Con trai 65 tuổi giả vờ say được mẹ 90 tuổi đỡ vì sợ ngã

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 26/02/2021 14:33 (GMT +7)
Dù không còn được minh mẫn để nhận ra tất cả người thân trong gia đình nhưng cụ Hạc vẫn dành tình cảm đặc biệt cho con trai và chỉ nghe lời mình ông.

Với một người mẹ, con dù lớn thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng. Điển hình như câu chuyện của cụ bà Đào Thị Hạc (90 tuổi) và con trai là ông Nguyễn Văn Nhưỡng (65 tuổi).

Thấy con trai đi lại loạng choạng như say rượu, cụ Hạc dù không còn minh mẫn nhưng vẫn lại vội vàng đỡ con, giữ chặt tay con vì sợ con ngã. Đoạn video quay lại cảnh này được chia sẻ bởi chị Nguyễn Hà Phương (quê Hải Dương) - con gái ông Nhưỡng và cháu nội cụ Hạc.

Mỗi lần thấy ông Nhưỡng loạng choạng như say rượu, cụ Hạc liền lại đỡ, giữ chặt tay con vì sợ con ngã.
Mỗi lần thấy ông Nhưỡng loạng choạng như say rượu, cụ Hạc liền lại đỡ, giữ chặt tay con vì sợ con ngã.

Chị Phương chia sẻ, ba mẹ chị là quân nhân đều công tác tại Thanh Hóa. Do đặc thù công việc nên hiện tại ba mẹ chị đã chuyển hẳn về đây sinh sống. Đồng thời, vì muốn chăm sóc và phụng dưỡng mẹ già nên đã đón cụ Hạc về Thanh Hóa ở luôn. Video này được quay tại Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi khi chị Phương đưa con về đón Tết với đại gia đình và đã ghi lại được khoảng khắc ý nghĩa.

Cụ Hạc đã lớn tuổi nên bị lẫn, không nghe lời ai ngoài con trai cả là ông Nhưỡng. Mỗi buổi tối sau khi ăn xong, ông Nhưỡng thường sẽ dẫn bà về phòng nghỉ ngơi nhưng cũng có lúc bà như trẻ con không nghe lời ai. Chị Phương cười kể lại: "Những hôm trẻ con như vậy, nếu mình hay mẹ đưa tay ra dẫn đi là bà đánh ngay, lúc ấy chỉ có ba mới trị được bà thôi".

Cách "trị" cụ Hạc của ông Nhưỡng rất thú vị, ông thường giả vờ say để "dỗ dành" bà. Bởi theo chị Phương, bà nội rất sợ con trai say rượu. Thực tế, ba chị Phương đã không uống rượu 15 năm nay. Vì có lần ông Nhưỡng đi uống rượu với ai về mà mặt mũi bị đỏ là sẽ bị cụ Hạc đánh, bạn bè đi cùng cũng ăn đủ với cụ vì dám rủ con trai đi uống rượu.

Dù không còn minh mẫn nhưng cụ Hạc vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho người con trai cả.
Dù không còn minh mẫn nhưng cụ Hạc vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho người con trai cả.

Ở tuổi 90, cụ Hạc không còn tỉnh táo như trước nên giờ mỗi lần ông Nhưỡng say là cụ vẫn sợ. Mỗi lần như thế cụ lại ra ôm lấy đỡ ông vì sợ ông ngã. "Con trai cũng có tuổi rồi, ngã thì đau lắm", chị Phương chia sẻ.

Ngoài ra, chị Phương còn cho biết thêm, trong nhà cụ Hạc yêu con trai cả nhất, con cháu có xin tiền không bao giờ cụ cho nhầm tờ to. Nhưng là ông Nhưỡng chỉ cần xòe tay ra thôi là có bao nhiêu tiền cụ Hạc đều cho hết, túi trong túi ngoài đều vét sạch luôn.

Tình thương của mẹ thật thiêng liêng, bao la như biển cả. Cho dù có tuổi cao, có không nhận ra người thân bên cạnh nhưng bản năng làm mẹ cùng tình yêu thương dành cho con cái vẫn không đổi thay.

Hà Nam: Cụ bà 108 tuổi xem thời sự bằng iPad, tạo dáng "thả tim" chụp ảnh Hình ảnh nam tài xế ô tô chủ động dừng xe, đưa cụ bà sang đường Cụ bà U80 cùng hội bạn thân lên Hà Nội dằn mặt bồ nhí U60 của chồng U90
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp