Thánh trốn cách ly phiên bản Việt: Đi bộ 5 ngày xuyên 3 tỉnh với quãng đường 150 km từ Bắc Giang về Quảng Ninh

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 08/06/2021 16:11 (GMT +7)
Bị xác định thuộc diện F2, nam thanh niên đã "tẩu thoát" bằng cách đi bộ gần 150km men theo đường tàu để trốn cách ly từ Bắc Giang về nhà ở Quảng Ninh.

Ngày 8/6, theo thông tin từ bà Nguyễn Như Trang, Bí thư Đảng uỷ phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã xác nhận một trường hợp trốn cách ly hi hữu có thể nói là "vô tiền khoáng hậu" ở Việt Nam. Cụ thể, anh chàng có tên là T.V.D (sinh năm 1991) hiện đang làm việc ở Bắc Giang gần với khu vực có dịch và được chính quyền sở tại công bố là F2 do có tiếp xúc gần với F1.

Thánh trốn cách ly phiên bản Việt: Đi bộ 5 ngày xuyên 3 tỉnh với quãng đường 150 km từ Bắc Giang về Quảng Ninh.
Thánh trốn cách ly phiên bản Việt: Đi bộ 5 ngày xuyên 3 tỉnh với quãng đường 150 km từ Bắc Giang về Quảng Ninh.

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu phải cách ly tại nhà từ ngày 31/5 đến 22/6 theo quy định, anh D. đã "thức trọn đêm nay" để nghĩ về quê hương bản xứ, đến rạng sáng ngày 2/6, do không thắng nổi "nỗi nhớ nhà da diết". Thanh niên D. đã quyết định "bùng" cách ly để tìm về với cội nguồn tại tổ 1, khu 5, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đàn ông "dám nghĩ, dám làm", anh D. đã "quẩy gánh ba lô" vượt tường từ điểm cách ly tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang rồi lựa chọn đi bộ theo đường tàu. Đích đến mà D. nhắm tới là ga Hạ Long. Theo lời "thánh phượt" này kể lại thì anh ta sở dĩ chọn phương án đi theo đường tàu là vì đây là lối đi ít người ngờ tới, vắng vẻ có thể tránh được các chốt kiểm dịch, lại là đường thẳng, cứ thế mà đi thôi.

Đi bộ dọc đường sắt dưới cái nắng gần 40 độ là lựa chọn của anh chàng 'walking man'.
Đi bộ dọc đường sắt dưới cái nắng gần 40 độ là lựa chọn của anh chàng "walking man".

Thế nhưng, trời lại phụ lòng "người có tình" khi mà sau quảng đường dài cần mẫn đi dưới cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt những ngày hôm đó, anh chàng D. lại đi lên tận... Lạng Sơn. Chính xác hơn, khi khi đi bộ đến ga Voi Xô (xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), anh D. bèn sà vào điểm phòng chống dịch, tiếp xúc với 3 người trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hoà Thắng để hỏi đường về Quảng Ninh.

Được các cán bộ vô tư chỉ đường đi, "walking man" T.V.D. đã thành công về đến nhà vào lúc 13h30 ngày 7/6. Tổng cộng, người đàn ông "kiên nhẫn" này đã đi bộ ròng rã 5 ngày, vượt qua quãng đường khoảng 150 km, xuyên từ Bắc Giang - Lạng Sơn đến Quảng Ninh. Một hành trình "đáng nể về ý chí sắt đá kiên cường".

Lộ trình theo tuyến đường sắt của anh D. để 'đi về nhà' (hướng mũi tên).
Lộ trình theo tuyến đường sắt của anh D. để "đi về nhà" (hướng mũi tên).

Thế nhưng, một lần nữa anh D. lại bị số phận trêu đùa bởi khi về đến nhà, khi đang bồi hồi rưng rưng xúc động thì nào ngờ đâu, gia đình anh D. vốn đã biết chuyện anh là F2 đã "cửa đóng then cài" không cho anh vào, lại còn "buôn lời sắc mỏng" yêu cầu anh đến trung tâm y tế phường để trình báo.

Ngay sau khi nhận thông tin về sự xuất hiện của D. thì lực lượng chức năng liền tức tốc lao tới đưa anh "lên phường", đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho anh D. vào hôm qua, ngày 7/5. Rất may là kết quả ban đầu là âm tính với SARS-CoV-2. Song để cho "chắc cốp" thì sáng nay, ngày 8/5. Chính quyền tại quê nhà đã cử người đưa anh D. đi cách ly tập trung 21 ngày tại Trung đoàn 244 TP. Uông Bí. 

Điểm cách ly tại Trung đoàn 244 TP. Uông Bí (hình minh họa).
Điểm cách ly tại Trung đoàn 244 TP. Uông Bí (hình minh họa).

Vậy là hành trình về với "quê cha đất tổ" của nam thanh niên dẫu nhiều cay đắng, nhưng cuối cùng thì anh cũng đạt được tâm nguyện nhìn thấy nơi mình sinh ra, dù chỉ là trong phút chốc. Chưa rõ anh chàng có phải chịu hình thức phạt và cảnh cáo nào từ chính quyền hay không, song chắc chắn lần cách ly thứ 2 này, anh D. sẽ được ưu tiên giám sát chặt chẽ và nhận về sự "quan tâm" đặc biệt của các cán bộ có thẩm quyền.

Lâm Đồng: F1 dùng thủ đoạn tinh vi để nhờ người cách ly tập trung thay Đi cách ly tập trung sẽ phải trả những chi phí nào? Hoa hậu Khánh Vân phủ nhận chuyện mở tiệc chào đón ở sân bay, chuẩn bị 21 ngày cách ly ở Hà Nội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp