Lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 khác biệt nhất trong 19 năm

Hà Chi Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 10:07 (GMT +7)
Nước Mỹ năm nay đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11/9 trong bầu không khí có phần trầm mặc hơn do tác động của đại dịch Covid toàn cầu.

Ngày 11/9/2020, trong bộ trang phục tối màu, tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã đến Shanksville để tưởng niệm 19 năm cuộc khủng bố đẫm máu.

Shanksville là địa điểm đặt công viên tưởng niệm Quốc gia sự kiện 11/9. Khu đất rộng 2.200 mẫu này là nơi chuyến may mang số 93 của hãng hàng không Mỹ đã lao xuống, giết chết 40 hành khách và 4 tên không tặc Al- Qeada trên máy bay. 

Shanksville năm nay bao trùm bởi bầu không khí lặng lẽ. Nỗi u buồn vang lên theo tiếng xướng danh từng người tử nạn.

Các nhân viên y tế năm nay có thêm nhiệm vụ mới là giám sát để đảm bảo buổi lễ tưởng niệm được diễn ra an toàn trong tình hình diễn biến căng thẳng của đại dịch Covid-19. Nghi lễ được cắt giảm từ 90 phút còn 20 phút, không có biểu diễn âm nhạc và các chính trị gia đến dự cũng không được phát biểu. 

Ngọn đèn được thắp sáng ở khu vực Manhattan tưởng nhớ các nạn nhân.
Ngọn đèn được thắp sáng ở khu vực Manhattan tưởng nhớ các nạn nhân.
Tổng thống Donald Tump cùng đệ nhất phu nhân đang giành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số.
Tổng thống Donald Tump cùng đệ nhất phu nhân đang giành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số.
Tên của các nạn nhân được đọc cùng với tiếng chuông tưởng niệm.
Tên của các nạn nhân được đọc cùng với tiếng chuông tưởng niệm.
Mảnh đất bên trong công viên tưởng niệm, nơi chiếc máy bay chở 40 hành khách đã lao xuống.
Mảnh đất bên trong công viên tưởng niệm, nơi chiếc máy bay chở 40 hành khách đã lao xuống.

Cùng thời điểm, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và phu nhân đã dành buổi sáng tại New York cho buổi tưởng niệm tại vị trí tòa tháp đôi bị máy bay đâm đổ. Tất cả mọi người tham gia buổi lễ đều đeo khẩu trang. 

Ông Joe Biden và vợ tại lễ tưởng niệm sự kiện 11/9.
Ông Joe Biden và vợ tại lễ tưởng niệm sự kiện 11/9.

“Tôi sẽ không nói những gì ngoài lề. Chúng tôi sẽ đặt buổi tranh cử sang một bên vì hôm nay là một ngày trọng đại” – Ông Joe Biden phát biểu. Bên cạnh ông Biden là phó tổng thống Mike Pence cùng đệ nhị phu nhân Karen Pence và nhiều quan chức cấp cao của Mỹ. 

Rất nhiều quan chức đã có mặt trong buổi lễ tại New York, ai cũng đeo khẩu trang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Rất nhiều quan chức đã có mặt trong buổi lễ tại New York, ai cũng đeo khẩu trang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng.
Joe Biden và vợ đã đến thăm gia đình các nạn nhân.
Joe Biden và vợ đã đến thăm gia đình các nạn nhân.

Lễ tưởng niệm ngày 11/9 diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng Covid-19, bên cạnh những tranh cãi về phân biệt chủng tộc và một cuộc bầu cử được dự đoán rất gay cấn vào tháng 11 tới.

19 năm đã qua đi, ngày 11/9/2001 vẫn là nỗi kinh hoàng ám ảnh nhiều người dân Mỹ. Một chuỗi bốn vụ tấn công khủng bố có mục tiêu được thực hiện bởi nhóm khủng bố Hồi giáo al-Qaeda đã làm 2.996 người chết, hơn 6.000 người khác bị thương, gây thiệt hại vật chất ít nhất 10 tỉ USD và gây tổn thất lan tỏa khoảng 3000 tỷ USD.

Xã hội Mỹ thay đổi toàn diện trước tác động của Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp