Cụ ông 80 tuổi bỏ nhà đi vì 34 năm vợ tịch thu lương không cho tiêu 1 xu

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 27/12/2020 20:53 (GMT +7)
Cụ ông bỏ nhà ra đi than thở: "Chúng tôi đã kết hôn gần 40 năm. Tôi đi làm mà không được cầm, không được tiêu một xu".

Hôm 19/12, sau bữa cơm trưa, cụ Li 80 tuổi ở Cửu Long Pha (Trùng Khánh) tức giận vì đồ ăn vợ nấu mặn,  dù bà biết rõ ông ăn nhạt nhưng vẫn cố cho thêm muối. Cộng thêm nỗi ấm ức kéo dài vì chuyện thẻ lương bị vợ giữ suốt 34 năm, ông Li quyết định bỏ nhà ra đi.

Được biết cụ định tới nhà con trai ở quận Sa Sình Bá, cách nhà vài cây số để than thở, nhưng không may bị lạc đường và may mắn được công an phát hiện rồi đưa tới nhà con trai an toàn.

Trên đường đi cụ than thở với cảnh sát rằng, vào năm 1986 cụ đi bước nữa với cụ Mei và giao thẻ lương cho vợ giữ, cũng từ đó đến nay đã 34 năm cụ chưa từng có trải nghiệm niềm vui khi được rút tiền.

Cụ Li bỏ nhà đi vì bức xúc với vợ, được cảnh sát đưa về nhà. 
Cụ Li bỏ nhà đi vì bức xúc với vợ, được cảnh sát đưa về nhà. 
Cảnh sát đến khuyên giải vợ chồng cụ Li. Ảnh: Twgreatdaily.
Cảnh sát đến khuyên giải vợ chồng cụ Li. Ảnh: Twgreatdaily.

Cụ nói: "Trong bao nhiêu năm cưới tôi luôn nhường nhịn, bao dung bà ấy, nay càng nghĩ càng tức vì đồ ăn thì mặn, lương không được cầm". "Chúng tôi đã kết hôn gần 40 năm. Tôi đi làm mà không được cầm, không được tiêu một xu".

Đến ngày hôm sau, phía cảnh sát đã đến nhà 2 vợ chồng cụ để hòa giải thì cụ Mei 86 tuổi cho biết, từ trước đến nay chưa hề nghe chồng than thở về chuyện nấu ăn mặn hay nhạt, được cầm tiền hay không.

Kể cả đêm trước khi cụ Li bỏ đi, hai vợ chồng có nói qua lại nhưng cụ không nhận ra chồng mình buồn bực nên một mình ra ngoài mua thuốc. Sau đó cụ Mei tiếp tục đi chơi mạt chược cùng các bà hàng xóm, đến khi về nhà mới biết chồng mất tích nên đã đi tìm đồng thời báo công an.

Còn về chuyện tiền lương của cụ Li thì cụ Mei cho biết đều để dành gửi tiết kiệm, bản thân cũng không chi tiêu gì hoang phí. Đồng thời hàng tháng vẫn chuyển 500 tệ từ tài khoản tiết kiệm của mình sang tài khoản của chồng, coi như khoản lương hưu hai người.

Cụ nói với chồng: "Ông phải nói đồ ăn không ngon, chứ không nói sao tôi biết được", đồng thời cũng xin lỗi chồng vì có thể "lẩm cẩm" nên đôi khi bỏ gia vị rồi lại bỏ thêm.

Sau đó chuyện của 2 cụ được giải quyết êm đẹp, cụ Li yên tâm để vợ tiếp tục quản lý tiền bạc.

Được biết, câu chuyện của cụ Li hiện đang là chủ đề bàn tán hàng đầu trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người cho rằng nên tiền ai nấy giữ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phụ nữ làm "tay hòm chìa khóa" tốt hơn, chỉ cần vợ chồng minh bạch là được.

Cụ ông suốt 7 năm mua bánh mì bằng tiền giả nhưng chủ quán vờ không biết Cụ ông 73 tuổi xét nghiệm 4 lần mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 Người phụ nữ chạy trốn hôn nhân bằng cách 'đi phượt'
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp