
Cựu điệp viên với biệt danh “người giăng lưới” George Blake qua đời ở Moskva hôm 26/12 và được an táng với nghi thức dành cho anh hùng dân tộc của Nga vào ngày 30/12. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá những đóng góp của George Blake là “vô giá” và gọi ông là “huyền thoại”
George Blake sinh ngày 11/11/1922 tại Rotterdam (Hà Lan), tham gia phong trào kháng chiến chống phát xít Đức ở Hà Lan rồi chuyển đến Anh sinh sống, ông được nhận vào làm việc trong cơ quan tình báo của Anh (MI6).
Năm 1948, George Blake được cử đến Seoul (Hàn Quốc) để tổ chức giám sát vùng Viễn Đông của Liên Xô. Năm 1951, ông bị Triều Tiên bắt giữ, chứng kiến quân đội Mỹ ném bom tàn phá Triều Tiên đã làm ông thấy mình ở sai chiến tuyến, George đã gửi thư đề nghị hợp tác với tình báo Liên Xô.
Triều Tiên thả Blake sau 3 năm giam giữ, năm 1953, ông trở về Anh và tiếp tục làm việc cho MI6. Trong thời gian làm việc tại Berlin (Đức), Blake đã tuồn lượng lớn thông tin mật cho các đặc vụ Liên Xô (KGB), tiết lộ danh tính hàng trăm điệp viên của Anh đang hoạt động cùng nhiều thông tin về hoạt động quân sự của Anh và Mỹ.
Năm 1961, Blake bị lộ thân phận điệp viên hai mang và bị kết án 42 năm tù, nhưng chỉ 4 năm sau ông đã vượt ngục và trốn về Nga, sử dụng danh tính mới là Georgiy Ivanovich Bleyk và được chính phủ Liên Xô phong quân hàm đại tá KGB.
Blake được coi là hình mẫu của một điệp viên hoàn hảo. Ông đã được trao tặng Huân chương Lenin, Huân chương Cờ Đỏ và Huân chương Chiến tranh Vệ quốc Hạng nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác vì những cống hiến của mình.
Cựu điệp viên Anh có 3 người con với người vợ đầu và 1 người con với người vợ sau. Trong cuộc đời mình, Blake khẳng định ông không bao giờ phản bội nước Anh, bởi theo George Blake thì ông “chưa bao giờ thuộc về nước Anh”
Để tưởng nhớ những công lao của ông, một bức chân dung bằng đồng của huyền thoại tình báo Blake được đặt trên Đài tưởng niệm phía ngoài trụ sở của Cục Tình báo Đối ngoại Liên Bang Nga (SVR).
Bình luận