Cậu bé 11 tuổi đóng vai hacker để lấy của bố mẹ 315 triệu đồng

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 16:24 (GMT +7)
Trải qua nhiều ngày lo sợ và căng thẳng, Kumar và vợ mới tá hoả khi phát hiện hacker tống tiền gia đình ông chính là cậu con trai 11 tuổi của mình.

Mới đây, ông Rajiv Kumar, sống tại thành phố Ghaziabad, Ấn Độ đã trình báo lên cảnh sát về việc gia đình ông đang gặp phải một một vụ tống tiền đến 315 triệu đồng đến từ băng nhóm lạ mặt. Sau khi điều tra, cả gia đình ông Kumar mới tá hoả khi phát hiện "thủ phạm" chính là cậu con trai 11 tuổi của mình.

Cụ thể, Rajiv Kumar cho biết, ngay ngày đầu năm, email của ông đã bị tấn công và nhận được rất nhiều những lời đe dọa và yêu cầu tống tiền từ một nhóm tin tặc lạ mặt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm tội phạm này đòi gia đình Kumar phải giao đủ 1 triệu rupee (tương đương 315 triệu đồng) nếu không chúng sẽ tung hết những bức ảnh nóng của vợ chồng ông lên mạng, thậm chí sẽ giết anh và cả nhà.

Ban đầu, Kumar cứ ngỡ là tin nhắn rác nên đã phớt lờ, nhưng sau đó đội tin tặc này bắt đầu tấn công dữ dội hơn qua điện thoại, thay đổi số của Kumar, thậm chí còn để lộ cả địa chỉ nhà riêng lên mạng xã hội khiến người đàn ông này hoảng sợ và lo lắng. Có lúc Kumar còn nhận ra những tên tội phạm này đang theo dõi gia đình anh ngay trong chính căn nhà này.

Sau khi trải qua những ngày vô cùng căng thẳng, Kumar liền quyết định báo cảnh sát và kể lại mọi chuyện nhờ sự giúp đỡ.

Cậu bé 11 tuổi nổi lòng tham và đòi bố mẹ giao nộp 1 triệu rupee để tiêu xài bằng việc làm hacker.
Cậu bé 11 tuổi nổi lòng tham và đòi bố mẹ giao nộp 1 triệu rupee để tiêu xài bằng việc làm hacker.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện rằng địa chỉ IP mà đội "hacker" tống tiền này trùng khớp với địa chỉ IP nhà ông Kumar, điều đó có nghĩa toàn bộ email đã được gửi từ ngay chính trong căn nhà nạn nhân. 

Sau khi loại trừ mọi khả năng, phía cảnh sát đã xác định thủ phạm của những tin tặc đó không ai khác chính là cậu con trai duy nhất 11 tuổi của ông Kumar. 

Tờ India Today cho biết, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn cậu con trai của Kumar và cậu đã thú nhận rằng mình chính là thủ phạm tống tiền bố mình. Sau khi "tham khảo" các video hướng dẫn làm hacker trên YouTube và tự tin rằng mình sẽ qua mặt được bố mẹ và cảnh sát, cậu bé này đã nổi lòng tham và đòi bố mẹ giao nộp 1 triệu rupee để tiêu xài.

Mẹo hay để sử dụng quần tất không bị rách Vì sao đã tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm Covid-19? Người tình 12 năm đi lấy chồng, Châu Tinh Trì gạt bỏ ân oán để chúc phúc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp