Hương vị tình thân tập 60 phần 2: Ông Tấn muốn đưa Dũng cao chạy xa bay

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Thứ năm, 21/10/2021 09:48 (GMT +7)
Trong Hương vị tình thân tập 60 phần 2, Chiến Chó có trong tay bằng chứng và tống tiền ông Tấn. Bà Sa rụng rời khi biết ông Tấn muốn đưa Dũng cao chạy xa bay.
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Đúng như dự đoán, nhân vật “người bí ẩn” xuất hiện trong cuối tập 59 đã mang đến những điểm sáng cho công cuộc minh oan của ông Sinh bằng việc trước đây y đã đánh tráo bằng chứng, giữ cái máy quay ghi lại toàn bộ hình ảnh gây án và đưa 1 cái máy quay rởm cho ông Tấn. Biết đây là thứ mà ông Tấn có thể đánh đổi bằng mọi giá nên có lẽ y đến gặp Chiến Chó với 2 lý do:

  • Thứ nhất, y đang bị truy sát nên không thể ra mặt để tống tiền ông Tấn. Cùng hoàn cảnh cần tiền để chăm lo cho gia đình, lại căm hận ông Tấn nên y và Chiến Chó sẽ là đối tác chiến lược để thực hiện phi vụ này.
  • Thứ hai, theo Chiến Chó trong 1 thời gian dài nên y có sự tin tưởng, nể trọng nhất định và khẳng định “em chỉ có 1 đại ca thôi”, khiến Chiến Chó rất hả hê.
Đệ tử ruột đến gặp lại Chiến Chó, rủ hợp tác để tống tiền ông Tấn
Đệ tử ruột đến gặp lại Chiến Chó, rủ hợp tác để tống tiền ông Tấn
Những hình ảnh đủ kết tội ông Tấn
Những hình ảnh đủ kết tội ông Tấn

Sau hơn 20 năm mà cuộn băng ghi hình vẫn còn rất sắc nét và có đầy đủ chứng cứ về việc ông Tấn năm xưa “thừa nước đục thả câu”, tiện con dao được ông Sinh găm sẵn trên ngực ông Thắng mà tác động thêm chút lực để lấy mạng kẻ thù. Ngay lập tức, 1 vài hình ảnh đã được gửi tới máy của ông Tấn để cảnh cáo và 1 cuộc điện thoại nặc danh đòi số tiền “5 tỷ”.

Chiến Chó giả giọng, nặc danh tống tiền ông Tấn
Chiến Chó giả giọng, nặc danh tống tiền ông Tấn

Liệu sau bằng ấy ân tình với ông Sinh, Chiến Chó có bán rẻ người anh em, lấy 2,5 tỷ để ung dung hưởng thụ tuổi già bên bố mình không? Có lẽ là không. Tuy nhiên, với bản tính có phần “khôn lỏi”, Chiến Chó cũng không ngại "ăn 2 mang". Bởi lẽ, nếu Chiến Chó mang thẳng cuộn băng đến gặp Long hoặc giao cho cảnh sát, sự việc sáng tỏ, ông Sinh được minh oan, ông Tấn vào tù. Khi đó, theo tính toán của Chiến Chó thì có lẽ gia đình Long sẽ có 1 chút tấm lòng để cảm ơn, nhưng ít thì không làm được gì mà nhiều thì Chiến Chó cũng không đành lòng cầm.

Vậy nên, phải chăng Chiến Chó áp dụng chiến thuật “lấy của thằng vừa giàu vừa ác mà chia cho mình”, vừa thương lượng với ông Tấn nhưng cũng sẽ giữ lại 1 phần bằng chứng để giúp ông Sinh. Khi đó cuộc sống của bố con ông Chiến cũng không quá vất vả mà vẫn được tiếng là “anh hùng” khi trở thành nhân tố quan trọng, lấy lại công bằng cho người anh em.

Liệu kế hoạch này có thành công?
Liệu kế hoạch này có thành công?

Chưa biết ông Tấn có dễ dàng lọt vào bẫy của Chiến Chó hay không, nhưng bằng cái đầu mưu mô và tình yêu thương dành cho con trai duy nhất mà ông ta đã sắp xếp một kết hoạch đẹp như mơ cho Dũng. Hiện 1 số tài sản của ông ta đã được chuyển sang tên Dũng và ông ta đang thuyết phục Dũng nhận các dự án bên nước ngoài để có thể đẩy anh đi vắng mặt 1 thời gian. Trong lúc đó, 2 khả năng có thể xảy ra:

  • Nếu may mắn ông Tấn thoát nạn, có thể sang nước ngoài đoàn tụ với con trai, đàng hoàng hợp thức hóa mối quan hệ với Dũng và mọi việc sẽ “đẹp như mơ”.
  • Còn chẳng may “đời không như thơ”, số tài sản mà ông ta dùng đủ mọi thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn để có được vẫn sẽ được lưu truyền đời sau. Việc đẩy Dũng đi xa có thể hạn chế thông tin của anh, không khiến anh mất đi hình tượng vĩ đại của ông ta trong lòng lòng anh. Ít ra sau hơn 20 năm lưu lạc, ông ta có thể bù đắp phần nào cho Dũng, như vậy, dù có phải vào tù thì ông ta cũng tránh được sự day dứt.
Ông Tấn gặp Dũng để sắp xếp kế hoạch 'xuất ngoại' cho ccn trai
Ông Tấn gặp Dũng để sắp xếp kế hoạch "xuất ngoại" cho ccn trai

Dù thế nào cũng phải thừa nhận tình yêu thương và lo lắng của ông Tấn cho Dũng là rất lớn và luôn cố gắng làm mọi điều mà ông ta cho rằng tốt cho con trai mình. Duy chỉ có điều quan trọng nhất là làm 1 công dân tốt, thì ông ta lại không làm được. 

Tuy nhiên, Dũng giờ đây đã là 1 người đàn ông trưởng thành. Tình yêu của Diệp giúp anh trở thành người có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Biết có thể được đi cùng Diệp, Dũng đồng ý luôn
Biết có thể được đi cùng Diệp, Dũng đồng ý luôn

Trước đề nghị rất hấp dẫn của ông Tấn, Dũng có vẻ lưỡng lự, 1 phần vì lo lắng cho mẹ nhưng 1 phần là anh không muốn xa người yêu. Được ông Tấn vẽ đường bằng cách sẽ đưa cả Diệp đi cùng để cô có dịp “du học” thì Dũng đồng ý luôn và ngay lập tức đến báo tin cho Diệp.

Giờ thì Dũng có thể đàng hoàng vào nhà vì bà Bích đã rộng cửa đón tiếp, còn lánh mặt để tạo không gian riêng tư cho đôi trẻ. Nghe đề nghị của Dũng, trái với tâm trạng háo hức của anh, Diệp đắn đo rồi từ chối, làm Dũng rất thất vọng.

Diệp sau khi đắn đo
Diệp sau khi đắn đo
Cô đã từ chối
Cô đã từ chối

Diệp cũng đã trưởng thành. Cô yêu Dũng nhưng cô không muốn đi cùng người yêu như 1 sự chạy trốn, đó là lối sống ích kỉ và hèn nhát. Khi mọi chuyện còn chưa được sáng tỏ, chị gái cô vẫn đang phải chịu rất nhiều tổn thương thì cô không thể bỏ mặc để đến 1 chân trời mới, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Diệp cũng tỏ ý trách móc Thy vô lý khi trút mọi tội lỗi lên đầu và làm khổ Nam. 

Vậy là, người tính không bằng trời tính. Ông Tấn cứ ngỡ rằng, vẽ ra 1 bức tranh thật đẹp, thật hoa lệ là có thể che mờ mắt được người khác. Nhưng không, khi bức tranh được vẽ bằng sự tính toán và mang màu sắc của sự độc ác, nó không thể hấp dẫn được những người dùng trái tim để cảm nhận mọi việc như Diệp.

Dũng tìm gặp Khánh Thy để mong chị và mẹ hòa giải
Dũng tìm gặp Khánh Thy để mong chị và mẹ hòa giải

Về phần Dũng, anh cũng gặp Khánh Thy để tâm sự, ngỏ ý mong muốn Thy sẽ bao dung mà quan tâm hơn đến bà Sa. Anh đóng vai trò như một người con sắp xa nhà và nhờ chị chăm sóc mẹ. Hành động này của Dũng thể hiện sự “người lớn” của anh, nhưng cũng làm 1 người thông minh như Thy thấy được sự bất thường. Biết được thông tin ông Tấn sắp xếp cho Dũng sang nước ngoài, không khó khăn gì để Thy nhìn thấu ý đồ của ông ta. Có lẽ khoảnh khắc đó, Thy chợt thấy xót xa cho người mẹ cả tin của mình, đánh đổi cả cuộc đời vì 1 người đàn ông sẵn sàng bỏ mặc bà vào những thời điểm khó khăn nhất. Và cô cũng hiểu đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói mọi chuyện với Dũng.

Biết chuyện ông Tấn sắp xếp cho Dũng, Khánh Thy không khó khăn để nhìn thấu tâm cơ của ông ta
Biết chuyện ông Tấn sắp xếp cho Dũng, Khánh Thy không khó khăn để nhìn thấu tâm cơ của ông ta
Có lẽ Khánh Thy thấy xót xa cho mẹ mình đã quá cả tin
Có lẽ Khánh Thy thấy xót xa cho mẹ mình đã quá cả tin

Khánh Thy đến gặp và báo hung tin này cho bà Sa, khiến bà ta rụng rời. Có lẽ bà Sa chợt tỉnh ngộ, nhận ra mục đích của ông Tấn quay về, không phải vì yêu thương bà, mà ông ta chỉ muốn đòi lại đứa con trai mà bà đã yêu thương, nuôi nấng bao lâu nay. Phải chăng, đây là lúc bà Sa tỉnh táo để có những hành động, trước khi bà mất người con trai mà bà yêu thương nhất.

Khánh Thy đến báo tin cho mẹ
Khánh Thy đến báo tin cho mẹ
Bà Sa vô cùng hốt hoảng, liệu bà có tỉnh táo để hành động và giữ được con trai?
Bà Sa vô cùng hốt hoảng, liệu bà có tỉnh táo để hành động và giữ được con trai?
Hương vị tình thân tập 61 phần 2 (tập 132): Khánh Thy gặp nguy hiểm Hương vị tình thân tập 59 phần 2: 3 lý do Phương Nam giấu chuyện mang bầu Hương vị tình thân tập 60 phần 2 (tập 131): Bà Sa ngỡ ngàng khi nhân tình 'quay xe', đưa con trai đi trốn mà không có mình
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp