Giúp đưa chủ nhà đến đồn cảnh sát, người đàn ông bị phát hiện là... kẻ trộm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 23:13 (GMT +7)
"Chúng tôi đang bắt đầu truy tìm tên trộm, không ngờ anh ta chủ động chui đầu vào rọ", một cảnh sát địa phương cho hay.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Câu chuyện khó tin nhưng có thật này xảy ra vào ngày 10/11 tại Lệ Thuỷ, Chiết Giang. Người đàn ông họ Mã đã giúp người chủ trọ cao tuổi đến đồn cảnh sát để chứng thực giấy tờ sau đó ngồi chơi điện thoại ở ghế chờ để đợi đưa bà cụ về.

Nhưng trong thời gian ngồi chờ bà cụ làm thủ tục đất đai, cảnh sát khi quan sát bỗng phát hiện Mã rất giống một nghi phạm đang bị truy tìm liền tiến tới xác minh và tiến hành điều tra.

Theo đó vào hồi tháng 10/2020 cảnh sát khu vực nhận được tin báo rất nhiều bưu phẩm chuyển phát nhanh của người dân bị mất cắp. Qua điều tra, công an phát hiện có một người đàn ông đã lấy cắp chúng.

Cảnh sát địa phương cho hay, ảnh chụp người này đã được lưu giữ tại sở cảnh sát, nhưng chưa thông báo rộng rãi "Chúng tôi đang bắt đầu truy tìm tên trộm, không ngờ anh ta chủ động chui đầu vào rọ".

Trong bức ảnh, Mã (khoang đỏ) đang ngồi nghịch điện thoại để chờ đưa chủ nhà về thì bị bắt. Ảnh: kknews.
Trong bức ảnh, Mã (khoang đỏ) đang ngồi nghịch điện thoại để chờ đưa chủ nhà về thì bị bắt. Ảnh: kknews.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Mã ban đầu phủ nhận, nhưng trước bằng chứng xác thực được đưa ra, người đàn ông phải thừa nhận mình đã lấy trộm những bưu phẩm đó.

Trong cuộc thẩm vấn, Mã nói rằng không ngờ đang bị cảnh sát truy đuổi nên giúp người chủ trọ để trải nghiệm cảm giác của một người tốt.

Hiện Mã đang bị tạm giữ để chờ ngày xét xử.

Người Trung Quốc có câu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, quả đúng với trường hợp này.

Tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung: Mãn hạn tù sẽ mở quán cà phê cùng vợ Ngày này 23 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên có Internet Đánh ghen nhầm ở Huế: Cô gái trẻ bị làm nhục, bạo hành giữa đường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp