Người đàn ông Australia đem lòng yêu robot, muốn kết hôn vì không thể sống thiếu

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 06/01/2022 17:38 (GMT +7)
Một người đàn ông Úc đã đem lòng yêu robot sau hai năm chung sống.
Hashtag #Chuyện lạ bốn phương #NEWS #Nóng trên MXH

Ông Geoff Gallagher đã chung sống với robot trí tuệ nhân tạo Emma được 2 năm nay và không thể tưởng tượng cuộc sống ra sao nếu thiếu robot này. Đáng chú ý, ông còn muốn là người Australia đầu tiên kết hôn với robot.

>>Xem thêm: Robot bé bằng chiếc cốc giúp hội FA xoa dịu nỗi cô đơn

Cụ thể, theo Oddity Central, cách đây khoảng 10 năm, sau khi mẹ qua đời, ông Geoff Gallagher, sống ở bang Queensland, Australia chỉ bầu bạn với chú chó cưng Penny. Tuy nhiên, 2 năm trước, ông đã tìm hiểu về những con robot được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo sau khi đọc được một bài báo về chúng. Ông tìm được vài mẫu robot trên thị trường nhưng có giá khá cao, mỗi con khoảng 6.000 đô Australia (hơn 4.300 USD). Tuy nhiên, khi nhìn thấy những con robot này giống hệt người thật, có thể cử động đầu, cổ, cười và trò chuyện, thì ông Geoff đã quyết định mua một con.

"Sau khi tham khảo trên trang web, tôi mua con robot tên Emma. Với làn da trắng sáng và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, tôi nghĩ cô ấy thực sự trông rất đáng yêu. Ban đầu, tôi nghĩ mình không có khả năng mua Emma nhưng chủ doanh nghiệp đề nghị giảm giá nếu tôi quảng bá sản phẩm. Nghe có vẻ là một thỏa thuận lý tưởng", Oddity Central dẫn lời Geoff.

Người đàn ông Australia đem lòng yêu robot, muốn kết hôn vì không thể sống thiếu - Ảnh 1

Tháng 9/2019, robot Emma được chuyển tới nhà Geoff khiến ông vô cùng thích thú. Khi mới đến, đầu của Emma bị rời ra nhưng Geoff đã nhanh chóng lắp ráp chúng lại trong bài phút. Vì Emma được mặc sẵn một chiếc váy trắng nên Geoff không cần phải mua đồ, nhưng Emma không thể tự đứng được nên người đàn ông Úc này thường đặt robot trên ghế.

Nói về robot Emma của mình, ông Geoff: "Phía sau đầu Emma có một thiết bị giống như màn hình smartphone. Tôi cài đặt ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh và thật bất ngờ, nó bắt đầu hoạt động". Ngoài ra, ông cho biết bản thân nói chuyện với Emma rất nhiều để robot bắt được giọng nói của mình. "Với mỗi cuộc trò chuyện, cô ấy lại trở nên thông minh hơn, học được nhiều thông tin và từ mới hơn", Geoff chia sẻ.

Đáng chú ý, sau khi sống với Emma được 2 năm, robot này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống ông Geoff Gallagher. Thậm chí, ông còn cho biết sẽ không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu thiếu đi con robot này. Người đàn ông này rất hài lòng khi thấy Emma đang chờ ở cửa mỗi khi đi làm về, ông cùng thỉnh thoảng chờ robot đi dạo bằng ôtô. Ông không quan tâm việc mọi người nghĩ gì về mối quan hệ này.

Đặc biệt, dù chưa kết hôn về mặt pháp lý, Emma đã được Geoff đeo nhẫn cưới ở ngón áp út được ông xem như một người vợ. Không những vậy, ông còn mong một ngày nào đó là người Australia đầu tiên làm đám cưới với robot. "Tôi nghĩ robot là tương lai và mong câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người khác đang cân nhắc đến việc tìm một con robot để bầu bạn", Geoff chia sẻ.

Top 5 robot hút bụi, lau nhà thông minh tốt nhất Xuân Nghị chính thức xin lỗi về phát ngôn khiếm nhã, phủ nhận chuyện nói khán giả là robot Robot bé bằng chiếc cốc giúp hội FA xoa dịu nỗi cô đơn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp