Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên

HH - ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 08/03/2021 08:16 (GMT +7)
“Bạn chỉ có thể có một người đàn ông tuyệt vời khi chính bạn cũng tuyệt vời. Tuyệt vời đẹp hoặc tuyệt vời điên”, Minh Cúc phát ngôn.

Vừa “yêu xong” một cuộc tình 4 năm, nữ diễn viên “Về nhà đi con” vẫn hào hứng nói về đàn ông, đàn bà và tình yêu bằng một tinh thần lạc quan hiếm có. Thừa nhận phụ nữ vẫn cần tình yêu để thăng hoa, nhưng Minh Cúc khẳng định, thứ cần hơn vẫn là… tiền. “Tiền mua thuốc cho sức khỏe, mua kiến thức cho tâm hồn, mua hoa cho tình yêu và mua sắc đẹp cho cái nhìn đầu tiên. Vậy mà nói không cần tiền thì rất phũ với tiền”.

Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên - Ảnh 1

Ngày 8/3, chị em phụ nữ đua nhau khoe quà của chồng hay bạn trai tặng. Với rất nhiều người, món quà ấy chứng minh giá trị của chính họ, rằng họ phải thế nào mới được người đàn ông của mình yêu thương, trân trọng đến thế. Còn Minh Cúc, 8/3 độc thân có gì vui?

Vui nhất là tôi thấy mình không còn vô tình tạo nên áp lực, gánh nặng tặng quà cho ai. Đàn ông ở Việt Nam nhiều gánh nặng, một năm có tới dăm ba bận phải nghĩ quà để tặng cho phụ nữ. Trong khi ngày riêng của họ chỉ có mỗi ngày sinh nhật.

Khi còn có bạn trai, những ngày lễ Tết đặc biệt này, tôi chỉ xem như cái cớ để hai đứa gặp nhau, đi ăn với nhau, rồi việc ai nấy làm. 

Tất nhiên, mỗi phụ nữ có một mong muốn, một nhu cầu. Có phụ nữ tìm thấy tình yêu của đàn ông qua những món quà. Còn tôi cảm nhận sự yêu thương, trân trọng của người đàn ông qua những chia sẻ thường ngày.

Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên - Ảnh 2

Nhưng việc tặng quà đôi khi không chỉ là mong muốn của phụ nữ mà còn là nhu cầu của người đàn ông nữa. Anh ta muốn thể hiện tình yêu của mình, sự trân trọng của mình dành cho người phụ nữ mà anh ta yêu.

Điều này tôi đồng tình. Đàn ông đôi khi muốn được thể hiện sự chở che, bao bọc, chiều chuộng người đàn bà của mình. Một phần vì nhu cầu của chính họ dành cho đối phương. Nhiều khi còn vì “người ta trông vào”. Đàn ông mà được ai đó khen cách đối xử với bạn gái, kiểu “Anh này chiều vợ thế, cưng bạn gái thế” thì họ sung sướng cả ngày như phụ nữ được khen đẹp vậy.

Nhưng tôi lại là tuýp ngược đời. Tôi không thích được chở che, bao bọc. Tôi đủ mạnh mẽ để làm được mọi việc mà không cần đàn ông. Có lúc điều này khiến người đàn ông yêu tôi tự ái vì họ nghĩ tôi không tôn trọng họ. Đôi khi người ta cảm thấy mình không yêu người ta…

Nhưng tôi không có ý định thay đổi. Tôi điên như vậy từ trước khi tôi yêu họ rồi.

Như vậy có phải sẽ rất thiệt thòi không? Vì sẽ không có người đàn ông nào làm chỗ dựa cho mình…

Tôi thấy suy nghĩ đàn ông phải làm chỗ dựa cho phụ nữ là một suy nghĩ rất bất bình đẳng. Tại sao đàn ông phải mạnh mẽ và đàn bà phải yếu đuối? Tại sao một người lại phải làm chỗ dựa cho người khác, nếu chẳng may anh ta làm sao đó thì người phụ nữ sẽ ngã chềnh ềnh ra ư? 

Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên - Ảnh 3

Chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi người là chính mình. Đàn ông hay đàn bà chỉ nên san sẻ với nhau, có vui chia vui, có buồn chia buồn, thay vì dựa vào nhau. Người được dựa sẽ mỏi vai còn người đang dựa luôn thường trực nỗi lo lắng mất chỗ dựa.

Phụ nữ sinh ra đã là phái yếu, và nhu cầu có một người đàn ông lo được cho mình là nhu cầu chính đáng đấy chứ?

Tôi tôn trọng mọi nhu cầu của phụ nữ. Nhưng nhu cầu của người này không phải nhu cầu của người khác. Phụ nữ được đàn ông lo cho thật tuyệt và phụ nữ không muốn đàn ông lo cho mình cũng rất tuyệt, không có ai may mắn hơn ai, cũng không có ai thiệt thòi hơn ai. Miễn là nhu cầu của bản thân, đạt được nhu cầu là hạnh phúc rồi.

Với phụ nữ, tình yêu - tiền bạc - sự nghiệp - cái gì là quan trọng nhất?

Không nên xem cái nào là quan trọng nhất. Xem tình yêu là quan trọng nhất thì khi thất tình dễ tự tử vì tình. Xem tiền là quan trọng nhất thì dễ lầm đường lạc lối, đánh mất nhân phẩm. Xem sự nghiệp là quan trọng nhất thì dễ đau khổ khi thành bại phụ thuộc nhiều vào thời vận. 

Nhưng cái nào phụ nữ cần hơn trong ba thứ trên thì tôi nghĩ là tiền. Nghe thì có vẻ thực dụng nhưng nhìn thẳng vào thực tế đi: Tiền mua thuốc cho sức khỏe, mua kiến thức cho tâm hồn, mua hoa cho tình yêu và mua sắc đẹp cho cái nhìn đầu tiên. Vậy mà nói không cần tiền thì rất phũ với tiền. 

Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên - Ảnh 4

Phụ nữ phải có tiền mới đi làm đẹp được, có tiền thì tinh thần mới thoải mái được. Tinh thần thoải mái thì tức khắc phụ nữ cũng đẹp lên. Còn phụ nữ không có tiền, phải bươn chải, tinh thần căng thẳng thì làm sao gương mặt phẳng phiu rạng rỡ được. Tóm lại thì phụ nữ cần có tiền để đẹp. Đẹp thì làm gì cũng dễ, trong đó có yêu.

Có những phụ nữ không có nhan sắc nhưng vẫn được yêu đấy thôi...

Đó là vì họ điên. Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên. Giữa bao nhiêu người phụ nữ đi ngang qua, điều gì khiến một người đàn ông dừng lại? Đó là sự đặc biệt của người phụ nữ mà anh ta vừa chạm phải. Đàn ông càng đặc biệt sẽ chọn những người phụ nữ càng đặc biệt. Họ không chọn những cô gái nhàn nhạt cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Giữa đẹp và điên thì đẹp dễ hơn. Đẹp có thể dùng công nghệ để nâng cấp. Điên lại là thứ trời cho. 

Thế còn hôn nhân với phụ nữ thì sao? Một cuộc hôn nhân bền lâu cần tâm hồn đẹp hay nhan sắc đẹp hay tiền bạc đủ nhiều?

Tâm hồn đẹp không giúp duy trì hôn nhân lâu bền. Cả nhan sắc và tiền bạc cũng vậy. Hôn nhân lại cần cả ba yếu tố trên đồng hành. Thực ra hôn nhân không cần nhiều tiền, vừa đủ thôi. Nhiều quá lại dễ tan nát. Hôn nhân cần nhan sắc vì sự chỉn chu, đẹp đẽ bao giờ cũng được yêu mến và dễ tạo cảm xúc hơn. Hôn nhân cần tâm hồn để dung hòa, chấp nhận, thấu hiểu và đồng hành.

Diễn viên Minh Cúc: Phụ nữ muốn được yêu hoặc phải đẹp hoặc phải điên - Ảnh 5

Nhưng thực ra, có đủ cả ba yếu tố trên hôn nhân vẫn cứ tan vỡ, vì điều gì thì tôi cũng không biết.

Tuy vậy, phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có tiền vừa có phẩm chất thì vị thế của họ trong cuộc hôn nhân cũng khác lắm. Họ sẽ không phải lo lắng chuyện hợp tan. Bởi vì họ có thể sống tốt ngay cả khi một mình.

Vậy phải chăng phụ nữ vẫn có thể sống tốt, sống hạnh phúc mà không cần đàn ông?

Phụ nữ cần đàn ông chứ. Chúng ta cần nhau. Chỉ là một số phụ nữ hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần lấy chồng hay dựa dẫm vào một người đàn ông cụ thể. Họ hạnh phúc vì họ đủ đầy trong tình yêu dành cho chính bản thân mình. Phụ nữ cứ yêu mình thật nhiều, cứ làm điều mình thích một cách tự do và say mê là đã hạnh phúc rồi. Kể cả điều họ say mê là yêu một người đàn ông.

Cảm ơn Minh Cúc về cuộc trò chuyện này!

Loạt bằng chứng cho thấy Hoa hậu Diễm Hương đã ly hôn chồng thứ 2 Nhìn Lệ Quyên để thấy phụ nữ đẹp nhất là khi đang yêu... trai đẹp Ông xã Ốc Thanh Vân gây sốt với hành động quỳ gối giúp vợ ở nơi công cộng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp