Một nam ca sĩ Việt thừa nhận "sao chép" phần artwork MV Forever Rain của RM (BTS) nhưng cách xử lý vẫn bị cộng đồng mạng cho là không thỏa đáng
Nam ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc, chủ nhân ca khúc "Đau hơn chữ đau" hiện đã phải xóa bản acoustic sử dụng artwork bị tố là "đạo nhái" rapper RM (BTS).

Câu chuyện xảy ra vào tối ngày 2/8, cộng đồng ARMY (tên gọi cộng đồng fan của BTS) tại Việt Nam đã đồng loạt tố cáo MV "Đau hơn chữ đau" bản acoustic của ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc đã "đạo nhái" trắng trợn chất liệu được sử dụng trong MV Forever Rain của rapper RM (BTS). Cụ thể là phần artwork trong "Đau hơn chữ đau" đã trùng lặp gần như hoàn toàn với artwork trong MV "forever rain".
Các ARMY còn chỉ ra rằng, bản MV "ăn cắp chất xám" này đã được Phạm Nguyên Ngọc và ekip phát hành trên nhiều nền tảng MXH, âm nhạc trực tuyến và thu hút một lượng người xem đáng kể.
Ngay sau khi bị các fan của BTS ùa vào phản đối, Phạm Nguyên Ngọc, chủ nhân MV "Đau hơn chữ đau" đã chính thức lên tiếng thừa nhận "sai sót", đồng thời cho biết sẽ khắc phục bằng cách ghi cụ thể trong phần mô tả của video là artwork được vẽ dựa trên ý tưởng của họa sĩ Jaehoon Choi trong MV "forever rain" của rapper RM.
Thế nhưng theo các fan thuộc cộng đồng người hâm mộ rapper RM nói riêng và nhóm nhạc BTS nói chung tại Việt Nam thì cách giải quyết trên của nam ca sĩ 26 tuổi là chưa hợp lý và có phần không thỏa đáng vì artwork được sử dụng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nếu chỉ đơn giản ghi thêm credit trong phần mô tả video thì quá hời hợt, thiếu tôn trọng sự sáng tạo và chất xám của họa sĩ Jaehoon Choi, nặng nề hơn là cổ xúy tình trạng ăn cắp bản quyền tại Việt Nam.
Ngay trong đêm ngày 3/8. Ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc đã đăng tải nội dung thông báo về việc ekip sản xuất của anh đã chủ động liên hệ với họa sĩ Jaehoon Choi và team Big Hit Music nhưng cũng xác định khó có thể nhận được phản hồi bởi việc liên hệ qua kênh thông tin thứ 3, không trực tiếp là rất khó.
Cuối cùng, phía ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc đã quyết định là xóa video "Đau hơn chữ đau" bản Acoustic trên để tôn trọng quyền tác giả và họa sĩ. Sau đó, Phạm Nguyên Ngọc cũng đã thay lại artwork bằng hình ảnh mới đồng thời gửi lời xin lỗi đến rapper RM (BTS) cũng như các ARMY.
Nam ca sĩ cũng đăng tải lời xin lỗi chân thành lên trang FB cá nhân: "... bọn mình có những thiếu sót trong khâu kiểm duyệt, xin khẳng định đây là thiếu sót chứ không phải là đánh cắp chất xám, mình và ekip sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân và xem là một bài học để không mắc phải trong tương lai", ca sĩ Phạm Nguyên Ngọc chia sẻ.
Phạm Nguyên Ngọc sinh năm 1995 tại thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. Vốn xuất thân là một nhà quay phim nhưng có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp cầm mic. Với giọng hát trầm ấm cùng với phong cách giản dị, đặc biệt là khả năng tự sáng tác rất tốt. Nguyên Ngọc đã từng bước có những thành tựu nhất định với nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như: Chẳng thể với lấy, Tặng em một chút buồn, Người cũ, Tết này con về, Đau hơn chữ đau....
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

Nghệ Thuật Đương Đại: Thế Giới Đầy Sáng Tạo và Khám Phá
3/12/2024

Những bộ phim Việt Nam gây sốt trong năm 2023: Khám phá nét đẹp văn hóa
29/11/2024

Những Giai Điệu Để Đời: Âm Nhạc và Tình Yêu Thời Đại
28/11/2024

Nghệ thuật đường phố: Sự chuyển mình đầy màu sắc và ý nghĩa
22/11/2024

Những bộ phim không thể bỏ lỡ trong năm 2023
22/11/2024
← Bài trước
Hương vị tình thân tập 77: Hoàng Long tuyên bố với Thiên Nga "Dù vợ anh có là ai đi chăng nữa cũng không phải là em đâu"
Bài tiếp →
Hương vị tình thân tập 76: Hoàng Long tuyên bố bà nội chỉ có một, còn vợ thì 100 cô đang chờ