Hà Nội: Cô gái tự tay đỡ đẻ cho chị hàng xóm trên ô tô hồi hộp như phim

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 15:27 (GMT +7)
Chị Hường vừa trải qua cảm giác làm "bà đỡ" bất đắc dĩ khi tự tay đỡ đẻ cho người hàng xóm của mình.

Có không ít chị em lại đẻ nhanh và dễ ngoài sức tưởng tượng từ đó tạo nên không ít tình huống đẻ rơi "dở khóc dở cười" đã xảy ra và cũng tạo nên những "bà đỡ" bất đắc dĩ như trường hợp dưới đây.

Theo đó chị Quách Hường (28 tuổi, hiện sống ở Gia Lâm, Hà Nội) đã tự tay đỡ đẻ cho người hàng xóm của mình.

Chị Hường bồi hồi kể, 2h sáng ngày 18/11, một người hàng xóm của chị đang mang thai 39 tuần 5 ngày bất ngờ chuyển dạ. Chị được nhờ đi cùng vào viện trong lúc người chồng lái xe.

Hà Nội: Cô gái tự tay đỡ đẻ cho chị hàng xóm trên ô tô hồi hộp như phim.
Hà Nội: Cô gái tự tay đỡ đẻ cho chị hàng xóm trên ô tô hồi hộp như phim.

Sau đó chị đã cùng vợ chồng sản phụ lên xe để đi đến bệnh viện nhưng khi chưa kịp đến bệnh viện thì em bé đã đòi ra.

Chị Hường kể lại, dù đang còn trên xe nhưng mẹ em bé liên tục kêu đau và thông báo con sắp ra - khi ấy bố của em bé đã bảo vợ hãy đẻ luôn đi đồng thời cũng nói với chị Hường hãy đỡ lấy cháu bé.

Khi đó chị đã rất lúng túng vì chưa từng có kinh nghiệm, hơn nữa còn độc thân nên chưa từng chăm sóc em bé, huống chi đỡ đẻ "Em đỡ bằng gì? Bằng tay à? Tay sợ có bẩn không?". Bố bé tiếp tục nói: "Em đỡ đi, không sao, rồi bọc cháu lại". 

Nhưng khi thấy mẹ bé lấy hơi rặn 2 lần là em bé ra đời, chị đã theo phản xạ tự nhiên là lấy tay đỡ rồi dùng khăn quấn bé lại. Khi thấy em bé thở đều, khóc e e, mắt chớp chớp muốn mở ra, tay lúc thì nắm vào, lúc thì mở ra, khi thì lại ôm má chị càng hồi hộp hơn/ Trên đoạn đường chờ đến bệnh viện, chị đã phải liên tục gọi em bé để em bé phản ứng.

Bé Cherry đã chào đời một cách rất đặc biệt.
Bé Cherry đã chào đời một cách rất đặc biệt.

Chị Hường cho hay, phải sau vài giờ đồng hồ khi em bé chào đời chị mới hoàn hồn và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết.

Sau khi đến bệnh viện, giao em bé cho bác sĩ xong xuôi mình chị cảm giác mệt lả đi nhưng lại thấy hạnh phúc và mãn nguyện. 

Em bé được bố mẹ đặt tên là Cherry, hiện 2 mẹ con đều khỏe mạnh.

Hiện tại sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.
Hiện tại sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Câu chuyện của chị Hường đã nhận được sự ngưỡng mộ, khen ngợi của nhiều người. Bởi không phải cô gái trẻ nào cũng sẵn lòng và đủ dũng cảm, bình tĩnh để đỡ đẻ khi không có bất cứ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn nào.

Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng Công Phượng Viên Minh ra dáng bố mẹ trẻ khi chơi với con gái Bùi Tiến Dũng Chuyên gia Đại học Toronto: Trẻ hay nói dối chứng tỏ thông minh hơn bạn bè
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp