Phụ huynh bật khóc nhìn suất ăn bán trú 30k của con chỉ có trứng và rau

VV Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 21:44 (GMT +7)
Dù trả tới 30.000 đồng cho suất ăn bán trú ở trường, phụ huynh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy suất cơm của con chỉ có vài miếng trứng rán và canh rau.

Nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP.HCM) bày tỏ nỗi bức xúc trên mạng xã hội về suất ăn bán trú của con. 

Theo đó, vào ngày 22/10, một nhóm phụ huynh trong ban đại diện phụ huynh trường đi khảo sát bữa ăn bán trú. Nhóm phụ huynh này sau đó đã đăng tải các thông tin về bữa ăn lên gourp phụ huynh toàn trường kèm nhận xét: bữa ăn tốt, đủ dinh dưỡng, đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, hình ảnh chụp kèm theo cho thấy mỗi suất ăn của học sinh chỉ có trứng rán, canh rau và chuối tráng miệng. Tận mắt chứng kiến suất ăn có giá 30 ngàn đồng này của con ở trường, một phụ huynh đã giận dữ bật khóc.

Suất cơm bán trú chỉ có trứng rán và canh rau của học sinh tiểu học trường Trần Thị Bưởi.
Suất cơm bán trú chỉ có trứng rán và canh rau của học sinh tiểu học trường Trần Thị Bưởi.

"Nhìn hình ảnh tôi không thể tin đó là bữa ăn trưa của trẻ ở trường. Trẻ ăn như thế sao có sức học, phát triển. Phụ huynh đóng 30.000 đồng cho một suất ăn buổi trưa và xế, nhìn hình ảnh đó có đáng không", một phụ huynh bất bình chia sẻ với Zing.

Đáng nói, vào ngày 23/10, khi một nhóm phụ huynh khác đề nghị với nhà trường được đi giám sát thực phẩm nhập vào bếp ăn, nhóm đã phát hiện nhiều rau củ quả dập nát cùng nhiều thực phẩm có giá siêu rẻ, chỉ bằng một nửa giá thị trường. Cụ thể, theo thông tin một phụ huynh cung cấp, 1kg giò sống được bếp ăn nhà trường nhập vào chỉ có giá 64.000 đồng, 1kg giò lụa có giá 65.000 đồng, trong khi ngoài thị trường giá thường không dưới 150.000 đồng.

Cà rốt và nhiều loại rau khác dập nát trong bếp ăn nhà trường.
Cà rốt và nhiều loại rau khác dập nát trong bếp ăn nhà trường.

Trong cuộc họp làm việc với phụ huynh vào ngày 2/11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Thị Bưởi và bà Phan Thị Kim Duyên, Phó trưởng phòng GD&ĐT Quận 9 khẳng định không có lợi ích nhóm nào trong bữa ăn bán trú của trường. 

Phó trưởng phòng GD&ĐT quận 9 mong phụ huynh bình tĩnh, cho nhà trường cơ hội điều chỉnh những điều chưa phù hợp. Bà Duyên cũng đồng ý với phụ huynh về việc đổi nhà cung cấp thực phẩm ngay từ ngày 3/11.

Tuy nhiên, phía nhà trường đề xuất phụ huynh tiếp tục giám sát bữa ăn của trẻ cũng như nguyên liệu đầu vào nhà bếp. Vào cuối tuần này, nhà trường cam kết sẽ mở cuộc họp phụ huynh công khai để đánh giá lại hoạt động của bếp ăn để quyết định có thay đổi đơn vị nấu ăn hay không.

Sở TT&TT TP.HCM mời ca sĩ Phương Thanh làm việc vì phát ngôn về Quảng Ngãi Triệu phú Anh làm kim cương từ... không khí Thủ tướng New Zealand bổ nhiệm cấp phó đồng tính và nữ ngoại trưởng xăm mặt Nữ diễn viên hài Park Ji Sun cùng mẹ ruột qua đời tại nhà nghi do tự tử
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp