Cười ngất với cậu bé 7 tuổi giận mẹ bỏ nhà đi với 3 balo truyện nhưng quên mang dép

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 20/12/2020 18:45 (GMT +7)
Hình ảnh cậu bé 7 tuổi giận mẹ ngồi bệt ở thang máy cùng đống hành lý để bỏ nhà ra đi khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của cậu bé 7 tuổi bỏ nhà đi sau khi giận mẹ khiến nhiều người bật cười. Hiện, bài viết đang nhận được nhiều ý kiến bình luận vui nhộn từ cộng đồng mạng.

Cụ thể nội dung câu chuyện "hài" như sau: “Con tui nó muốn bỏ nhà ra đi, sau một hồi cãi nhau với mẹ. Anh vào trong phòng vừa khóc vừa kịp soạn ba balô mang tổng cộng 49 quyển truyện và 4 bộ quần áo, vội quá không kịp mang dép luôn.

Mẹ cũng tiễn anh ra tận thang máy. Anh xin một cuộc điện thoại gọi cho người thân. Anh gọi điện cho bố anh và gào thật to: “Bố về lẹ, không con bỏ đi là bố không tạm biệt được con đâu nha”. Mẹ quay vào nhà thì anh lò dò đi theo mẹ, vừa đi vừa kéo ba cái balô.

Mẹ hỏi : “Ủa, sao không đi đi. Vào nhà làm gì?”. Anh ấy không nói, lầm lì vào nhà. Thấy chị Hai, anh nói: “Người em toát hết mồ hôi, em vào tắm xong em chờ bố về, rồi em đi sau cũng được”.

Người mẹ cũng giải thích thêm rằng mình đăng bài để giải trí chứ không nhờ các chuyên gia dạy cách nuôi con, bởi ai chẳng có một tuổi thơ giận bố mẹ mà có ý định bỏ nhà đi như thế.

Khi câu chuyện được chia sẻ, hầu hết mọi người đều bật cười và khen cậu bé hài hước, dễ thương. Thông qua đó, nhiều người cũng hào hứng chia sẻ về những lần định bỏ nhà ra đi lúc bé.

Có người viết: “Tôi từng bỏ nhà đi suốt từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mới vác mặt về vì đói bụng. Về nhà, bố mẹ cũng không nói gì vì sợ tôi buồn, nhưng chỉ vào giường rồi lôi cây roi ra... đánh luôn”.

Cậu bé 7 tuổi 'quyết tâm' bỏ nhà đi với 49 cuốn truyện, 3 cái balô và quên đi dép khiến mọi người. bật cười. Ảnh từ Facebook
Cậu bé 7 tuổi "quyết tâm" bỏ nhà đi với 49 cuốn truyện, 3 cái balô và quên đi dép khiến mọi người. bật cười. Ảnh từ Facebook

Một người khác lại kể: “Tôi chỉ dám trèo lên cây xà cừ trước nhà từ trưa đến tối nhìn cả nhà nháo nhào đi tìm xem có thương tôi không, chứ chẳng dám đi xa”.

Một cư dân mạng khác cũng hài hước chia sẻ: “Mình từng định bỏ nhà ra đi với cái túi nilon màu xanh đựng một bộ đồng phục mầm non thêm cả một bộ đồ đi chơi. Quyết định 1h trưa bỏ nhà đi, nhưng nghe mẹ nói với ba chiều đó ăn sườn nướng, thế là ở lại, miệng lầm bầm "ăn nốt hôm nay mai lại đi”.

Hầu hết những lần muốn "cuốn gói ra đi" thời thơ ấu đều mang về những kết quả "thảm hại" nhưng lại trở thành một kỷ niệm vui khó quên. Tuy bài viết nhận được nhiều phản ứng tích cực về độ hài hước, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng, phụ huynh nên tìm cách khác để uốn nắn con vì dù là vui, nhưng sẽ tạo tiền đề không tốt sau này.

Một người lên tiếng nhắc nhở: “Uốn nắn tư tưởng dần đi chị ơi, lần này chưa đủ can đảm, lần sau đủ can đảm mà có thêm bạn bè hỗ trợ hoặc cu cậu tìm được kinh phí trong túi chị thì chưa biết thế nào đâu”.

Có ý kiến đồng tình: “Những lúc con bỏ nhà đi vì sự bức xúc nào đó, thay vì đả kích hay đáp ứng con, thì nên giải thích đúng sai cho con hiểu. Chứ mỗi lần giận là muốn bỏ nhà đi sẽ hình thành suy nghĩ không hay sau này. Với lại sau này trưởng thành, em ấy sẽ không biết tôn trọng mái ấm gia đình.

Trước những bình luận trên, không ít người đã phản bác lại vì cho rằng không nên nâng cao quan điểm, đừng phán xét phụ huynh hay cậu bé, bởi với mỗi câu chuyện, sẽ luôn có góc nào đấy ta chưa rõ. Vì khi còn nhỏ, ai chẳng có mơ ước bỏ nhà đi, có khi vì những ý nghĩ non nớt, chẳng hạn tự thêu dệt cảnh đời bất hạnh lúc bị ba mẹ mắng, như chuyện mình không phải là con ruột chỉ là được nhặt ở ngoài đường, bãi rác về. Hầu hết đều là những ý nghĩ bồng bột dại khờ mà không phải do lỗi lầm nghiêm trọng gì của cha mẹ.

Rớm nước mắt với hoàn cảnh cậu bé mồ côi sống cùng chú chó nhỏ Cậu bé Campuchia bán hàng rong biết nói 16 thứ tiếng đổi đời sau 2 năm Cậu bé 7 tuổi nuôi ước mơ đổi đời với tấm ván trượt Cậu bé có khuôn mặt giống Jack Ma như đúc nổi tiếng 5 năm trước giờ ra sao? Vụ cậu bé bị chủ quán bạo hành: Thời khắc nạn nhân đứng co ro cạnh chùa Học liên tục từ sáng đến 23h đêm, cậu bé xin mẹ ngủ 5 phút và ra đi mãi mãi Cậu bé nghèo ôm gà đến tặng cô giáo ngày 20/11, thái độ của cô gây chú ý
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp