Thư Kỳ (sinh năm 1976) trong một gia đình nghèo không có truyền thống nghệ thuật. Tuổi thơ khốn khó của cô đã trở thành động lực rất lớn để Thư Kỳ cố gắng thành danh. 16 tuổi, cô bước chân vào làng giải trí Hồng Kông với những bộ phim cấp 3 nóng bỏng. Đây chính là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời Thư Kỳ. Dù có diễn xuất tinh tế, Thư Kỳ cũng mãi mãi không thể thoát ra khỏi định kiến về một diễn viên phim cấp 3.
Sau nhiều năm cố gắng bước qua khỏi vũng lầy quá khứ, Thư Kỳ giờ đây đã có cuộc sống viên mãn. Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc ngọt ngào và một mối tình bình dị với người bạn thân Phùng Đức Luân.
Mới đây, Thư Kỳ đã một lần nữa chứng minh đẳng cấp tượng đài nhan sắc của mình khi xuất hiện đầy quyến rũ trên trang bìa của hai tạp chí Marie Claire Đại Lục và Vogue Đài Loan. Nhan sắc U50 của Thư Kỳ vẫn khiến người hâm mộ xốn xang.
Thư Kỳ mang đến tạo hình đậm chất cổ điển khi góp mặt trên trang bìa Vogue Đài Loan số tháng 12. Tạo hình của cô nàng nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộConcept chung của bộ ảnh khiến độc giả liên tưởng đến Hồng Kông những năm 60 trong những tác phẩm đã đi vào huyền thoại của đạo diễn Vương Gia Vệ - một Hồng Kông vàng son mà sẽ không bao giờ còn trở lạiPhụ kiện được dùng trong bộ ảnh đến từ thương hiệu BVLGARI, trang phục được tài chợ bởi Serpenti, Givenchy, Saint Laurent và Yves Saint LaurentNét đẹp hoài cổ của Thư Kỳ khiến công chúng không khỏi mê đắmXuất hiện trên trang bìa Marie Claire, Thư Kỳ lộng lẫy trông bộ trang phục dạ hội của Georges Hobeika, đeo trang sức đến từ BulgariDù đã 44 tuổi nhưng thần thái của Thư Kỳ vẫn khiến đàn em phải ngưỡng mộ
Bình luận