philip quá đỗi phức tạp, chuyện kết hôn của cả hai vấp phải sự phản đối của chính mẹ của công chúa và triều thần trên dưới trong hoàng tộc.

Philip chỉ là một hoàng tử mất nước, cha của chàng lưu vong và chết trong nghèo khó, mẹ thì bị tâm thần, bốn người chị em gái của Philip đều lấy các Hoàng tử Đức, nước bị cả châu Âu thù ghét khi đó. Tệ hơn nữa là ba người anh em khác của Philip đều gia nhập Đảng Quốc Xã. Điều này khiến cho chuyện tình cảm của cả hai đứng trước sự ngăn cản và nguy cơ tan vỡ hiển hiện.

Nàng công chúa trẻ khi ấy đã kiên định với lựa chọn của mình.
Nàng công chúa trẻ khi ấy đã kiên định với lựa chọn của mình.

Thế nhưng, Công chúa Elizabeth khi ấy một lòng kiên định với lựa chọn của mình. Biết không thể lay chuyển tình cảm của con gái, đồng thời vốn thương yêu cô hết mực. Vua George IV đồng ý chuyện hôn sự này, song chỉ cho phép khi nào công chúa Elizabeth bước sang tuổi 21 mới chính thức làm đám cưới. Mục đích là để công chúa "trưởng thành" hơn, những cũng có ý thử thách thêm tình yêu của đôi uyên ương trẻ.

'chỉ có cái chết mới chia lìa được họ'.
"chỉ có cái chết mới chia lìa được họ".

Năm 1947, Elizabeth có chuyến công du cùng cha mẹ đến Nam Phi. Khi ấy, có nhiều tin đồn cho rằng đây là dịp hoàng gia  sẽ giới thiệu đấng phu quân khác phù hợp và "xứng đáng" với người sắp kế nghiệp ngai vàng nước Anh hơn. Tuy nhiên, theo lời của bà Crawford thì trong suốt chuyến đi, Lilibet (tên thường gọi của Elizabeth) không ngừng viết thư về cho Philip và luôn để bức ảnh người yêu trên bàn trang điểm của mình.

"Chỉ có cái chết mới chia rẽ được họ", bà Crawford kết luận.

Về phần Philip, chàng cũng thể hiện quyết tâm của mình bằng cách từ bỏ các tước vị Hy Lạp và Đan Mạch của mình, lấy họ của gia đình mẹ và đổi tên thành trung úy Philip Mountbatten. Sau tất cả, hoàng gia cũng chấp nhận chuyện kết hôn của hai người. Một đám cưới long trọng đã được tổ chức vào ngày 20/11/1947 tại Tu viện Westminster, người dân khi ấy hạnh phúc và coi đám cưới của công chúa Elizabeth như một sự kiện hoàn mỹ giúp vơi đi những u ám, mất mát mà chiến tranh thế giới thứ II gây ra.

Đám cưới trong mơ cuối cùng cũng đã thành sự thật.
Đám cưới trong mơ cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Sau đám cưới, Vua George VI đã phong cho con rể mình các tước vị gồm Công tước xứ Edinburgh, Bá tước xứ Merioneth và Nam tước Greenwich. Vài năm sau khi kết hôn, Vương tế Philip và Công chúa Elizabeth sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Philip tiếp tục phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh và cả hai sớm có 2 con, con trai cả là hoàng tử Charles và Công chúa Anne.

Tình yêu là thứ gắn kết cuộc đời cả hai, trái ngọt là những người con bụ bẫm, khỏe mạnh.
Tình yêu là thứ gắn kết cuộc đời cả hai, trái ngọt là những người con bụ bẫm, khỏe mạnh.

Philip đã dành nhiều thời gian để lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của mình với những người thân của vợ, trong một bức thư gửi tới mẹ vợ, nữ hoàng Mary – người đã một mực phản đối đám cưới trước đó, Công tước xứ Edinburgh đã viết: "Liệu rằng chỉ một từ có diễn tả được hết suy nghĩ trong con. Nhưng con muốn mẹ hiểu rằng, chỉ có một thứ duy nhất trên thế giới này là thực sự có ý nghĩa với con, đó là Lilibet. Tham vọng cả đời con là muốn gắn kết cả hai làm một, để không chỉ đánh lùi những khó khăn hướng vào chúng con, mà còn để trường tồn mãi mãi".

Còn Công chúa Elizabeth cũng nói với cha mình, vua George IV rằng: "Chúng con hòa hợp với nhau như thể chúng con đã chung sống từ nhiều năm trước đó. Philip là một thiên thần. Một người đàn ông tốt bụng, chín chắn, biết suy nghĩ. Yêu anh ấy và được sống với anh ấy quả là một điều hoàn hảo".

Nữ hoàng và vương tế trong ngày đăng quang kế vị.
Nữ hoàng và vương tế trong ngày đăng quang kế vị.

Năm 1952 khi công chúa Elizabeth đang ở Kenya thì Vua George VI qua đời. Công chúa Elizabeth sau đó kế vị cha và trở thành Nữ hoàng Elizabeth II ở tuổi 26, còn Philip từ bỏ sự nghiệp của mình trong Hải quân Hoàng gia Anh để hỗ trợ vợ. Năm 1957, Nữ hoàng Elizabeth II đã phong cho chồng mình làm hoàng tử của Vương quốc Anh hay còn gọi là Hoàng thân Philip.

Từ đó cho đến hiện tại là 69 năm trôi qua, lúc nào Hoàng thân Philip cũng đồng hành cùng Nữ hoàng, là người cận vệ trung thành, người tham mưu sáng suốt trong tất cả các cuộc họp, chuyến viếng thăm hay những buổi diễn thuyết...Ông thực sự là chỗ dựa về tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn mà Nữ hoàng chưa bao giờ phải nghi ngại.

Một gia đình hạnh phúc bền bỉ, trường tồn.
Một gia đình hạnh phúc bền bỉ, trường tồn.

Cả hai luôn yêu thương và tôn trọng, ủng hộ cho nhau. Song, vợ chồng thì cũng có lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Lần duy nhất, Hoàng thân Philip giận giữ là khi ông than phiền rằng, mình là người đàn ông duy nhất trên đất nước không được dùng họ của mình cho các con, bởi là một thành viên hoàng gia, 4 người con của cả hai đều phải mang họ của Nữ hoàng.

Là một người vợ, thấu hiểu chồng song cũng vẫn không để sai lệch quá đối với những quy tắc của tổ tiên để lại. Đợi đến khi sau cái chết của Nữ hoàng Mary và sự từ chức của Thủ tướng Winston Churchill, Nữ hoàng Elizabeth đã quyết định sửa đổi một điều chưa từng có tiền lệ để tôn vinh chồng mình, Hoàng thân Philip.

Chỗ dựa và điểm tựa quý giá nhất cuộc đời của cả hai chính là người còn lại.
Chỗ dựa và điểm tựa quý giá nhất cuộc đời của cả hai chính là người còn lại.

Trên những sắc phong cho Hoàng thân Philip, ông là dòng dõi vương tộc có tên là Windsor. Sắc lệnh được Nữ hoàng ban hành năm 1960 đã cho phép hậu duệ của Nữ hoàng và Hoàng tế nếu không phải là vương tử và công chúa kế vị của Vương quốc Anh thì có thể  mang họ Mountbatten-Windsor của Hoàng thân Philip.

Công chúa Anne, con gái duy nhất của cả hai trước khi kết hôn cũng đã đổi sang họ Mountbatten-Windsor của cha mình. Điều này cho thấy, Nữ hoàng trân trọng, yêu thương và tôn kính chồng mình đến thế nào.

'Anh ấy luôn là nguồn sức mạnh của tôi và ở bên cạnh tôi', Nữ hoàng Elizabeth.
"Anh ấy luôn là nguồn sức mạnh của tôi và ở bên cạnh tôi", Nữ hoàng Elizabeth.

Trong suốt chiều dài 74 năm của cuộc hôn nhân, cả hai vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth luôn giữu được ngon lửa yêu thương cho nhau. Trong lễ kỷ niệm đám cưới vàng vào năm 1997, Nữ hoàng Elizabeth đã lần nữa khẳng định rằng: "Anh ấy là nguồn sức mạnh của tôi và luôn ở bên tôi suốt những năm qua, vậy là đủ".

Người cận vệ trọn đời của Nữ hoàng!
Người cận vệ trọn đời của Nữ hoàng!

Còn với Hoàng thân Philip, ông từng nói rằng: "Việc đầu tiên, thứ hai và cuối cùng mà tôi sẽ làm chính là không bao giờ làm cho nữ hoàng của tôi phải thất vọng", Ông coi việc ở phía sau, động viên, cổ vũ và là nguồn sức mạnh cho vợ mình, nữ hoàng của mình là niềm vinh dự, là trách nhiệm thiêng liêng và là lẽ sống của cuộc đời.

'Tham vọng cả đời con là gắn kết cả hai làm một, để không chỉ đánh lùi những khó khăn hướng vào chúng con, mà còn để trường tồn mãi mãi'.
"Tham vọng cả đời con là gắn kết cả hai làm một, để không chỉ đánh lùi những khó khăn hướng vào chúng con, mà còn để trường tồn mãi mãi".

Cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, Hoàng thân Philip chính là người phục vụ lâu nhất trong lịch sử nước Anh và là cộng sự lâu đời nhất của một vị vua (nữ hoàng) còn trị vì. Câu chuyện tình yêu của ông và nữ hoàng Elizabeth là minh chứng cho sự bền chặt không thể lay chuyển của tình yêu, của trách nhiệm và mong ước gắn kết của đời người. Như chính Hoàng thân Philip đã viết năm xưa trong bức thư gửi mẹ vợ - nữ hoàng Mary rằng: "Tham vọng cả đời con là gắn kết cả hai làm một, để không chỉ đánh lùi những khó khăn hướng vào chúng con, mà còn để trường tồn mãi mãi".

Hay như lời của bà Crawford đã nói: "Chỉ có cái chết mới chia lìa được họ".

 

Ngày buồn của vương quốc Anh: Cờ rủ và ngập tràn hoa tưởng niệm, nước mắt đã rơi trên khắp đất nước trong ngày Hoàng thân Philip qua đời Vương tế Philip qua đời ở tuổi 99 sau ca phẫu thuật tim và điều trị nhiễm trùng Cuộc đời của Hoàng thân Philip qua ảnh: Từ người lính thủy quân lục chiến đến người chồng, người cha mẫu mực suốt 73 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp