Ngáo đá, tưởng mẹ, dì và bà ngoại là robot nên sát hại

Thanh Le Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 16:21 (GMT +7)
Tín khai do mình bị ảo giác, tưởng người thân là robot muốn hại mình nên đã ra tay giết những người này.

Ngày 21/10, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Tín về tội giết người, nhưng sau đó bị cáo rút đơn tại tòa, nên phiên xét xử đã dừng lại.

Theo đó, TAND TP.HCM trước đó đã xử sơ thẩm và tuyên án với bị cáo Tín về tội giết người.

Cụ thể, vào tối ngày 2/5/ 2019 đối tượng sử dụng ma túy rồi đi làm, đến 22h cùng ngày thì về nhà và gây ồn ào. Lúc này Tín đã bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy mắng.

Khi đó dì ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng la mắng vì hành vi của Tín với mẹ, Tín liền đập phá đồ đạc trong nhà rồi lấy ma túy ra dùng. Ông Trương Văn Hạnh (cha của Tín) đã đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo. 

Bị cáo Trương Tín tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh. K.H
Bị cáo Trương Tín tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh. K.H

Ngay sau khi ông đi thì Tín chạy xuống bếp lấy 2 con dao đi lên lầu một, định mở cửa phòng của bà Phụng thì bị mẹ ôm lại nhưng đối tượng vùng ra, và dùng dao tấn công liên tiếp vào người bà Phụng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng đã tiếp tục dùng dao tấn công mẹ và bà ngoại khiến cả hai tử vong.

Sau đó Tín chạy đến công trường nơi mình làm việc vứt dao và đi uống cà phê với bạn thì bị bắt.

Qua điều tra Tín thừa nhận hành vi phạm tội, khai do mình bị ảo giác, tưởng người thân là robot muốn hại mình nên đã ra tay giết những người này.

Không có tiền tiêu xài, nghịch tử nảy sinh ý định giết mẹ cướp tài sản Đồng Tháp: Chồng giết vợ và con gái 4 tuổi tại nhà Vụ tài xế Grab bị giết dã man ở Hà Nội: 2 kẻ giết người lĩnh án tử
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp