MV "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi: Chuyện tình "ngược tâm" và màn "báo thù" mãn nhãn

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 25/04/2022 19:07 (GMT +7)
"Đôi mi em đang u sầu" (Đông Nhi) đã vọt lên top 1 trending Youtube. Nhưng nghiền ngẫm kỹ ý tưởng của "chiếc" MV thì hình như gặp kha khá ý tưởng "quen quen".

Mượn câu chuyện về truyền thuyết nỏ thần hay chuyện Mị Châu - Trọng Thủy thời xa xưa, nữ ca sĩ Đông Nhi đã hóa thân thành 2 thái cực biến đổi của nàng công chúa Mị Châu: Một là cô gái ngây thơ, tin vào tình yêu để rồi bị chính người mình yêu lừa gạt đến mất mạng, hai là nữ chiến binh được hồi sinh đầy mạnh mẽ để có màn trả thù rửa hận với kẻ bội bạc.

MV 'Đôi mi em đang u sầu' của Đông Nhi: Chuyện tình 'ngược tâm' và màn 'báo thù' mãn nhãn - Ảnh 1

Mở đầu MV là khung cảnh nữ chiến binh (công chúa Mị Châu tái sinh) đang đứng hiên ngang trên vách núi quan sát giang sơn đã bị kẻ thù chiếm lấy mà ngẫm nghĩ lại chuyện ký ức. Bỗng đâu một mũi tên bay tới nhưng vì vận tốc chỉ tương đương trong các phim Ấn Độ huyền thoại nên Mị Châu dễ dàng tóm gọn không chút khó khăn. Tông màu thiên nhiên thiên về sắc đen và tối tăm giúp bộ trang phục lông ngỗng trứ danh trong truyền thuyết của Mị Châu nổi bần bật giữa đất trời u ám. Ngay sau đó, Mị Châu bước về hang động đầy dứt khoát để tiến tới chiếc nỏ thần kỳ (mà tạo hình to như kiểu phải cần vài gã lực lưỡng mới có thể vác chứ đừng nói là cầm bắn trong tay một cô gái). Có vẻ Trọng Thủy tốn công sức phụ bạc những vẫn chưa chiếm được báu vật và có lẽ đây là thời điểm cô quyết định khơi màn cuộc chiến trả thù kẻ phụ tình.

MV 'Đôi mi em đang u sầu' của Đông Nhi: Chuyện tình 'ngược tâm' và màn 'báo thù' mãn nhãn - Ảnh 2

Ở phân cảnh hồi tưởng sau đó, ta có thể thấy nàng công chúa Mị Châu năm ấy (thời còn ngây thơ) đang tay trong tay múa quạt dẻo như Khá Bảnh với ý trung nhân là chàng Trọng Thủy (Noo Phước Thịnh). Tông màu xám ám chỉ cảnh quá khứ và cho thấy cả hai đã có những tương tác ngọt ngào đắm chìm trong ảo mộng tình yêu thế nào.

Cảnh kế tiếp, dàn nữ chiến binh của nàng Mị Châu được giới thiệu tới với khản giả và quả thực họ khiến người xem liên tưởng không nhỏ tới biệt đội Avengers của Maver, với nữ chiến binh vác búa như Thor của Mai Phương Thúy, nữ phù thủy trồi lên uốn éo như Scarlet Witch của Hoàng Thùy Linh (style uốn mà cô đã quá quen thuộc trong Bánh trôi nước hay Kẻ cắp gặp bà già), rồi kế đó là màn trồi lên từ nước như Aquaman của Minh Hằng điểm tô bằng hàng loạt bộ nail dài như của Từ Hi Thái Hậu. Khả Ngân thì lại hơi giống nữ thần chiến binh Amazon của nhà DC. Đây chính là những nữ tướng sẽ phụ giúp Mị Châu trả mối thù nước nợ nhà của mình.

MV 'Đôi mi em đang u sầu' của Đông Nhi: Chuyện tình 'ngược tâm' và màn 'báo thù' mãn nhãn - Ảnh 3

Sau pha khởi động bằng màn nhảy gợi cảm để làm nóng người xen lẫn tiếp tục cảnh quá khứ khi Mị Châu (lúc này đã chuyển sang áo đỏ chứng tỏ sắp đổ máu) bị hàng trăm ngọn giáo đâm gục ngã rồi bay đầu dưới màn gõ trống đầy thúc giục kiểu "đâm đi chờ chi" của Trọng Thủy. Phân cảnh kế tiếp giải thích cho tất cả hiểu tại sao Mị Châu lại sống lại, thì ra cô được một pháp sư đến từ chương trình Rap Việt (Wowy) với quả đầu thời thượng và màn thư pháp đầy ký tự như đến từ hành tinh khác cùng trợ thủ là Gil Lê hồi sinh lại. Phải nói, màn ghép đầu (vết cắt quanh cổ được nối lại) rồi trang trí thêm vòng choker kim loại cực ngầu là một hình ảnh rất ấn tượng, không kém gì pha xăm hình lên lưng Mị Châu đầy ảo diệu bằng những cây kim xăm to như mũi lao của vận động viên Olympic. Trong quá trình hồi sinh có vẻ Mị Châu đã tranh thủ học võ công hoặc được pháp sư Wowy truyền bí kíp bởi rõ ràng cô đã trở thành một chiến binh đầy mạnh mẽ ngay sau đó.

Pháp sư Wowy hồi sinh nàng công chúa tội nghiệp.
Pháp sư Wowy hồi sinh nàng công chúa tội nghiệp.

Kế tiếp, "Đôi mi em đang u sầu" chuyển sang cảnh chiến trận đầy bạo liệt với 2 phe là quân Trọng Thủy và 1 bên là phe Đông Nhi. Một trận chiến với đại cảnh hoành tráng sắp được nổ ra xen kẽ tiếp tục là hình ảnh quá khứ yêu thương cùng nhau cưỡi ngựa tung tăng trên bộ xiêm y lông ngỗng trắng của Mị Châu và Trọng Thủy. Một phân cảnh khiến nhiều fan hâm mộ bộ phim "ngược luyến tàn tâm" Đông Cung chắc chắn phải hoài niệm. Tình cạn thì phải báo thù, các nữ chiến binh của Mị Châu nhanh chóng tập hợp và lúc này, nữ chính của chúng ta cũng khoác lên mình chiến bào là chiếc áo lông ngỗng trắng năm xưa những bây giờ sắc mặt đã khác, lạnh lùng tột độ cho trận chiến một mất một còn.

Trọng Thủy (Noo Phước Thịnh) bằng cách nào đó lần theo dấu lông ngỗng mà Mị Nương để lại, một tình tiết gợi nhắc rằng cốt truyện của truyền thuyết xưa và hắn lần này quyết chiếm cho bằng được nỏ thần, "tiêu diệt triệt để" cô vợ cũ. Rất nhanh chóng, gã "tra nam" đã tìm được đến chỗ của Mị Châu nhưng đáng tiếc, đời không như mơ khi bây giờ, nàng Mị Châu yếu đuối ngây thơ đã không còn như xưa mà thay vào đó là nữ chiến binh sắc lạnh cùng đội quân đằng đằng sát khí.

MV 'Đôi mi em đang u sầu' của Đông Nhi: Chuyện tình 'ngược tâm' và màn 'báo thù' mãn nhãn - Ảnh 5

Tình tiết điểm nhấn ở phân cảnh chiến đấu của Mị Nương chính là màn xuất hiện của một linh vật, có vẻ lấy ý tưởng như phụng hoàng tái sinh, nhưng thay vì là phụng hoàng, đây có lẽ là "ngỗng thần" bởi truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy gắn liền với hình tưởng lông ngỗng.

Cảnh sau đó hai quân lao vào nhau và "ngỗng thần" bay ở trên tạo ra cảm giác "giống giống" với màn combat trong Lord of the Ring hay Game of Thrones. "Ngỗng thần" bay trên đầu Mị Nương như "mẹ rồng" Daenerys Targaryen vậy. Bỏ qua khâu kỹ xảo hơi có phần giả trân, chiến binh Mị Nương, bằng cách nào đó đã thu nhỏ chiếc nỏ thần to khủng bố đầu MV thành chiếc nỏ vừa tay và sau đó bắn ra vạn mũi tên, tiêu diệt một lúc hàng ngàn quân của Trọng Thủy khiến gã ngơ ngác ngỡ ngàng rồi cay cú. Cặp đôi oan gia tiếp tục lao vào nhau đầy dữ dội và ánh sáng bùng lên nhấn chìm tất cả.

MV 'Đôi mi em đang u sầu' của Đông Nhi: Chuyện tình 'ngược tâm' và màn 'báo thù' mãn nhãn - Ảnh 6

Phân cảnh kết - có lẽ gợi lại phần After Credit cũng khá trứ danh của các phim siêu anh hùng Marvel - của MV "Đôi mi em đang u sầu" bỗng chuyển về cảnh thời hiện đại, khi mà nữ chính Mị Châu có lẽ đã ở nhiều kiếp sau đó. Tạo hình của Đông Nhi lúc này giống như những nữ khảo cổ hoặc nữ thám hiểm truy tìm cổ mộ của Ma Thổi Đèn với tấm bản đồ trong tay (kì lạ là vào nơi hang động cheo leo những vẫn diện giầy cao gót, lại còn mang mỗi 1 cái balo bé tý). Nếu bạn thắc mắc chiếc balo ấy thì chứa được gì, câu trả lời sẽ có ngay sau đó với phân cảnh nữ khảo cổ Đông Nhi dừng chân ăn chút mì ăn liền với đủ bát đũa và... một cái bếp than.

Chiếc nỏ thần lại xuất hiện báo hiệu sẽ có hậu truyện của Đôi mi em đang u sầu.
Chiếc nỏ thần lại xuất hiện báo hiệu sẽ có hậu truyện của Đôi mi em đang u sầu.

Cảnh cuối là một cái kết mở khi đang xuýt xoa thưởng thức vị chua cay của mì thì bỗng ánh sáng lại lóe lên và chiếc nỏ thần xa xưa bỗng hiện ra. Có lẽ MV Đôi Mi Em Đang U Sầu sẽ hé lộ về việc có phần 2 để làm rõ kết cục cuối cùng của cuộc chiến giữ Mị Châu và Trọng Thủy, liệu ai sẽ thắng cuộc chiến và nàng công chúa tội nghiệp có báo được thù, rửa được hận hay không? Có lẽ chúng ta phải đợi câu trả lời từ nữ ca sĩ Đông Nhi trong MV tiếp theo.

Hiện MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của Đông Nhi đang đứng Top 1 thịnh hành trên Youtube.

 

Tan chảy với tủ đồ đi chơi đáng yêu của con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng "Mẹ bỉm" Đông Nhi bất ngờ tung ảnh khoe “toà thiên nhiên” nóng bỏng, ra là để thông báo điều này Đông Nhi và dàn mỹ nhân Vbiz có màn "đụng hàng" đầu năm mới khiến netizen cân não: Ai mặc đẹp hơn?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp