Góc nhìn khác về tay chơi bậc nhất bóng đá Việt Lê Sỹ Mạnh

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 14/01/2022 21:49 (GMT +7)
Nhắc đến Lê Sỹ Mạnh, người ta thường nghĩ đến một tay chơi của bóng đá Việt. Vậy thì "bad boy" này thực sự là con người như thế nào trong mắt người thân?

Nếu bạn thử gõ tìm kiếm về cái tên “Lê Sỹ Mạnh” trên Google, bạn sẽ thấy toàn những câu chuyện tai tiếng. Người hâm mộ bóng đá, quan tâm đến chuyện hậu trường sân cỏ Việt lâu năm thì cũng chẳng ai lạ về cái tên Lê Sỹ Mạnh. 

Về nhan sắc, cựu cầu thủ quê gốc Thanh Hóa được phong cho danh hiệu “Nam vương bóng đá Việt”. Fan nữ nói rằng cầu thủ đẹp trai thì nhiều vô kể, nhưng cái kiểu lạnh lùng, lãng tử lại rất ngầu, rất chất thì chỉ có duy nhất Lê Sỹ Mạnh – “Trần Quán Hy phiên bản Việt”. 

Về sự nghiệp, Lê Sỹ Mạnh từng khoác áo HN T&T (tiền thân của HaNoi FC) rồi Ninh Bình và Hải Phòng, từng được ông Calisto gọi triệu tập ĐTQG. Cao mét 83, tì đè tốt, kĩ năng dứt điểm tốt, nhưng cũng tại ngoại hình mà thậm chí người ta còn bảo ông Tô gọi Mạnh lên còn bởi... quá đẹp trai. 

Cựu tuyển thù Quốc gia Lê Sỹ Mạnh - người được mệnh danh là 'nam vương bóng đá Việt'
Cựu tuyển thù Quốc gia Lê Sỹ Mạnh - người được mệnh danh là "nam vương bóng đá Việt"

Còn tai tiếng thì nhiều vô số, không ai bằng được tay bad-boy này về tai tiếng trải từ lúc là cầu thủ trẻ đến lúc làm HLV. Nào ăn chơi, nào nhiều hot girl vây quanh, khi là cầu thủ thì đánh đồng đội, lúc làm HLV phó đội Hải Phòng thì đuổi đánh cả Đặng Văn Lâm... Vô số những câu chuyện liên quan đến cái tên Lê Sỹ Mạnh, thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần, nhưng tựu chung là toàn tai tiếng.

Lê Sỹ Mạnh lập gia đình với người mẫu Trúc Nguyễn
Lê Sỹ Mạnh lập gia đình với người mẫu Trúc Nguyễn

Lê Sỹ Mạnh hiện sinh sống tại Sài Gòn, đã lập gia đình với người mẫu Trúc Nguyễn và có 1 cậu con trai. “Nam vương bóng đá Việt” – tay chơi 1 thời Lê Sỹ Mạnh giờ thành ông bố gương mẫu, thành nhà đầu tư bất động sản, còn khi rảnh rỗi vui vẻ thì đi đá bóng phủi và dạy bóng đá cho trẻ em.

Vậy thì thực chất Lê Sỹ Mạnh là con người thế nào?

Trong cuộc đời bóng đá, Lê Sỹ Mạnh giao lưu lắm, chơi nhiều, nhưng có 2 người em, 2 người bạn thân thiết nhất là Nguyễn Đại  Đồng và Mai Tiến Thành. Cả 3 đều quê gốc Thanh Hóa, đều từng là những tuyển thủ Quốc gia. 

Mai Tiến Thành vừa có thành công đầu tiên trên cương vị 1 người thầy khi là HLV trưởng của đội bóng U13 PVF vô địch giải bóng đá thiếu niên toàn quốc. Nguyễn Đại Đồng sau những năm tháng cống hiến cho HaNoi FC thì trở thành HLV tuyến trẻ, và vừa trở thành viên ban huấn luyện của đội bóng hạng nhất Quảng Nam. 

Thử hỏi về Lê Sỹ Mạnh và Đại Đồng, Mai Tiến Thành chia sẻ: “Bây giờ đều là những người chồng, người cha rồi, và theo nghiệp HLV, làm một người thầy, thì tôi mới nhìn lại, và nhận ra quá nhiều điều trong cuộc sống của mình. Ai cũng có một thời trai trẻ sôi nổi, với có cả những vấp váp, thậm chí là sai lầm, có như vậy mới trưởng thành được. 

Với chúng tôi, nhờ bóng đá mà gặp được nhau, nhờ bóng đá mà có cuộc sống như bây giờ, từ theo đuổi đam mê rồi ổn định sự nghiệp, ổn định gia đình. Cái quý giá nhất và vui nhất, là giờ chúng tôi đều có gia đình, có những đứa con, và giữ được tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt. Tôi và anh Mạnh, bạn Đồng đều gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ, coi như bố mẹ chung, và bố mẹ của chúng tôi cũng đều coi tất cả là những đứa con. 

Mai Tiến Thành (số 13) thời còn khoác áo U23 Việt Nam. Hiện Tiến Thành là HLV trưởng U13 PVF.
Mai Tiến Thành (số 13) thời còn khoác áo U23 Việt Nam. Hiện Tiến Thành là HLV trưởng U13 PVF.

Tôi và Đồng quen nhau khi cả 2 cùng tập trẻ ở Thanh Hóa. Hai thằng trai trẻ ở cùng phòng, ngày ngày đi tập, rồi cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà. Thời ấy điện thoại không có, chúng tôi thường viết thư gửi về cho bố mẹ ở nhà, rồi thỉnh thoảng có đồ tiếp tế từ nhà gửi lên thì chia nhau ăn. Hồi đấy thì đang tuổi ăn tuổi lớn, đi tập lúc nào cũng thấy đói bụng. Rồi cũng làm gì đã có xe máy, đạp xe đạp chở nhau, người thì nặng. 

Rồi hồi ấy là bắt đầu quen anh Mạnh, rất lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ vì quen là do tí thì...đánh nhau. Anh Mạnh ở lứa trên, anh ấy thì đâi đến đâu cũng là dạng đàn anh rồi, rất oai. Hôm đó thấy chúng tôi đá thì anh ấy ra đứng nhìn kiểu “à, 2 thằng này cũng khá đấy nhỉ”. Khi quả bóng bay đến chỗ anh Mạnh, tôi chạy theo nhặt thì anh tung chân đá ra chỗ khác, thế là tôi nhìn, kiểu lườm lườm ra vẻ ta đây không sợ.

Sau đó thì đá tập, anh Mạnh lại kiểu “xem chúng mày thế nào” rồi chèn xấu, cài người va chạm mấy quả. Tôi hồi ấy cũng máu ăn thua, liền nói cứng “anh đá cẩn thận đấy nhé, tôi là tôi không nể nang gì đâu”, rồi tìm cách “chơi” lại. Anh em găng nhau cả  trận, phang cả vào chân nhau, rồi thì cười xòa vui vẻ thôi, thế là từ đó biết nhau.

Biết nhau từ đấy, và rồi mãi mãi, chúng tôi là những người anh em gắn bó. Anh Mạnh mua từng cái quần cái áo, mua đồ ăn cho các em. Với tôi và Đồng, anh Mạnh luôn là người anh lớn, tình cảm và quan tâm đến các em. 

Tiến Thành cũng công nhận Sỹ Mạnh là người thuộc dạng "có điều kiện": "Đúng là anh ấy có lắm cô gái bên cạnh thật, đi đâu chẳng có mấy cô xinh xinh chủ động làm quen. Còn cuộc sống, không hẳn là do có điều kiện, mà tính cách anh Mạnh là thế, luôn chơi đẹp, khi đi chơi đâu thì không bao giờ để bạn bè trả tiền. Nếu là bạn bè, chỉ cần biết khó khăn, anh ấy sẽ tìm cách giúp đỡ. Nếu có chơi, thì anh Mạnh luôn nói đừng có để ảnh hưởng đến gia đình, đàn ông tự làm tự chịu. Anh ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ai nói gì về mình, rất bất cần, nhưng với người thân thì luôn chu đáo và tình cảm".

Đại Đồng cũng có những chia sẻ tương tự: “Thành với anh Mạnh là 2 người bạn thân nhất, mà cũng có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của tôi. 

Thành thì không phải nói rồi, bạn ấy rất tốt, rất chân thành, tình bạn của chúng tôi đã bao năm nay, luôn gắn bó bền chặt. 

Nguyễn Đại Đồng hiện đang nằm trong thành phần ban huấn luyện đội bóng Quảng Nam
Nguyễn Đại Đồng hiện đang nằm trong thành phần ban huấn luyện đội bóng Quảng Nam

Còn với anh Mạnh, anh ấy đúng là người anh thực sự của tôi. Tính anh ấy nóng, thời trẻ ngày trước thì có những lúc anh ấy mắng tôi rất nhiều, có những cái anh ấy khuyên tôi rồi tôi không nghe. Những lúc anh ấy chửi mình, thì tôi cứ cười thôi, rồi thì anh ấy cũng hết giận. Vì tôi biết, anh ấy lúc nào cũng rất thương, và quan tâm đến những người mà anh ấy coi là anh em. Anh Mạnh tình cảm và quan tâm, chu đáo đến từng cái nhỏ nhặt, như việc không bao giờ quên ngày sinh nhật lúc nào cũng phải tự mình tổ chức sinh nhật cho các em. Tôi nhớ có lần anh ấy đã bắt taxi đi cả chặng đường dài chỉ để gặp rồi tặng tôi cái bánh sinh nhật, rồi lại bắt taxi trở về đội cho kịp thi đấu. 

Ngày trước, anh ấy đã luôn nói với chúng tôi rằng gia đình là quan trọng nhất. Giờ anh em chúng tôi đều qua thời trai trẻ, vẫn gắn bó với nhau dù do công việc mỗi người 1 nơi. Bây giờ thì chúng tôi coi nhau là 1 gia đình lớn, với nhiều những thành viên, và tôi luôn hạnh phúc khi có người bạn như Thành và người anh như anh Mạnh". 

Qua một góc nhìn khác, từ 2 người bạn thân thiết nhất, thì hóa ra đằng sau một “tay chơi tai tiếng bóng đá Việt” với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần lại là một con người có những hành động nhỏ bé mà rất ấm áp. 

 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp