Nhìn lại những hình ảnh xót xa của các em bé đi cách ly vì Covid-19

Hải Linh Đăng lúc: Chủ nhật, 23/05/2021 22:49 (GMT +7)
Những hình ảnh các em bé trong khu cách ly tập trung khiến ai cũng xót xa khi ở độ tuổi còn nhỏ nhưng các em đã phải xa gia đình, ngơ ngác nơi xa lạ.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Trong số hàng ngàn người phải đi điều trị và cách ly vì Covid-19, người dân quân tâm nhất là những em bé ở độ tuổi còn rất nhỏ. Ngoài việc phải rời xa gia đình, bố mẹ để vào khu cách ly tập trung, một số em nhỏ tại các địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn khi thiếu thốn nhiều vật dụng từ quần áo, khẩu trang đến cả thức ăn, nước uống.

Điện Biên là một trong những địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng khi nhiều em nhỏ thuộc diện F1 phải vào khu cách ly tập trung. Những hình ảnh ngơ ngác của các em đang ở độ tuổi còn nhỏ nhưng buộc phải dùng độ bảo hộ cho người lớn, bịt khẩu trang kín mít trong thời tiết nắng nóng, oi bức, đôi mắt bơ vơ vì vắng mẹ vắng cha khiến người xem không khỏi đau lòng.

Em bé 2 tuổi lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Em bé 2 tuổi lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ tại khu cách trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Giữa trời nóng bức, các em bé phải mặc bộ đồ rộng thùng thình do không có đồ bảo hộ phù hợp cho trẻ nhỏ
Giữa trời nóng bức, các em bé phải mặc bộ đồ rộng thùng thình do không có đồ bảo hộ phù hợp cho trẻ nhỏ

Theo thống kê, tại Điện Biên hiện đang có gần 1000 em nhỏ phải cách ly tập trung mà không có bố mẹ đi cùng. Chưa kể, ngoài những đồ dùng cơ bản thì từ quần áo, khẩu trang, đồ ăn thức uống tại những khu cách ly này đều thiếu thốn. Thậm chí, có em chỉ mặc độc 1 bộ quần áo trên người từ khi vào cách ly đến thời điểm hiện tại. Với điều kiện vùng sâu, vùng xa khó khăn đủ bề, hiện cơ quan ban ngành cũng như lực lượng chức năng đã kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Số lượng học sinh là F1 ở tỉnh Điện Biên rất lớn trong khi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, không có đồ bảo hộ phù hợp cho các cháu bé
Số lượng học sinh là F1 ở tỉnh Điện Biên rất lớn trong khi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, không có đồ bảo hộ phù hợp cho các cháu bé
Các em nhỏ trong khu cách ly tập trung tại xã Mường Pồn. Toàn bộ các em đều phải đi cách ly một mình, không có bố mẹ hay người thân bên cạnh
Các em nhỏ trong khu cách ly tập trung tại xã Mường Pồn. Toàn bộ các em đều phải đi cách ly một mình, không có bố mẹ hay người thân bên cạnh
Hiện khu vực cách ly tập trung tại xã Mường Pồn thiếu thốn rất nhiều vật trang, từ quần áo, khẩu trang đến cả thức ăn
Hiện khu vực cách ly tập trung tại xã Mường Pồn thiếu thốn rất nhiều vật trang, từ quần áo, khẩu trang đến cả thức ăn
Tính riêng điểm cách ly tập trung các em tại xã Mường Pồn có 70 em nhỏ
Tính riêng điểm cách ly tập trung các em tại xã Mường Pồn có 70 em nhỏ

Không chỉ các em nhỏ tại tỉnh Điện Biên mà mới đây, cư dân mạng cũng đang truyền tay nhau hình ảnh vô cùng xót xa của 1 em bé tại "điểm nóng" Bắc Giang khi là bệnh nhân nhiễm Covid-19 dù mới 6 tuổi. Hiện, cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Trong gia đình, không chỉ bé nhiễm Covid-19 mà cả ông bà nội và mẹ của bé cũng đã dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi điều trị. Cháu bé không còn người thân bên cạnh.

Hình ảnh cháu bé ngồi một mình cả buổi ở bệnh viện với ánh mắt ngơ ngác và thái độ chịu đựng khiến nhiều người không khỏi xót xa cho bệnh nhân nhỏ tuổi này. Theo chia sẻ của người đăng tải những hình ảnh của Đình Tuấn, cháu bé ngồi trước của phòng mình, đeo khẩu trang và lặng lẽ nhìn mọi người, không khóc nhưng cũng không thiết ăn uống hay nói chuyện với ai.

Mặc dù xung quanh có rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi của mọi người gửi tặng nhưng cháu Tuấn chỉ ngồi lặng lẽ với ánh mắt buồn bã. Tuy vậy, Tuấn không hề khóc.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi của mọi người gửi tặng nhưng cháu Tuấn chỉ ngồi lặng lẽ với ánh mắt buồn bã. Tuy vậy, Tuấn không hề khóc.

Đây không phải những hình ảnh đầu tiên của các em nhỏ phải đi cách ly tập trung. Trước đó, các em nhỏ tại trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) và trường mầm non Bạch Đằng (Hải Dương) đã phải đi cách ly tập trung khi dịp Tết đang đến ngày một cận kề trong đợt bùng dịch đầu năm 2021. Hình ảnh lũ trẻ nơi lũn chũn đội mưa rét xếp hàng, nơi ôm vội bộ quần áo vào trường cách ly lúc nửa đêm khiến người lớn đau lòng.

Hình ảnh 75 trẻ tại Hải Dương đội mưa đi cách ly tập trung trong những ngày cận Tết
Hình ảnh 75 trẻ tại Hải Dương đội mưa đi cách ly tập trung trong những ngày cận Tết
Các em nhỏ và phụ huynh trong khu cách ly tập trung tại trường mầm non Bạch Đằng (Hải Dương)
Các em nhỏ và phụ huynh trong khu cách ly tập trung tại trường mầm non Bạch Đằng (Hải Dương)
Các trẻ em trường tiểu học Xuân Phương làm xét nghiệm trước khi vào cách ly tập trung khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán
Các trẻ em trường tiểu học Xuân Phương làm xét nghiệm trước khi vào cách ly tập trung khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán
Trước khi cách ly tập trung tại trường, toàn bộ học sinh thuộc diện F1 của trường tiểu học Xuân Phương đã phải làm xét nghiệm.
Trước khi cách ly tập trung tại trường, toàn bộ học sinh thuộc diện F1 của trường tiểu học Xuân Phương đã phải làm xét nghiệm.

Hiện tại, các cơ quan, đoàn thể cũng như các lực lượng chức năng đang cố gắng kếu gọi sự giúp đỡ cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho những em nhỏ đang phải cách ly tập trung có một môi trường thoải mái, đầy đủ nhất. Mong đại dịch sớm qua đi để các em sớm được trở về cuộc sống yên bình vốn có.

 

Trưa 23/5: Thêm 22 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang và viện K Những tấm hình lay động tận tâm can trong mùa dịch Covid-19 từ các chiến sĩ áo trắng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp