Siêu mẫu Hà Anh khuyên anh Nguyễn Ngọc Mạnh "hãy cứ nhận tiền hảo tâm"

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 04/03/2021 08:21 (GMT +7)
Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, Hà Anh mong anh không việc gì phải ngại khi nhận tiền vì "người tốt xứng đáng được hưởng".
Hashtag #"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh #NEWS #Nóng trên MXH

Cũng như bao người khác, hơn nữa lại là một bà mẹ nên siêu mẫu Hà Anh luôn theo dõi sự việc "anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh giải cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 suốt những ngày qua. Mới đây, siêu mẫu đã có những chia sẻ cá nhân về người hùng, đặc biệt là việc anh từ chối nhận tiền từ mọi người.

Siêu mẫu Hà Anh khuyên anh Nguyễn Ngọc Mạnh 'hãy cứ nhận tiền hảo tâm' - Ảnh 1

Theo đó, cô đã bày tỏ sự cảm kích đến hành động nghĩa nghiệp của anh Mạnh. Vì từ thực tế cuộc sống, không chỉ cô mà nhiều người cũng đã từng trải qua nhiều tai nạn bất ngờ, việc có một ai đó liều mình cứu người giữa tình huống nguy hiểm như vậy là một hành động đáng khen ngợi.

Về việc dân tình đang bàn tán xôn xao khi xuất hiện đoạn clip cho thấy anh Mạnh không thật sự đỡ được cháu bé hoàn toàn, Hà Anh cho biết: "Chẳng cần biết anh có đỡ trúng ôm trọn được em bé hay không - hành động này đã xứng đáng là vị thánh tốt của chúng tôi - giữa cái xã hội ngày càng xấu xí, bất chấp, hôi của, đánh người, bỏ mặc nạn nhân."

Đồng thời cô cũng lên án những "anh hùng bàn phím" bàn luận xào xáo biến câu chuyện nhân văn trở thành một chủ đề bán tán với thái độ nghi ngờ, giễu cợt. Nữ siêu mẫu cũng đưa lời khuyên cho gia đình anh Mạnh, mong gia đình anh cứ nhận tiền và hiện vật từ các nhà hảo tâm, không việc gì phải ngại vì "người tốt xứng đáng được hưởng".

Siêu mẫu Hà Anh khuyên anh Nguyễn Ngọc Mạnh 'hãy cứ nhận tiền hảo tâm' - Ảnh 2

Nguyên văn đoạn chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh về "anh hùng đời thật" Nguyễn Ngọc Mạnh:

"Anh Mạnh 

Khi nghe thông tin em bé bị ngã từ tầng 13 xuống, may mắn được một người đỡ nên không bị thiệt hại tính mạng, tôi chỉ thầm cám ơn sự diệu kỳ mang tên may mắn của ông trời.May mắn làm sao có một người kịp phản ứng, leo lên để cố gắng đỡ cô bé rơi từ trên tầng cao kia. May mắn làm sao cô bé lại được đỡ, và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tôi đã vài lần bị giật túi- xin lỗi khi so sánh chuyện bị giật túi cỏn con với việc em bé bị ngã từ tầng cao. Nhưng tôi muốn nói về việc bị một việc bất ngờ xảy ra trong tích tắc, chỉ thấy nhoằng một cái, tôi đã nằm sóng soài ra đường, hai lần kia thì ú ớ- chẳng giằng lại được, cũng chẳng kêu cứu được, và chẳng chạy theo được.

Không phải ai trong chúng ta đủ khả năng suy nghĩ, và phản xạ hành động trước một tình huống bất ngờ và khẩn cấp xảy ra.Bạn tôi, sống ở chung cư kia, khi có chuông báo cháy, chẳng hiểu nghĩ gì, cứ chạy đi chạy lại lấy thứ này thứ kia, chẳng tháo chạy thân.

Cho nên việc anh Mạnh, chỉ cần kịp phản xạ là trèo lên tấm tôn kia, giơ hai tay ra đỡ. Chẳng cần biết anh có đỡ trúng ôm trọn được em bé hay không- hành động này đã xứng đáng là vị thánh tốt của chúng tôi- giữa cái xã hội ngày càng xấu xí, bất chấp, hôi của, đánh người, bỏ mặc nạn nhân.Nên chúng tôi khen ngợi, ca tụng, có người cảm kích muốn tặng quà, tặng tiền cho anh! Đây là việc của chúng tôi, chẳng khiến các người phải bình luận bỉ bôi. Các người không cảm kích thì thôi, không cho tiền quà người ta thì thôi, mặc kệ các người. Tiền quà chúng tôi chúng tôi cho, mắc gì đến các người. Lòng chúng tôi cảm kích, mắc gì đến các người?Các người lải nhải bỉ bôi, rúc rích bỡn cợt, chả khác nào lũ linh cẩu rình rập kẻ bị thương để xông vào tấn công ăn thịt! Shame on you! Xấu hổ thay cho các người! Đã chả làm được việc gì tốt cho đời, đến việc nghĩ tốt cho cái đầu các người đỡ mệt cũng không nổi, thì thôi, lên thử tầng 13 gieo người xuống tầng 1 có mái tôn đi, xem khả năng sống đến đâu!

Còn anh Mạnh, anh chẳng có gì phải ngại. Người ta quý mến anh, tặng quà, tặng tiền cho anh, anh cứ nhận! Đó là của anh! Những người tốt cần phải cảm thấy mình xứng đáng. Người làm tốt xứng đáng được thưởng. Ông trời phải có mắt. Chứ không lẽ anh để những kẻ gian tà lừa lọc được hưởng. Anh không nhận cho anh thì cứ nhận cho con, rút một ít ra làm việc thiện, giúp đỡ gia đình xung quanh của mình. Thế là anh đã cho mọi người thấy rằng sống ở cuộc đời nên làm tốt, nghĩ tốt mọi lúc mọi nơi, con người và ông trời sẽ không phụ lòng ai!

Những hành động nghĩa hiệp có mong muốn giúp đỡ người khác và cộng động xung quanh mình cần được lan toả. Đừng để xã hội chúng ta trở thành xã hội vô cảm, thấy người bị nạn không cứu, vì sợ bị phiền phức, sợ bị khiển trách.

Từ một người mẹ cũng có một bé gái 2 tuổi - Yêu mến anh Mạnh 3000".

Suốt từ chiều ngày 28/2 đến nay, sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của chung cư may mắn thoát nạn thần kỳ nhờ sự giúp đỡ nam shipper nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đó, người đỡ cháu bé là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Siêu mẫu Hà Anh khuyên anh Nguyễn Ngọc Mạnh 'hãy cứ nhận tiền hảo tâm' - Ảnh 3

Với hành động nghĩa hiệp của mình, anh Mạnh nhận được lời khen ngợi từ dư luận. Bên cạnh lời động viên, nhiều nhà hảo tâm, nghệ sĩ cũng ngỏ ý tặng tiền, hiện vật, tuy nhiên gia đình anh Mạnh nhất quyết từ chối: "Vợ chồng mình xin được gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người. Tình cảm của mọi người, gia đình mình xin nhận. Ngoài tình cảm ra, gia đình xin phép được từ chối", vợ anh Mạnh chia sẻ. 

Trấn Thành bị soi số tài khoản siêu đẹp "hiếm có khó tìm" khi ủng hộ tiền cho "anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh Thực hư hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh cõng cả nghé con lạc mẹ gây xôn xao Những khoảnh khắc bình dị bên vợ con của "anh hùng đời thật" Nguyễn Ngọc Mạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp