
Thống kê sơ bộ cho thấy, có tới 96% phụ nữ Nhật sau khi kết hôn sẽ đổi sang họ chồng nhưng Shu Matsuo Post, một doanh nhân người Nhật 35 tuổi, lại làm ngược lại, đó là anh đổi sang họ vợ.
Theo đó, người đàn ông tên Shu Matsuo Post tự gọi mình là nhà nữ quyền, nhưng anh cho biết, tinh thần ấy không phải sinh ra đã có.
Cụ thể, trong 28 năm đầu tiên của cuộc đời anh cho biết rằng bản thân chưa bao giờ cố gắng hiểu cảm giác của phụ nữ sống trong một xã hội gia trưởng, như tại Nhật Bản, cho tới khi gặp người vợ hiện tại Tina vào năm 2014, thì sau đó mọi thứ đã thay đổi.
Tina Post, người Mỹ, đã giúp chồng của mình nhận ra rằng, để trở thành người đàn ông đúng nghĩa không có nghĩa là phải tuân theo những kịch bản hẹn hò lỗi thời như đàn ông phải trả tiền cho những bữa hẹn hò. Cũng từ đó anh Shu đã hiểu thêm về nữ quyền. Và vào năm 2017, khi hai người tiến tới hôn nhân cả 2 đã không ai muốn từ bỏ họ của mình.
Nhưng luật pháp Nhật lại ngăn cấm các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng biệt và ngay khi đăng ký kết hôn hoặc vợ hoặc chồng sẽ theo họ của người còn lại. Trong đó, số liệu thực tế cho thấy có tới 96% người vợ lấy theo họ của chồng. Nhưng với cặp đôi Tina và Post thì khi mà Tina chỉ mất 15 phút để đổi tên khai sinh từ Tina Post thành Tina Matsuo Post thì Shu ở Nhật Bản phải mất tới 8 tháng để đổi tên hợp pháp từ Shuhei Matsuo thành Shuhei Matsuo Post.
Ngay khi đó chính bản thân Shu đã tự đặt câu hỏi rằng, tại sao phụ nữ Nhật Bản khi kết hôn lại phải mang họ chồng, nếu đó là sự tự nguyện của người phụ nữ thì điều đó rất tuyệt nhưng nếu không thì tại sao phải bắt đàn bà đánh mất bản sắc của mình chỉ để thỏa mãn yêu cầu của chồng.
Và cũng từ đó Shu ngày càng tìm hiểu về định kiến giới, chính điều đó làm anh càng thấy rõ sự bất công nam nữ trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước Nhật Bản. Theo tìm hiểu của bản thân anh Shu nhận thấy, việc nữ giới Nhật buộc phải thay đổi họ tên nguyên gốc sau khi kết hôn khiến họ có cảm giác bị "xóa sạch danh tính", thậm chí điều này làm cho việc gây dựng sự nghiệp và tạo danh tiếng của nữ giới sẽ càng khó khăn hơn.
Anh Shu chia sẻ: "Ở xã hội Nhật, sự phân biệt đối xử với phụ nữ được chấp nhận như hít thở không khí hàng ngày. Đôi khi tôi không có cơ hội chỉ ra cho họ thấy họ sai ở đâu".
Chính vì điều này đã thôi thúc anh Shu quyết định đổi sang họ vợ cũng như muốn dành nhiều thời gian để giáo dục thanh thiếu niên hơn. Shu nói: "Tôi tưởng tượng những đứa con hay cháu của mình đang cười về thời bất bình đẳng giới ngày nay, vì thế giới của chúng tốt đẹp hơn nhiều. Tôi thực sự hy vọng ngày đó sẽ mau đến".
Hiện tại Shu đang sử dụng mạng xã hội để kể câu chuyện của mình nhằm truyền tải thông điệp "nam nữ bình quyền" trong thời gian 7 tháng nghỉ phép ở nhà cùng vợ chăm con nhỏ. Được biết, bản thân Shu rất vui khi biết đã có một người bạn sắp lên chức bố vào tháng tới biết những gì Shu làm và quyết định học theo nên đã nghỉ việc chăm con mới sinh.
Anh Shu chia sẻ rằng, theo bản thân anh thì có hai việc đàn ông nên làm để phần nào xóa bớt sự bất bình đẳng trong gia đình đó chính là nghỉ phép để chăm con cái và làm việc nhà nhiều hơn.
Bình luận