Cụ ông U90 không tắm gần 70 năm nay vì sợ nước

Alice Pham Đăng lúc: Thứ ba, 14/12/2021 15:37 (GMT +7)
Một cụ ông U90 tại Iran được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới” vì đã nhịn tắm suốt 67 năm qua.

Tắm là một hoạt động mà đa phần ai nấy đều thực hiện nó hàng ngày, dù đôi khi cũng có một số người vài ngày tắm một lần hay thậm chí là vài tuần một lần. Tuy nhiên, tại ngôi làng Dejgah, tỉnh Fars, miền nam Iran, đã xuất hiện một cụ ông U90 được mệnh danh là "người đàn ông bẩn nhất thế giới" khi người đàn ông này nhịn tắm suốt 67 năm trời.

Cụ già U90 nhịn tắm trong gần 70 năm vì sợ nước
Cụ già U90 nhịn tắm trong gần 70 năm vì sợ nước

Cụ ông được nhắc đến có tên là Amou Haji, 87 tuổi, hiện đang sống một mình tại ngôi làng nhỏ trên sa mạc thuộc tỉnh Fars. Được biết, ông sống đơn thân sau khi trải qua một vài mối tình thất bại. Không nhà, Amou Haji thường trú tại những ống cống hoặc nhà hoang. Phần lớn thời gian cụ Amou Haji chỉ ở yên một chỗ, ngủ hoặc ngồi dưới ánh mặt trời.

Lần tắm cuối cùng ông Amou là vào năm 1954, khi chỉ mới 20 tuổi. Từ đó trở đi, ông không tắm vì sợ nước và cho rằng bản thân sẽ đổ bệnh rồi chết nếu phải tiếp xúc với nước. Với một người bình thường, việc không tiếp xúc với nước trong một vài ngày đã thấy bức bối khó chịu. Thế nhưng cụ Amou đã "nói không" với việc tắm rửa đến nay là 67 năm, tương đương với khoảng 25.000 ngàn ngày - một quãng thời gian thật sự "kinh khủng".  

Amou được mệnh danh là 'người đàn ông bẩn nhất thế giới' khi người đàn ông này nhịn tắm suốt 67 năm trời.
Amou được mệnh danh là "người đàn ông bẩn nhất thế giới" khi người đàn ông này nhịn tắm suốt 67 năm trời.
Làn da của ông Amou giờ đây đã phủ một lớp cáu ghét dày cộm, sần sùi
Làn da của ông Amou giờ đây đã phủ một lớp cáu ghét dày cộm, sần sùi
Amou Haji thường trú tại những ống cống hoặc nhà hoang.
Amou Haji thường trú tại những ống cống hoặc nhà hoang.

Làn da của ông Amou giờ đây đã phủ một lớp cáu ghét dày cộm, sần sùi, hình thành từ da chết và bụi bẩn. Thậm chí, nhiều người ví chúng như một bộ giáp khiến các sinh vật không thể tấn công. Đôi mắt của ông cụ gần như bị che kín và mùi cơ thể có thể dễ dàng nhận ra từ rất xa. Ở độ tuổi U90, ông Amou Haji được ví như một sinh vật huyền bí trong bộ phim dựa trên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn nhiều người từng xem.

Ngoài việc nhịn tắm, ông Amou còn có những sở thích đặc biệt: Thích ăn đồ tươi sống, đặc biệt là thịt động vật nướng trên lửa. Hàng ngày, Amou uống thêm 5 lít nước từ một lon bằng thiếc đã gỉ. "Gia tài" duy nhất của cụ là chiếc tẩu kim loại, nhưng thay vì thuốc, ông lại châm lửa hút phân động vật khô bằng chiếc tẩu này. Dù không thích tắm nhưng cụ Amou lại có thói quen thích ngắm vuốt qua gương chiếu hậu của xe ô tô và tỉa tóc bằng cách dùng lửa đốt. Vào mùa đông, ông đội mũ bảo hiểm để tránh rét.

Dù không thích tắm nhưng cụ Amou lại có thói quen thích ngắm vuốt qua gương chiếu hậu của xe ô tô
Dù không thích tắm nhưng cụ Amou lại có thói quen thích ngắm vuốt qua gương chiếu hậu của xe ô tô
'Gia tài' duy nhất của cụ là chiếc tẩu kim loại
"Gia tài" duy nhất của cụ là chiếc tẩu kim loại
Ông Amou Haji được ví như một sinh vật huyền bí trong bộ phim dựa trên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn
Ông Amou Haji được ví như một sinh vật huyền bí trong bộ phim dựa trên tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn

Amou Haji không phải người duy nhất "sợ" tắm trong nhiều năm. Trước đó, ông Guru Kailash Singh, ở Varans, Ấn Độ cũng giã từ chuyện tắm sau khi kết hôn vào năm 1974. Lí do là ông nghe một linh mục nói rằng hành động này sẽ giúp ông có con trai. Thế nhưng, nỗ lực không tắm trong nhiều năm của Guru đã thất bại khi đến nay ông chỉ có 7 cô con gái.

Cách vệ sinh cửa kính phòng tắm sạch bong kin kít 5 thói quen cần bỏ ngay khi vệ sinh nhà nếu không muốn "càng dọn càng bẩn" Cách vệ sinh thớt gỗ sạch sẽ, bảo vệ thớt khỏi vi khuẩn hay nấm mốc Khi những Idol Hàn Quốc phải dùng chung đồ: Mất vệ sinh, toàn mùi hôi nách
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp