Hương vị tình thân tập 38 phần 2: Khi người dưng hóa gia đình

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Thứ ba, 21/09/2021 09:45 (GMT +7)
Ông Sinh không nhận con gái nhưng có lẽ đã mãn nguyện vì cảm nhận được "hương vị tình thân" thật ấm áp nơi Phương Nam.
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Không nhận con gái mà vẫn có con rể

Câu nói của Long “Con chúc mừng sinh nhật Bố” chắc hẳn đã mang đến sự xúc động mạnh cho ông Sinh và khán giả. Không thể giúp vợ nhận bố đẻ trong thời điểm hiện tại, Long chọn cách thay Nam gọi ông Sinh tiếng "Bố", để ông cảm nhận được ông cũng xứng đáng có một gia đình và như ngầm khẳng định sự chấp nhận của mình đối với quá khứ của ông.

Long thay Nam gọi bác Sinh tiếng 'Bố'
Long thay Nam gọi bác Sinh tiếng "Bố"

Có lẽ các bà mẹ nên để ý kĩ càng hơn về thực đơn nhà họ Hoàng, để xem Long hay ăn cái gì để cho con trai mình ăn cái đó. Hi vọng với chế độ dinh dưỡng như vậy, thế hệ các nàng dâu tương lai sẽ có một người chồng tuyệt vời như Long.

Lại nói về Ông Sinh, một con người đã xác định chỉ là sống tạm, ngày sinh trên giấy tờ là dùng tạm, các mối quan hệ cũng là mối quan hệ tạm vì không dám gắn bó, không dám quan tâm, luôn nghĩ mình không xứng, luôn mặc cảm về bản thân. Đó thực sự là một nỗi bất hạnh quá lớn mà không ai có thể chia sẻ được, đặc biệt là người luôn mang bên mình cả ki-lo-gram "thính" như bà Bích.

Giây phút bất ngờ và cảm động của ông Sinh khi lần đầu được tổ chức sinh nhật
Giây phút bất ngờ và cảm động của ông Sinh khi lần đầu được tổ chức sinh nhật

Bữa ăn thấm đượm tình cảm gia đình, không phân biệt trình độ, văn hóa, giàu nghèo hay quá khứ, chỉ có sự yêu thương, trân trọng nhau như ca từ “người dưng hóa gia đình” của bài hát “Hương tình thân”.

Người dưng hóa gia đình
Người dưng hóa gia đình

Muốn người khác không biết, tốt nhất không nên làm

Ở một diễn biến khác, trong một căn phòng sang trọng không kém, đôi chim cu già đang độ hồi xuân, yêu thương mặn nồng nhưng không có những câu chuyện tình bay bổng lãng mạn hay kế hoạch đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Đâu đó chỉ thấy sự bồn chồn lo lắng của bà Sa và sự trấn an yếu ớt của ông Tấn. Họ đang đứng ở ngoài ánh sáng nhưng sao thấy tâm trí tối tăm, rối ren. Hai từ “bằng chứng” vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu họ, khiến họ ăn không ngon ngủ không yên. Đầy đủ, giàu có đấy, nhưng có thanh thản và hạnh phúc không?

Với tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, ông Tấn và bà Sa có an tâm vui sống?
Với tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, ông Tấn và bà Sa có an tâm vui sống?
Mình không vui thì nhất định phải phá đám cuộc vui của người khác
Mình không vui thì nhất định phải phá đám cuộc vui của người khác

Mỗi việc chúng ta làm trong quá khứ đều như một hạt giống được gieo xuống đất. Hạt giống tốt sẽ đâm rễ sâu xuống lòng đất, sinh sôi nảy nở, xanh tốt và sẽ cho ta hưởng hoa thơm trái ngọt. Hạt giống của sự độc ác cũng sẽ phát triển thành một cái cây rất to nhưng với bộ rễ không chất dinh dưỡng, không sức sống. Rồi đến một ngày, chính cái cây đó sẽ đè bẹp con người đã trồng ra nó. Ngày đó chắc không còn xa đối với bà Sa và ông Tấn.

Mây tầng nào gặp mây tầng ấy.

Shark Long càng ngày càng say đắm và u mê “khúc giò” hiệu "Nam nọng", không chỉ bởi vì cô càng ngày càng xinh đẹp, dịu dàng, nấu ăn ngon mà anh luôn yên tâm vì có bàn tay cô vun vén gia đình. Và để đáp lại tấm lòng đó, anh cũng quan tâm và yêu thương những người quan trọng với cô. Câu nói sắc lạnh dằn mặt đàn em ông Tấn trong bữa tiệc sinh nhật của bố vợ, ý định tìm việc và ủng hộ Nam dành thời gian chăm sóc ông Sinh thể hiện Long đủ tâm và đủ tầm để che chở, bảo vệ cô gái tuyệt vời như Nam.

Gương mặt của Shark khi sắp đến giờ 'ăn giò'
Gương mặt của Shark khi sắp đến giờ "ăn giò"
'Khúc giò' ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn
"Khúc giò" ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn
Và hơn ai hết, Long đủ tâm và tầm để yêu thương và che chở cho Nam
Và hơn ai hết, Long đủ tâm và tầm để yêu thương và che chở cho Nam

Ở một tầng mây khác, có đôi trai gái đứng tâm sự về mối tình ngang trái ở cạnh bờ ao. Cô gái khóc lóc thảm thiết, thừa nhận không thể yêu ai khác ngoài chàng trai dù từng bị chàng sỉ nhục đến nỗi muốn tự vẫn, dù chàng có bê nguyên những lời yêu thương sến súa để nói với hết người này tới người khác, chàng vẫn là nguồn sống của nàng. Vẫn biết hình tượng của Diệp khiến người ta không khỏi tức giận, ức chế nhưng có lẽ chỉ có tình yêu bất chấp như vậy mới đủ cảm hóa một con người ích kỉ và thủ đoạn như Dũng.

Tình yêu chân thành, bất chấp của Diệp
Tình yêu chân thành, bất chấp của Diệp
Có đủ cảm hóa con người ích kỷ và thủ đoạn như Dũng?
Có đủ cảm hóa con người ích kỷ và thủ đoạn như Dũng?

Tập phim kết thúc bằng bữa ăn giữa hai bố con, người muốn tiến kẻ lại muốn lùi, nhưng tựu chung lại vẫn là tấm lòng đáng trân quý dành cho nhau. Con người không hoàn hảo nhưng có thể yêu thương nhau một cách hoàn hảo.

Bữa cơm ấm áp tình thân, tình người
Bữa cơm ấm áp tình thân, tình người
Hương vị tình thân tập 109 (tập 38 phần 2): Dũng "rớt nước mắt" trước tấm si tình của Diệp Tiểu sử diễn viên Phương Oanh trong phim “Hương vị tình thân” Hương vị tình thân tập 110 (tập 39 phần 2): Huy - Thy ly hôn vì "trà xanh"?
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp