Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 26/02/2021 13:46 (GMT +7)
Cuộc sống của bà vô cùng cơ cực và phụ thuộc hoàn toàn vào lòng hảo tâm của người qua đường nhưng bà vẫn không chịu chuyển đến nơi ở mới.

Suốt 8 năm, cụ bà Luz Maria Olmedo Beltran (hay còn gọi là Chole) năm nay 65 tuổi đã sống lang thang trên những con đường ở thành phố Tijuana, Mexico.

Được biết, cuộc sống của bà vô cùng cơ cực vì phụ thuộc hoàn toàn vào lòng hảo tâm của những người qua đường.

Cho đến ngày hình ảnh bà cụ già yếu co ro trong túi rác để trú mưa đã được nhiếp ảnh gia Omar Camarillo vô tình bắt gặp. Vì quá đau xót trước hoàn cảnh của bà nên anh đã chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt - Ảnh 1
Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt - Ảnh 1

Được biết, cảnh sát khu vực nơi đây từng nhiều lần tìm đến bà cụ này để thuyết phục bà dọn đến sống tại nhà tình thương. Ở đó, bà sẽ có một mái nhà, bạn bè và được ăn uống đầy đủ nhưng bà cụ lại chỉ nói lời cảm ơn  và nhất quyết không chịu rời đi.

Chính cách hành xử của bà cụ đã khiến những cảnh sát và nhân viên công tác xã hội lấy làm lạ. Do đó họ đã đến và nhìn vào túi mà bà luôn trú ngụ trong đó thì phát hiện một sự thật khiến ai cũng rơi lệ. Đó là bên trong chiếc túi này có 6 con chó hoang mà bà đã nhận nuôi, tất cả đều khoẻ mạnh và sạch sẽ.

Bà cho biết dù tình thương hay viện dưỡng lão đều rất tốt nhưng nơi đây lại không chấp nhận nuôi chó, nên bà không thể tới đó ở mà bỏ mặc những con vật đáng thương này.

Trước hoàn cảnh của bà, các cảnh sát cùng nhà xã hội đã hết lời khuyên nhủ rằng bà nên tìm một nơi ở tạm. Do đó bà Chole đã thu dọn túi rác, rồi lại ôm theo đàn chó và đến nhà con trai để ở, nhưng tới ngày hôm sau, người ta lại thấy bà bơ vơ trên phố. 

Cho đến khi hình ảnh của bà được nhiếp ảnh gia Omar chia sẻ lên mạng xã hội, thì câu chuyện của bà mới được nhiều người biết đến. Trong đó một người phụ nữ tốt bụng ở Tijuana tên là Alejandra Cordova Castro đã mang chăn, tất giữ ấm và đồ ăn thức uống đến cho bà cụ cùng đàn chó.

Alejandra chia sẻ trên trang cá nhân rằng, sau khi nhận được sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình "Bà cụ luôn miệng nói cảm ơn, nhiều đến nỗi khiến tôi bật khóc".

Được biết hiện bà cụ vẫn sống lang thang trên phố và "chẳng muốn đi đâu cả", còn Alejandra thì cho biết, cô rất hy vọng bà cụ 65 tuổi này sớm tìm được nơi ở cố định để an hưởng tuổi già với những người bạn thân 4 chân của mình.

Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt - Ảnh 2
Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt - Ảnh 3
Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt - Ảnh 4
Hà Nam: Cụ bà 108 tuổi xem thời sự bằng iPad, tạo dáng "thả tim" chụp ảnh Cứu 6 người, trong đó có một cụ bà 81 tuổi và một cháu bé 6 tháng tuổi trong vụ cháy sáng mùng 4 Tết Hình ảnh nam tài xế ô tô chủ động dừng xe, đưa cụ bà sang đường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp