Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 23/05/2021 19:36 (GMT +7)
"Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn", đó là lời mô tả về bé trai bơ vơ.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một bé trai đeo khẩu trang ngồi một mình, không có người thân bên cạnh, nhìn rất đáng thương thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, một tài khoản có tên T.D. đã chia sẻ lên trên trang cá nhân bức ảnh kèm nội dung: "Không cầm được lòng khi thấy hình ảnh này mọi người ạ...

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhập viện chiều nay. Con ngồi ngoan trên ghế một mình, thi thoảng nép vào cánh cửa, mắt ngơ ngác chẳng có người lớn bên cạnh.

Con mới 6 tuổi, mẹ F0, bố đi cách ly. Ông bà thì ốm. Các cô hỏi ăn gì cũng không ăn. Mang cho con bánh và sữa cũng không ăn. Mãi đến tối đói, bón cho ít cháo mới chịu ăn, sau đó con ăn hết 1 miếng dưa hấu.

Ăn xong, cún chạy vào phòng bệnh tưởng làm gì, hoá ra lấy khẩu trang ra đeo, rồi ngồi lại lên ghế. Con chẳng khóc, cô bảo gì cũng vâng ạ, rồi gật gật.

Hỏi mai ăn phở bò nhé - Vâng ạ...

Nhìn con mà thương quá không cầm được nước mắt".

Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh chụp màn hình
Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh chụp màn hình
Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh 2

Được biết, em bé này mới 6 tuổi, tên là Đình Tuấn. Ông nội của em có kết quả dương tính với nCoV. Do đó, tất cả thành viên của gia đình đều được đưa đến khu cách ly tập trung. Và rồi mẹ và bà nội của bé cũng trở thành F0 nên đã được cơ quan chức năng chuyển đến Quân y Lạng Giang (Bắc Giang) cách ly và tiếp tục điều trị. Người bố hiện là F1, đang được cách ly tại Lạng Giang. Còn bé Tuấn và em gái ở lại khu cách ly tập trung tại trường. Đến 20/5 bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để chờ kết quả. Tới sáng ngày 21/5, các bác sĩ cho biết em Đình Tuấn dương tính với Covid-19.

Nói về trường hợp này, bác của bé Đình Tuấn cho biết, lúc mới đầu phải cách xa bố mẹ và người thân, em có sợ hãi và khóc, nhưng sau khi được các nhân viên y tế quan tâm chăm sóc tận tình, hiện tại em cũng đã ổn định hơn. Sau khi con trai có kết quả dương tính, gia đình đã xin cho em chuyển về chỗ mẹ để tiện chăm sóc, hai mẹ con hiện đang được điều trị tại Lạng Giang. Chị Tú cho biết thêm: "Hiện tại cháu đang bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở nhưng không sốt".

Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh 3
Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh 4
Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh 5
Mới 6 tuổi, bé trai đi nhận kết quả dương tính Covid-19 1 mình: Ngơ ngác, ngồi nép vào cánh cửa - Ảnh 6

Bắc Giang hiện đã và đang trở thành điểm nóng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này. Những ngày gần đây địa phương này liên tiếp ghi nhận thêm các ca dương tính. Trong số đó có nhiều em đã phải chuyển tới ở khu cách ly tập trung hay thậm chí trở thành F0 khiến nhiều người nhìn thấy đã không khỏi xót xa, lo lắng thậm chí là rơi nước mắt. 

Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 42 do Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 bão MXH với lịch trình di chuyển đúng chuẩn "người đàn ông của gia đình" Sáng 23/5: Thêm 33 ca Covid-19, trong đó 31 ca trong nước phần lớn ở Bắc Ninh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp