Tập 288 của chương trình "Hẹn ăn trưa" có sự tham gia của anh Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, Đắk Lắk) làm nghề xây dựng, và chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM), đang làm nhân viên giao hàng vừa mới lên sóng đã nhận về sự chú ý và tranh cãi từ khán giả về quan điểm cũng như cách thể hiện của người chơi nam.
Cụ thể khi tham gia chương trình, Nguyễn Văn Lộc khi mong muốn có một người vợ phải hội tụ đầy đủ các yếu tố như trong cuốn sách "quý hiếm" hơn 30 năm mà anh mang theo. Bởi theo anh "nếu phụ nữ hay nam giới mà làm đúng như tâm thư bí truyền này, bà sẽ giáng xuống cho sự nghiệp"
Theo như người đàn ông U40 này tiết lộ, cuốn sách "chỉ dạy" người vợ mà anh lấy nhất định phải còn "trinh tiết" "Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối. Trong này người ta yêu cầu như thế".
Văn Lộc còn cho biết cho đến nay anh chưa gặp được người phụ nữ có thể đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu trong quyển sách anh tôn chỉ. Theo quan điểm của nam chính, người phụ nữ phải giữ gìn được sự trong trắng của mình cho đến khi lấy chồng, còn người đàn ông thì không cần, vì quyển sách chẳng đề cập đến vấn đề này ở các đấng mày râu.
Về phía khách mời nữ, Kim Bửu cho biết bản thân hiện đang sống một mình vì bố mẹ và các anh đều đã qua đời. Cô cũng cho biết mình chưa có mối tình vắt vai nào vì mải lo mưu sinh kiếm sống. Khi thấy mình đã lớn tuổi, cần một bờ vai, cô quyết định lên chương trình hẹn hò để tìm người đàn ông thương mình, hiểu mình.
Khi được MC Cát Tường hỏi thẳng về chuyện trinh tiết, Kim Bửu cũng thẳng thắn cho biết cô vẫn chưa xác định được chuyện còn "trinh tiết" hay không bởi cô từng gặp một tai nạn và chảy máu rất nhiều khi bé. Nghe Kim Bửu nói, Văn Lộc tỏ vẻ hoài nghi về lời nói của đối phương và nói: "Nếu người ta nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm?".
Trước thái độ nghi ngờ của Văn Lộc, MC Cát Tường cũng bức xúc bênh vực đàng gái: "Nhưng người ta đã nói đó là do tai nạn, đâu có quan hệ nam nữ. Nếu như người ta kể đúng thì sao?". Nghe Cát Tường nói như vậy, Văn Lộc mới trả lời rằng: "Nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được".
Ấy thế mà khi cánh cửa tình yêu vừa được kéo lên, ngay khi chạm mặt đối phương, Văn Lộc đã bất ngờ từ chối hẹn hò: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của anh", hay "Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết. Sách này người ta yêu cầu thế kia mà.
Văn Lộc còn không có nhã ý tặng món quà mang theo cho bạn gái đối diện, mà định tặng luôn cho bà mối Cát Tường đem về. Thậm chí, người đàn ông U40 này còn đòi bỏ về giữa chừng khi chương trình Hẹn Ăn Trưa còn đang phát sóng.
Về phía Kim Bửu, cô cũng cho rằng cả hai không hợp vì tiêu chuẩn bên đàng trai quá "cổ hủ". "Anh chỉ tôn cuốn gì sách đó của anh thôi, mà như vậy thì khó gặp lắm. Thời buổi bây giờ không có đâu", Kim Bửu nói.
Ngay khi tập 288 Hẹn ăn trưa vừa phát sóng đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần đều ngán ngẩm và chỉ trích cách hành xử cũng như quan điểm áp đặt và cổ hủ của Văn Lộc. Bên cạnh những lời khuyên đừng nên đặt nặng vấn đề "trinh tiết" của phụ nữ, nhiều người cũng cho rằng người đàn ông U40 này nên thay đổi thái độ, ứng xử tôn trọng người khác, đặc biệt là phụ nữ.
Bình luận