Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 18/11/2020 08:45 (GMT +7)
“Gia đình tôi hiếm muộn con cái, nếu được nhận cháu làm con nuôi, vợ chồng tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt như con đẻ của mình.".

Gia đình anh Dương Văn Dũng (sinh năm 1978) và chị Trần Thị Thắm (sinh năm 1986) ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã kết hôn được 11 năm nhưng vẫn chưa có con. Vào sáng hôm qua ngày 17/11, hai vợ chồng đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà mình.

Anh Dũng kể lại, sáng sớm khoảng 2h anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa ồn ào trước nhà, sau đó lại nghe thêm tiếng ai đập vào cánh cổng sắt đến 3 lần.

Anh liền dậy và mở cửa ra xem thì giật mình phát hiện một bé trai nằm trong chiếc giỏ, bên cạnh là một túi quần áo và một hộp sữa bột, kèm theo một tờ giấy. 

Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh 'nhặt' được bé trai sơ sinh ở trước cổng.
Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng.

Trong tờ giấy có ghi: "Em hoàn cảnh khó khăn, không nuôi được con. Mong anh chị nhận và nuôi giúp em. Con sinh ngày 10/10/2020. Em vô cùng cảm ơn anh chị!

Ngay sau đó anh đã đưa bé vào nhà chăm sóc rồi gọi những người hàng xóm xung quanh và đến khi trời sáng, đồng thời trình báo sự việc lên lực lượng chức năng của xã Thạch Đài.

Vợ chồng anh chị cũng bày tỏ, vì gia đình hiếm muộn nên rất mong được nhận nuôi cháu bé và sẽ xem như con đẻ của mình, đồng thời cho biết nếu một lúc nào đó người mẹ đã bỏ rơi cháu suy nghĩ lại và muốn đến nhận đứa bé về, anh chị cũng rất vui vẻ, xem như đã làm được việc tốt.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam, quốc lộ 40B bị chia cắt 600 công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa về nước Danh tính diện mạo chồng sắp cưới của Anna Trương nhà Mỹ Linh - Anh Quân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp