Hà Nội: Cứu sống thai nhi 31 tuần bị phá bỏ vứt trong thùng rác

VV Đăng lúc: Chủ nhật, 13/09/2020 10:44 (GMT +7)
Thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 đã ngừng tim ngừng thở hoàn toàn được cứu sống sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một thai nhi bị phá bỏ ở tuần thai 31. Thai nhi này bị vứt trong thùng rác của một cơ sở nạo phá thai, được nhóm thiện nguyện chuyên gom nhặt thai nhi mang đến.

Thời điểm nhập viện tối ngày 4/7, thai nhi trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ xuống 34,8 độ C, nặng 1,6kg. Bác sĩ ước tính thai nhi mới bị phá bỏ được khoảng 30 phút.

Các bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn đã cho thai nhi dùng máy thở cao tần HFO (loại máy thở hiện đại nhất cho trẻ sơ sinh). Song song với đó là điều trị kháng sinh liên tục 5 tuần do thai nhi bị nhiễm trùng rất nặng.

Y tá đang chăm sóc thai nhi bị phá bỏ ở tuần 31. (Ảnh: Viettimes)
Y tá đang chăm sóc thai nhi bị phá bỏ ở tuần 31. (Ảnh: Viettimes)

May mắn là thai nhi đáp ứng rất tốt, sức sống mạnh mẽ. Sau 5 ngày hỗ trợ máy thở cao tần, thai nhi đã vượt qua cơn nguy kịch, chuyển về thở máy thường. Ngày 13/8, thai nhi có thể tự thở hoàn toàn.

Hiện tại thai nhi bị phá bỏ ở tuần thứ 31 đã nặng 2,6kg, sức khỏe ổn định, có thể tự thở, tự bú, người hồng hào. Nhóm thiện nguyện đặt tên cho em bé là Nguyễn Bình An.

BS. Giang cho biết, thường những em bé đẻ non dưới 2kg dễ gặp các bệnh về mắt. Song điều may mắn là mắt của Nguyễn Bình An không hề có biểu hiện tổn thương. 

Bệnh viện Xanh Pôn đang thực hiện các thủ tục để đứa bé Nguyễn Bình An đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Hà Nội: Mẹ đẻ cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đón con xuất viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp