Đồng Tháp: Người lượm ve chai trả lại hơn một tỷ đồng cho người đánh rơi

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 19:42 (GMT +7)
Người lượm ve chai vô tình nhìn thấy một phụ nữ làm rơi túi xách liền gọi với theo nhưng không được. Khi mở túi, ông thấy có hơn nửa tỷ đồng cùng vàng bạc.

Vào ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Long, 54 tuổi, ở phường 1, thành phố (TP) Cao Lãnh đã nhặt được 1 chiếc túi xách trong đó có 560 triệu đồng cùng nhiều nữ trang, với tổng trị giá hơn một tỷ đồng và đã trả lại người mất.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày hôm nay 5/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, UBND tỉnh hiện đang xem xét để khen thưởng ông Long. Trước đó, UBND phường 1 và UBND TP Cao Lãnh đã tặng giấy khen, cùng với tiền thưởng cho ông Long vì nghĩa cử cao đẹp này.

Cụ thể, vào ngày 14/1, bà Bùi Ngọc Nhung (41 tuổi, ở phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) trên đường đi giao dịch đã làm rơi chiếc túi xách ở phường 1. Lúc này ông Long cũng đi trên đoạn đường này nên đã thấy chiếc túi và nhặt lên rồi chạy theo gọi bà Nhung để trả lại nhưng không kịp.

Vợ chồng ông Long - Ảnh: VnExpress
Vợ chồng ông Long - Ảnh: VnExpress

Sau đó, ông mang túi xách về nhà nói với vợ đồng thời giữ nguyên hiện trạng, chờ người làm rơi đến nhận. Nếu không 2 vợ chồng cùng bàn tính là sẽ mang lên công an phường nhờ tìm trả lại. Sau hơn 1 tiếng, bà Nhung quay lại tìm và sau khi mô tả về chiếc túi bà đã được ông Long trả lại trước sự chứng kiến của hàng xóm.

Nói về điều này, ông Long cho biết: "Số tài sản đó rất lớn, cả đời chúng tôi làm chưa có được. Nhưng tôi nghĩ nó không phải của mình, còn người đánh mất sẽ rất khổ nên vợ chồng tôi quyết tâm tìm kiếm, trả lại cho bằng được".

Còn bà Nhung sau khi nhận lại chiếc túi đã vô cùng cảm kích, do đó đã trích ra một số tiền tặng ông Long, đồng thời cũng hứa sẽ tìm cách giúp vợ chồng ân nhân nhặt ve chai này giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ông Vũ Nhật Tân, Chủ tịch UBND phường 1 cho biết vợ chồng ông Long sống bằng nghề ve chai, nuôi đứa cháu ngoại 6 tuổi, cuộc sống chật vật nhưng vợ chồng chan hòa với lối xóm. Đồng thời ông Tân cũng cho biết, bản thân ông cũng như người dân nơi đây rất tự hào khi ông Long đã có nghĩa cử cao đẹp như vậy.

Được biết, ông Long trước đây từng làm trong dân quân phường, và góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Sau gần 10 ngày liên tiếp, sáng đầu tiên của đợt dịch mới không có thêm ca mắc Covid-19 Bình Dương: Bé gái 8 tháng tuổi dương tính với Covid-19 Thêm 1 nữ nhân viên quán Karaoke nhiễm Covid-19 ở Hải Dương
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp