Nhớ con nhưng bố chỉ dám nhìn từ xa vì thường xuyên lái xe cấp cứu chở F0

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 05/07/2021 21:35 (GMT +7)
Vì đặc thù công việc phải làm trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, anh tài xế lái xe cấp cứu nhiều lần đi qua nhà, dù rất nhớ con mà chỉ dám nhìn từ xa.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Anh Trần Minh Cường cán bộ lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, cho biết anh phải xa gia đình, trực chiến tại cơ quan kể từ khi TP Vinh tái bùng phát dịch đến nay. Theo đó, đã gần 1 tháng, anh luôn phải vận chuyển bệnh nhân F0 đi điều trị, các ca F1, F2 tới khu cách ly.

Dù rất nhớ gia đình, đặc biệt là cô con gái nhỏ Diệp Chi (5 tuổi), nhưng vào chiều ngày 2/7, khi chở bệnh nhân đi qua nhà, biết con gái nghe tiếng còi xe cấp cứu, sẽ chạy ra ngoài cổng đón bố, nhìn vào thấy con đang ngó ra ngoài tìm kiếm mình, nhưng anh không dám lại gần chỉ dám nhìn từ xa, vì sợ lây nhiễm bệnh cho người thân.

Nghe tiếng còi xe cấp cứu, bé Diệp Chi chạy ra đón bố. Ảnh: Zing
Nghe tiếng còi xe cấp cứu, bé Diệp Chi chạy ra đón bố. Ảnh: Zing

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Cường nghẹn ngào nói trên Zing: “Bình thường khi có dịp chạy xe đi qua nhà, tôi hay hú còi một tiếng dài để làm tín hiệu cho con gái. Thế rồi mỗi lần thấy tiếng còi xe cấp cứu, cháu đều chạy ra cổng ngóng bố. Dù rất nhớ, muốn ôm con vào lòng, tôi vẫn kìm nén, chỉ dám đứng từ xa, vẫy tay cho cháu vui".

Anh Cường cho biết thêm, ngoài công việc cấp cứu thông thường, khi dịch Covid-19 ở Nghệ An diễn biến phức tạp đơn vị của anh còn hỗ trợ đưa các ca dương tính đến nơi cách ly, điều trị hoặc đưa những người trong khu cách ly, phong tỏa đến bệnh viện khi có nhu cầu cấp cứu.

Trong thời gian đầu của dịch, anh và đồng nghiệp mỗi ngày vận chuyển hàng trăm chuyến xe, trực gần như 24/24. "Tôi đã quen dần với việc tiếp xúc các ca dương tính. Không có gì quá lo lắng khi mình tuân thủ quy chuẩn mặc đồ bảo hộ, khử khuẩn và giữ khoảng cách. Tuy nhiên, tôi mong muốn những chuyến xe như thế này sẽ sớm kết thúc. Hy vọng dịch nhanh qua đi, chúng tôi được quay lại với công việc trước đây, quay lại những chuyến xe cấp cứu bình thường", anh Cường chia sẻ.

Nhớ con nhưng bố chỉ dám nhìn từ xa vì thường xuyên lái xe cấp cứu chở F0 - Ảnh 1
Nhớ con nhưng bố chỉ dám nhìn từ xa vì thường xuyên lái xe cấp cứu chở F0 - Ảnh 1

Theo đó, bắt đầu từ ngày 13/6, Nghệ An ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng thuộc địa bàn TP Vinh. Tính đến ngày 18/6, địa phương này đã ghi nhận thêm gần 100 ca Covid-19 tại 11 huyện, thành, thị. Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19, để phòng, chống dịch UBND tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có Quyết định 1979 nhằm thiết lập khu vực cách ly xã hội. Theo đó, theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ,  toàn bộ TP Vinh được thiết lập khu vực cách ly xã hội.

Sau hai tuần TP Vinh thực hiện cách ly xã hội, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đồng ý chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, dừng cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện tổng cộng 115 ca dương tính với nCoV. Nhưng rất may những ngày gần đây, những ca mắc mới trên địa bàn chủ yếu là các F1 đều ở trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Nhớ con nhưng bố chỉ dám nhìn từ xa vì thường xuyên lái xe cấp cứu chở F0 - Ảnh 3
Những ai cần thận trọng, những ai không được tiêm vaccine Covid-19? Bị sốt hay không sốt sau khi tiêm chủng thì tốt hơn? Sức khoẻ của tuyển Việt Nam thế nào khi 2 người cùng về từ UAE mắc Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp