Running Man Việt mùa 2 lên sóng: Nhạt nhẽo và giả tạo, dàn tân binh gây thất vọng tràn trề

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 20/09/2021 02:17 (GMT +7)
Sau khi tập 1 Running Man Việt mùa 2 công chiếu, nhiều khán giả theo dõi khi xem xong chỉ biết ngán ngẩm và "thở dài thườn thượt".
Hashtag #Jack #Running Man Vietnam #NEWS #Nóng trên MXH

Cuối cùng thì Running Man Vietnam mùa 2 hay Chơi là Chạy đã có màn ra mắt khán giả. Không thể phủ nhận rằng, hiệu ứng tốt từ thành công của mùa 1 cộng với sự tò mò về những thay đổi nhân sự của các tân binh xuất hiện trong mùa 2 cùng những lùm xùm đời tư của một vài thành viên mới đã giúp chương trình vẫn hút về một lượng fan và khán giả quan tâm đông đảo.

Chưa kể là trong mùa này, nhà sản xuất còn tiết lộ mức đầu tư khủng cho các cảnh quay, các thử thách, thậm chí là còn sang hẳn nước "mẹ đẻ" của chương trình là Hàn quốc để ghi hình đã khiến nhiều người háo hức ngóng chờ. Nhưng đáng tiếc, thứ mà khán giả nhận được không khác gì một màn minh họa cho câu nói "Đừng tin vào quảng cáo trên TV".

'Em ơi đừng tin nó lừa đấy'.
"Em ơi đừng tin nó lừa đấy".

Thứ nhất, ngay ở màn mở đầu, Running Man Việt mùa 2 đưa ra một màn chơi mới  nhằm giới thiệu các thành viên mới của mùa này, nhưng khán giả tự hỏi, việc các thành viên cũ bị đặt vào thử thách là phải thắng thì "tân binh" mới được tham gia. Vậy nếu họ thua thì sao? chẳng lẽ sẽ loại luôn thành viên mới đi ngay từ "vòng gửi xe"?

Chưa hết, thành viên mới mùa này là ai thì :"ai cũng biết là ai rồi", giới thiệu, quảng bá rầm rộ hết cả - không lẽ trưng cho kỹ trên trailer rồi tới khi chơi thật thì cho họ biến mất. Lý do đưa ra màn thử thách đầu game nhằm hợp thức hóa sự xuất hiện của những Trường Giang, Khả Ngân hay Jack quả thật gượng gạo và ngớ ngẩn.

Màn chơi giới thiệu thành viên thừa thãi và nhạt nhẽo.
Màn chơi giới thiệu thành viên thừa thãi và nhạt nhẽo.

Thứ hai, tương tác giữa các thành viên "diễn còn hơn cả diễn", pha giới thiệu nhân vật mang phong cách "Captain Ameria của Marvel" khi cho các thành viên đóng vai siêu anh hùng ngủ đông thức dậy với nét mặt cố - tỏ - ra - là - mình - đang - đông - lạnh khiến nhiều khán giả thấy như "trò đùa con nít".

Xin chào, tôi là Captain Ameria ngủ đông phiên bản Jun Phạm đây.
Xin chào, tôi là Captain Ameria ngủ đông phiên bản Jun Phạm đây.
Đợi tôi tỉnh lại nhé quý zị - Ngô Kiến Huy said.
Đợi tôi tỉnh lại nhé quý zị - Ngô Kiến Huy said.
'Kẻ hủy diệt' kết hợp với 'Bác học điên' hay gì?
"Kẻ hủy diệt" kết hợp với "Bác học điên" hay gì?

Sau đó, nhưng màn đối đáp, tương tác của dàn cast cũ và mới thì phải nói là "ảo". Trường Giang thì bê nguyên nét diễn gắt gỏng, những cái liếc xéo và khuôn miệng không khác gì lúc làm MC các chương trình gameshow "cứng đờ", Thúy Ngân thì "dẹo tới dẹo lui", Karik thì cosplay "Invisible Man - Người tàng hình", nhân vật được "ngóng chờ" nhất là Jack thì có cả rổ biểu cảm tổng hòa của nét diễn vừa đơ vừa điệu.

Thúy Ngân điệu đà quá mức.
Thúy Ngân điệu đà quá mức.

Bộ 3 nhà thỏ: Ngô Kiến Huy - Jun Phạm - Ninh Dương Lan Ngọc được cho là khá khẩm hơn cả, song nỗ lực của họ cũng chẳng thể cứu vãn lại "phản ứng hóa học" nhạt nhòa của những thành viên khác, trong khi Liên Bỉnh Phát và Trương Thế Vinh chưa có gì đột phá so với chính họ ở mùa trước.

Running Man Việt mùa 2 lên sóng: Nhạt nhẽo và giả tạo, dàn tân binh gây thất vọng tràn trề - Ảnh 7
Biểu cảm khá khó đỡ của Jack.
Biểu cảm khá khó đỡ của Jack.
Rồi lại 'làm lố' hơi quá.
Rồi lại "làm lố" hơi quá.
Xong rồi lại 'dẹo dẹo' với gameshow vận động nhiều như Chơi là Chạy nhưng chơi combo áo da, mặt phấn, tô son???
Xong rồi lại "dẹo dẹo" với gameshow vận động nhiều như Chơi là Chạy nhưng chơi combo áo da, mặt phấn, tô son???
Nhìn hơi ngốt với combo cả cây đồ da đen bóng lộn.
Nhìn hơi ngốt với combo cả cây đồ da đen bóng lộn.

Thứ ba, phần "tiêu điểm" hút fan - đặc sản của chương trình Running Man là phần xé bảng tên cũng được làm một cách phi logic và như kiểu "xử cho xong".

Ninh Dương Lan Ngọc, vốn được khán giả yêu thích nhờ sự "cơ hội" và láu cá của mình trong màn "đấu đá" để xé bảng tên người khác rất chất lượng thì đến phần nhà giam ở mùa 2 này, cô nàng bỗng chốc hóa "thỏ non" khi gần như chẳng có phản ứng gì đáng kể khi để Thúy Ngân xé bảng tên của mình một cách dễ dàng, một sự "dễ đến giả trân".

Trời ơi, Ngọc sợ quá à!
Trời ơi, Ngọc sợ quá à!

Tiếp đến lại phải nhắc tới Jack - từ đầu game thì luôn tỏ ra là nhanh nhẹn và thể hiện mình sẽ chẳng thể để ai tóm được dễ dàng, ấy thế nhưng dường như đến màn cuối thì "diễn mệt rồi" nên anh chàng cũng "buông đôi tay nhau ra" để mặc Liên Bỉnh Phát xé bảng tên của mình dễ dàng và tiếp tục thể hiện gương mặt tiếc nuối kiểu "cố tỏ ra là tôi tiếc thật nha quý zị".

'Bắt em đi, ahihi', Jack nói!
"Bắt em đi, ahihi", Jack nói!
Tập 1 của chương trình Running Man Việt mùa 2 vừa đơ và thiếu sức sống như biểu cảm của Lan Ngọc lúc này vậy.
Tập 1 của chương trình Running Man Việt mùa 2 vừa đơ và thiếu sức sống như biểu cảm của Lan Ngọc lúc này vậy.

Tổng thế, tập 1 của Running Man Việt mùa 2 đã gói gọn cảm xúc của khán giả yêu mến chương trình trong 2 chữ: Thất Vọng! Điểm nhấn của chương trình là rất nhạt nhòa đi kèm với những tương tác như "đóng cải lương pha kịch nói" khiến nhiều người phải "than trời". Hi vọng ở những tập mới, sức hấp dẫn của gameshow này sẽ tăng dần để đáp lại sự kỳ vọng lớn lao của khán giả.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn Jack bị cô lập tại Running Man Vietnam Running Man Việt chính thức lên tiếng về việc Jack có bị loại hay không? Jack vắng mặt trong sự kiện ra mắt Running Man Vietnam mùa 2 nhưng vẫn nhận hàng loạt phẫn nộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp