Những chú chó triệu phú sở hữu khối tài sản từ trăm tỷ đến nghìn tỷ

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 22/02/2021 16:10 (GMT +7)
Loài chó luôn là người bạn trung thành và thân thiết nhất với con người. Chẳng thế mà nhiều tỉ phú, triệu phú khi qua đời đã để lại cả tài sản cho "cún cưng".

Cách đây không lâu, chú chó 8 tuổi Lulu (thuộc giống Border Collie) sống tại Nashville (Mỹ) đã trở nên nổi tiếng khắp MXH sau khi được chủ nhân của nó là doanh nhân Bill Dorris để lại số tiền thừa kế lên tới 5 triệu USD (115 tỷ đồng) sau khi ông đã qua đời vào cuối năm 2020 ở tuổi 84.

Chân dung cô chó triệu phú Lulu.
Chân dung cô chó triệu phú Lulu.

Ngoài 5 triệu USD sẽ được chuyển vào quỹ ủy thác để lo chăm sóc cho Lulu, tài sản của ông Dorris để lại còn bao gồm nhiều bất động sản giá trị khác. Hiện người nhận trách nhiệm quản lý việc chăm sóc cho Lulu là bà Martha Burton - một người bạn lâu năm của ông Dorris.

Bà Martha Burton hiện là người chăm sóc cho Lulu.
Bà Martha Burton hiện là người chăm sóc cho Lulu.

Bà Majel Barrett Roddenberry, vợ của người sáng tạo ra bộ phim Star Trek - đạo diễn Gene Roddenberry, đã để lại cho những chú cún cưng của mình 4 triệu USD (92,7 tỷ đồng). Ngoài ra, những chú chó còn được trao quyền được sống trong một trong những căn biệt thự sang trọng của bà chủ cho đến khi chúng qua đời. Chưa hết, bà còn đồng ý trả thêm 1 triệu USD (23,17 tỷ đồng) cho bất cứ nhân viên nào chịu sống chung và chăm sóc cho những con vật nuôi của bà.

Chân dung bà Majel Barrett Roddenberry và chú cún cưng của mình.
Chân dung bà Majel Barrett Roddenberry và chú cún cưng của mình.

Tại xứ sở sương mù, nữ doanh nhân giàu có Diana Myburgh đã lập ra hai quỹ tín dụng, mỗi quỹ trị giá 25.000 bảng (807 triệu đồng) cho hai chú chó thân yêu của mình là Jasper và Jason. Thật không may, Jason đã qua đời và phần tiền của nó đã được trao lại cho Jasper. Sau này, Jasper còn được sở hữu một khối bất động sản rộng 1.236 mẫu Anh, trị giá hơn 1 triệu USD (23,1 tỷ đồng). 

Chú chó Jasper và chủ - nữ doanh nhân Diana Myburgh.
Chú chó Jasper và chủ - nữ doanh nhân Diana Myburgh.

Có vẻ như những người phụ nữ giàu có chiếm số đông trong danh sách "yêu cún như con" này. Tiếp theo là câu chuyện của chú chó Trouble, chủ của chú là Leona Helmsley - một nữ doanh nhân nổi tiếng, là chủ của chuỗi khách sạn cao cấp Hemsley đình đám trong thập niên 80. Khi bà Leona qua đời ở tuổi 87, bà đã để lại cho chú chó Trouble 12 triệu USD (278 tỷ đồng). Dẫn đến việc chú chó tội nghiệp liên tiếp bị trộm cướp rình mò, thậm chí là đe dọa về tính mạng. Tòa án đã can thiệp và cắt giảm khoản tiền thừa kế của chú chó trong di chúc xuống còn 2 triệu USD (46 tỷ đồng).

Số tiền này đủ cho Trouble sống xa xỉ  trong vòng 10 năm, bao gồm 100.000 USD (2,31 tỷ đồng) cho việc thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24, 8.000 USD (185 triệu đồng) cho việc làm đẹp và chải chuốt, 1.200 USD (27,8 triệu đồng) cho đồ ăn hàng tháng.

Chú chó Trouble và chủ, bà Leona Helmsley.
Chú chó Trouble và chủ, bà Leona Helmsley.

Nhưng kỷ lục về khối tài sản thừa kế của một chú chó thuộc về Gunther III (giống chó Becgie Đức) với số tiền được chủ nhân của nó - nữ bá tước người Đức Karlotta Liebenstein - để lại là 71 triệu USD (1.645 tỷ đồng), một con số có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Sau khi Gunhter III chết, gia sản được chuyển giao lại cho con của nó là Gunther IV. Điều đáng nói hơn nữa là số tiền sinh lời từ khoản thừa kế kếch sù này của "bố con" nhà chó Gunther thời điểm này đã tăng lên thành 375 triệu USD (8,7 nghìn tỷ đồng) và được một nhóm người bí mật phụ trách quản lý.

Cuộc sống vương giả của Gunther III trước khi qua đời và con của nó, Gunther IV lên tiếp nối!
Cuộc sống vương giả của Gunther III trước khi qua đời và con của nó, Gunther IV lên tiếp nối!
Chú chó Shiba thu nhập tận 400 triệu nhờ bán 288 bức tranh tự vẽ Chú chó cao 2,26m nói lời tạm biệt con người Người đàn ông vô gia cư nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp