Diễn viên Lan Phương bàn về câu hỏi: Li hôn là gì, tại sao phải li hôn?

Manh Đăng lúc: Thứ sáu, 01/07/2022 08:28 (GMT +7)
Lan Phương bày tỏ, nhân vật Vân Khánh "Thương ngày nắng về" giúp cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà những đứa trẻ phải chịu khi đứng trước cảnh ly hôn.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái dài bàn về chuyện ly hôn. Theo đó, Lan Phương cho hay, khi đóng vai Vân Khánh trong Thương ngày nắng về, trải qua tận cùng nỗi đau của việc mất niềm tin, bị đối xử tệ bạc, cô mới cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi đau mà những đứa trẻ và người trong cuộc phải chịu.

Đặc biệt, Lan Phương từng gặp một bé gái 8 tuổi trong 1 sự kiện và thương bé đến rơi nước mắt khi thấy cảm nhận được sự nhỏ bé, trống trải, u buồn của em trước hoàn cảnh bố mẹ chia tay. 

Lan Phương bàn về chuyện ly hôn: Rơi nước mắt khi gặp một em bé có bố mẹ ly hôn - Ảnh 2
Lan Phương bàn về chuyện ly hôn: Rơi nước mắt khi gặp một em bé có bố mẹ ly hôn - Ảnh 2

Nữ diễn viên không muốn đổ lỗi cho bố mẹ nào về việc ly hôn vì mỗi người đều có một vấn đề riêng và chỉ họ mới hiểu được. Tuy nhiên, chuyện trẻ con đối diện với chuyện đó như thế nào, không phải bố mẹ nào cũng có thể làm tốt được. Nếu trẻ em có những vết sẹo thì nó sẽ theo bé cả đời, trừ khi con đủ bản lĩnh tự chữa lành vết thương.

Chính vì vậy, Lan Phương cho hay, khi cha mẹ ly hôn, dù hoàn cảnh sống có thiếu thốn hay đủ đầy thì điều quan trọng nhất là cho con trẻ thấy rằng họ mãi mãi là bố mẹ của con, luôn là chỗ dựa tinh thần, và luôn yêu thương con vì con là chính con và được tự tin bước vào đời.

"Bản năng của các bé khi sinh ra và lớn lên sẽ luôn muốn gắn kết với người gần gũi nhất với mình là bố mẹ. Người lớn cũng thế, cũng từng là những đứa trẻ và cũng từng mong đợi những cái ôm, sự khích lệ, tình yêu vô điều kiện của cha mẹ mình. Có những người may mắn có điều đó suốt cuộc đời, có nhiều người thì không", cô bày tỏ. 

Lan Phương bàn về chuyện ly hôn: Rơi nước mắt khi gặp một em bé có bố mẹ ly hôn - Ảnh 3
Lan Phương bàn về chuyện ly hôn: Rơi nước mắt khi gặp một em bé có bố mẹ ly hôn - Ảnh 3

Nữ diễn viên chia sẻ một số phương pháp để giúp con trẻ có sự vững chắc bước vào đời, đó là: Nhìn con trìu mến bất cứ lúc nào có thể; mỉm cười mỗi khi con nhìn mình; nói dù có lúc con làm mẹ buồn nhưng mẹ vẫn rất yêu con; mẹ đang mệt, mẹ cần nghỉ ngơi, nên mẹ sẽ rất vui nếu con giúp mẹ; cố gắng lên, con làm tốt lắm; con có thể làm được, mẹ tin con; con có những điểm tốt mà không phải ai cũng có; mẹ rất tự hào về con....

Chia sẻ của Lan Phương nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Hiện nữ diễn viên đang trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã người Anh tên David Duffy và con gái Lina. Cô từng nhiều lần dành lời khen đến ông xã là người yêu thương vợ con, sẵn sàng làm việc nhà giúp vợ và chăm sóc con gái khi cô bận rộn đi làm. Vì vậy, sau 4 năm kết hôn, Lan Phương vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc, ngọt ngào.

Nguyên văn chia sẻ của diễn viên Lan Phương:

LY HÔN

Đóng vai Khánh, trải qua tận cùng nỗi đau của việc mất niềm tin, bị đối xử tệ bạc, bị chồng li hôn khi danh dự bị sỉ nhục, Phương mới cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi đau mà những đứa trẻ và người trong cuộc phải chịu. Phương không muốn đổ lỗi cho bố mẹ nào khi việc li hôn xảy ra đâu vì chỉ khi mình sống cùng họ mình mới biết sự thật vấn đề.

Phương từng gặp một bé gái 8 tuổi trong 1 sự kiện. Bé nói rất hay xem phim cô Khánh, và khóc rất nhiều khi xem đoạn chị Sam hỏi mẹ Khánh: “li hôn là gì, tại sao phải li hôn”. Bé kể với Phương là bố mẹ bé đã chia tay nhau từ khi bé mới 5 tuổi. Ôm chặt bé, bé cũng ôm chặt Phương. Phương cảm thấy được sự nhỏ bé, trống trải, u buồn của con khi không có bố mẹ bên cạnh, thấy bé cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi trước cuộc đời, Phương thương bé đến rơi nước mắt.

Không ai muốn các bé phải chịu đựng bất hạnh đó, nhưng thực tế sẽ luôn có những chuyện như vậy xảy ra, bởi người lớn có rất nhiều vấn đề. Nếu họ thật sự không hạnh phúc, họ đánh đập chửi bới nhau trước mắt con cái, thì việc chia tay là cần thiết. Người mẹ cảm thấy bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân sẽ không thể mang đến sự tự tin cho bé, một người mẹ suốt ngày bị bạo hành cũng sẽ khiến em bé lớn lên với nhiều sợ hãi, không dám bộc lộ cá tính, cảm xúc hay khả năng của mình, hoặc bé sẽ lớn lên với tâm thế chấp nhận việc bạo hành đó như một việc hiển nhiên… Và vòng tròn đó sẽ lặp đi lặp lại mãi.

Quyết định li hôn là ở người lớn, đôi khi đó là điều đúng đắn và dũng cảm của cha mẹ để lấy lại sự bình yên, hạnh phúc cho cả cuộc đời phía sau. Nhưng li hôn rồi những đứa trẻ sẽ ra sao, giúp các bé đối diện với chuyện đó như thế nào, không phải bố mẹ nào cũng có thể làm tốt được.

Những đứa trẻ chỉ có 1 lần được là trẻ con. Nếu có những vết sẹo, nó sẽ theo con cả đời, trừ khi con đủ bản lĩnh tự chữa lành vết thương.

Là một người mẹ, Phương nghĩ khi bố mẹ li hôn, dù hoàn cảnh sống của chúng ta có thiếu thốn hay đủ đầy thì điều quan trọng nhất là việc cho bé thấy chúng ta mãi mãi là bố mẹ của con, luôn là chỗ dựa tinh thần, và luôn yêu thương con vì con là chính con, để bé được lớn lên với một trái tim đầy yêu thương và có đủ sự tự tin khi bước vào đời.

Bản năng của các bé khi sinh ra và lớn lên sẽ luôn muốn gắn kết với người gần gũi nhất với mình là bố mẹ. Người lớn cũng thế, cũng từng là những đứa trẻ và cũng từng mong đợi những cái ôm, sự khích lệ, tình yêu vô điều kiện của cha mẹ mình. Có những người may mắn có điều đó suốt cuộc đời, có nhiều người thì không.

Phương tin tất cả chúng ta đều có thể tạo ra một sự thay đổi lớn cho cuộc đời bằng việc tạo nền tảng vững chắc đó cho những đứa con. Các bé lớn lên với tâm trí và thể chất khoẻ mạnh, không có nhiều tổn thương, chắc chắn bước vào đời một cách mạnh mẽ, tự tin, dễ dàng bộc lộ những thế mạnh của mình và chủ động tạo dựng cuộc đời mình theo cách tốt nhất.

Phương tin là như vậy!

Vài cách đơn giản nhất để làm điều đó chính là:

- Nhìn con trìu mến bất cứ lúc nào có thể

- Mỉm cười mỗi khi con nhìn mình

- Nói dù có lúc con làm mẹ buồn nhưng mẹ vẫn rất yêu con

- Mẹ đang mệt, mẹ cần nghỉ ngơi, nên mẹ sẽ rất vui nếu con giúp mẹ .

- Cố gắng lên, con làm tốt lắm

- Con có thể làm được, mẹ tin con

- Con có những điểm tốt mà không phải ai cũng có

- Mẹ rất tự hào về con (đừng quá khắt khe va so sánh bé với người khác. Chỉ cần bé làm tốt hơn mình của ngày hôm qua là đã đủ để chính bé và bố mẹ tự hào rồi mà nhỉ)

... (Các bố mẹ tự điền tiếp)

Cùng nhau cố gắng thật nhiều. Các ông bố bà mẹ nhé!

Lan Phương tậu xe hơi mới vì chồng chân quá dài, dàn sao “Thương ngày nắng về” kéo vào đòi khao Diễn viên Lan Phương: Trong showbiz, cuộc sống của tôi rất khác với mọi người Gác lại nỗi buồn của Vân Khánh, Lan Phương tổ chức sinh nhật 4 tuổi linh đình cho con gái lai Tây
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp