Hometown Cha-Cha-Cha tập 15: Quá khứ của Do Sik hé lộ, bà Gam Ri mãi ra đi

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 17/10/2021 00:00 (GMT +7)
Trong tập 15 Hometown Cha-Cha-Cha, quá khứ của Do Sik cuối cùng cũng đã được hé lộ hoàn toàn. Trong tập này, bà Gam Ri, người Do Sik yêu quý nhất cũng ra đi.
Hashtag #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong tập trước, sau khi bị trợ lý đạo diễn Do Ha giáng cú đấm vào mặt và biết được cậu ta là con của chú bảo vệ Doo Sik từng quen biết trước đây, anh như người thất thần bỏ về trước sự ngỡ ngàng của người dân trong làng. Hye Jin đuổi theo tổ trưởng Hong nhưng bị bạn trai đuổi về, còn lạnh lùng thừa nhận chính anh là người khiến bố Do Ha ra nông nỗi tật nguyền và hại chết người trong tấm ảnh mà Hye Jin từng nhìn thấy.

Doo Sik sau đó tự nhốt mình trong nhà mấy ngày liền, từ khi thiếu tổ trưởng Hong, làng Gongjin loạn cả lên, trong khi Hye Jin cũng đau lòng, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với bạn trai.

>> Xem thêm: Hometown Cha-Cha-Cha tập 14: Du Sik lộ quá khứ "đen tối", Hye Jin bỏ đi?

Doo Sik lạnh lùng thừa nhận chính anh là người khiến bố Do Ha ra nông nỗi tật nguyền và hại chết người trong tấm ảnh mà Hye Jin từng nhìn thấy.
Doo Sik lạnh lùng thừa nhận chính anh là người khiến bố Do Ha ra nông nỗi tật nguyền và hại chết người trong tấm ảnh mà Hye Jin từng nhìn thấy.

Ji PD biết được câu chuyện trong quá khứ của Doo Sik qua lời thuật lại của trợ lý đạo diễn Do Ha và biết được Doo Sik từng rủ bố Do Ha đầu tư vào quỹ của công ty. Nhưng vì thua lỗ mà bố Do Ha mất trắng của cải, nhà cửa, đâm ra cảnh tự tử và tật nguyền cả đời. Do Ha còn tiết lộ về một người cấp trên chết vì tai nạn giao thông của Doo Sik khiến Ji PD nhớ ra ngay đó là anh rể mình.

Ji PD biết được câu chuyện trong quá khứ của Doo Sik và anh rể của mình
Ji PD biết được câu chuyện trong quá khứ của Doo Sik và anh rể của mình

Không thể giữ mãi trong lòng, tổ trưởng Hong cuối cùng cũng chịu mở lòng với Hye Jin, anh kể hết mọi chuyện về người anh thân thiết Jeong U và quỹ đầu tư của mình. Lúc này sự thật mới vỡ lẽ, thì ra năm xưa, chính bố Do Ha là người tự nguyện muốn được góp vốn đầu tư và vì không tìm hiểu nên đã nghe người khác xúi giục đầu tư vào một quỹ khác.

Lúc nghe tin bố Do Ha tự tử, Doo Sik đã vội vàng đi tìm, thấy người em rời đi trong trạng thái mất kiểm soát, Jeong U đã yêu cầu trực tiếp lái xe chở Doo Sik đi. Thế nhưng, trên đường đi họ không may gặp tai nạn, Doo Sik vẫn còn sống nhưng phải chứng kiến cảnh Jeong U bỏ mạng trước mặt mình.

Không thể giữ mãi trong lòng, tổ trưởng Hong cuối cùng cũng chịu mở lòng với Hye Jin
Không thể giữ mãi trong lòng, tổ trưởng Hong cuối cùng cũng chịu mở lòng với Hye Jin
Doo Sik phải chứng kiến cảnh Jeong U bỏ mạng trước mặt mình.
Doo Sik phải chứng kiến cảnh Jeong U bỏ mạng trước mặt mình.
Nỗi đau này đã ám ảnh Do Sik trong nhiều năm qua
Nỗi đau này đã ám ảnh Do Sik trong nhiều năm qua

Ji PD là người hiểu rõ mọi chuyện nên đã lựa cơ hội kể cho Do Ha biết về cái chết của anh họ mình và khuyên giải cấp dưới. Sau một hồi suy nghĩ, Do Ha đã can đảm tự mình đến gặp Doo Sik để hỏi rõ mọi chuyện và biết được chuyện Doo Sik từng bán hết những gì mình có để đưa tiền cho mẹ Do Ha. Mọi chuyện hiểu lầm của tổ trưởng Hong và gia đình Do Ha cũng đã được giải quyết từ đây.

Sau một thời gian bình tâm và được Hye Jin an ủi, Doo Sik cuối cùng cũng lấy lại dũng khí để mặc bộ vest mà  Jeong U từng mua cho mình, rồi cùng bạn gái đến thăm mộ anh trai. Trên đường đi, anh vô tình gặp lại Seon Ah - vợ của Jeong U. Khác với 5 năm trước, Seon Ah hiện tại không còn oán trách anh nữa, cô cũng khuyên Doo Sik nên tự tha thứ cho bản thân và sống hạnh phúc.

Seon Ah khuyên Doo Sik nên tự tha thứ cho bản thân và sống hạnh phúc.
Seon Ah khuyên Doo Sik nên tự tha thứ cho bản thân và sống hạnh phúc.
Doo Sik kể cho Hye Jin về chuyện anh từng có ý định tự tử sau khi biết tin người anh thân thiết qua đời.
Doo Sik kể cho Hye Jin về chuyện anh từng có ý định tự tử sau khi biết tin người anh thân thiết qua đời.
Hye Jin tiết lộ cho bạn trai việc cô được mời về Seoul làm việc.
Hye Jin tiết lộ cho bạn trai việc cô được mời về Seoul làm việc.

Cuối ngày, Doo Sik kể cho Hye Jin về chuyện anh từng có ý định tự tử sau khi biết tin người anh thân thiết qua đời. Thế nhưng ngay khi chân chạm thành cầu, Doo Sik đã nhận được tin nhắn hỏi thăm từ bà Gam Ri ở quê. Chính sự quan tâm của bà đã khiến tổ trưởng Hong nghĩ lại và quyết định về làng Gongjin làm lại từ đầu. Sau khi nghe hết chuyện của Doo Sik, Hye Jin cuối cùng cũng tiết lộ cho bạn trai việc cô được mời về Seoul làm việc.

Những tưởng làng Gongjin từ đây sẽ trở lại ngày tháng yên bình như trước, nhưng đến cuối tập phim chính là cảnh bà Gam Ri - người bà thân yêu nhất của tổ Hong đã qua đời.

Bà Gam Ri - người bà thân yêu nhất của tổ Hong đã qua đời.
Bà Gam Ri - người bà thân yêu nhất của tổ Hong đã qua đời.

Cùng đón xem tập cuối Hometown Cha-Cha-Cha sẽ phát sóng vào Chủ Nhật ngày 17/10 trên kênh tvN.

 

"Người bà quốc dân" của Hometown Cha-Cha-Cha: 64 năm đóng phim, cả đời chỉ yêu một người "Hometown Cha-Cha-Cha" tập 14 chính thức lập kỷ lục rating Bà tám trong "Hometown Cha-Cha-Cha": Từng ước mơ làm Tổng thống, độc thân ở tuổi 41 Hometown Cha-Cha-Cha tập 14: Du Sik lộ quá khứ "đen tối", Hye Jin bỏ đi?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp