Vụ bé gái còn thở được đưa vào nhà hỏa táng: Bác sĩ nói gì?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 16:36 (GMT +7)
“Trường hợp bệnh nặng quá, người nhà không muốn bệnh nhân chết ở bệnh viện thì sẽ ký hồ sơ xin về, sau đó địa phương sẽ cấp giấy chứng tử”.

Liên quan đến vụ bé gái còn thở đã được đưa vào nhà hỏa táng, ngày 27/11 Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) - bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - cho biết, gia đình xin cho cháu bé về nhà để đưa vào chùa tụng kinh siêu thoát nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì sau đó lại đưa đi hỏa thiêu.

Cụ thể bé N.T.K.N. (hơn 4 tháng tuổi, ở huyện Châu Thành) sau khi điều trị 17 ngày và mổ 2 lần tại bệnh viện Nhi đồng 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh ( TP.HCM) được các bác sĩ tiên lượng có thể tử vong vì bệnh rất nặng.

Sau khi được các bác sĩ giải thích rõ, người nhà bệnh nhân đã xin cho bé chuyển viện từ TP.HCM về thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp để điều trị và tiện chăm sóc.

Bệnh án của bé gái. Ảnh: Zing
Bệnh án của bé gái. Ảnh: Zing

Đến khi về bệnh viện ở thành phố Sa Đéc điều trị tiếp 13 ngày, bé càng trở bệnh nặng, các bác sĩ đã giải thích rõ để người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần thì trưa ngày 23/11 gia đình đã xin cho bé xuất viện để đưa vào chùa tụng kinh, siêu thoát.

Sau đó, không hiểu vì nguyên nhân gì mà gia đình không làm như ý định ban đầu, thay vào đó đã đưa bé gái đến nhà hỏa táng. Khi bệnh viện hay tin liền điều xe cấp cứu đến nhà hỏa táng để đưa bé quay trở lại bệnh viện và tiếp tục thở bằng máy, nhưng đến tối cùng ngày thì cháu bé tử vong.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 27/11 bác sĩ Hải cho hay, sau khi bệnh viện đón cháu bé quay trở lại để tiếp tục điều trị thì người mẹ cháu bé đã đến và nhận lỗi, ông cũng cảm thấy người mẹ này rất đáng thương.

Về vụ bé gái nói trên, trưa 23/11, ông Nguyễn Văn Thái, nhân viên nhà hỏa táng nơi bé gái được người thân đưa đến cho hay, gia đình cháu bé khi đến đã trình bày bé bệnh nặng, tiên lượng tử vong và đã có giấy chứng nhận của bệnh viện.

Khi đến nhà hỏa táng, ông cùng nhiều người thấy bé gái nằm trong quách còn mở nắp, còn thở và bất động nên nhiều người thắc mắc và quay lại clip.

Đồng thời ông Thái cũng bày tỏ rằng mong mọi người hiểu và thông cảm cho gia đình bé gái này vì thực sự người thân của bé cũng đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho cháu.

Ông Thái nói "Nhiều người nghĩ gia đình bé gái không có đạo đức, nói vậy không đúng. Họ cũng rất tội nghiệp”.

Còn mẹ cháu bé bày tỏ cả hai vợ chồng đã rất đau đớn khi mất con, gia đình đã tìm đủ cách cứu chữa nhưng vô vọng nên mới làm thế và mong nhận được sự thông cảm từ cộng đồng.

Theo đó vào ngày 11/11, bé gái nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, tim bẩm sinh, di chứng não và đến trưa 23/11, bác sĩ tiên lượng bệnh nhi tử vong.

Lúc này gia đình xin về và đưa đến nhà hỏa táng, chờ ngừng thở sẽ đưa vào lò hỏa thiêu. Lúc này người dân dự tang lễ ở nhà hỏa thiêu phát hiện bé gái nằm trong quách còn thở thoi thóp nên báo công an, sau đó bé được đưa trở lại bệnh viện đến tối cùng ngày đã tử vong.

Người mẹ lên tiếng về clip con gái còn thở thoi thóp đã đưa vào lò hỏa táng Xót xa cảnh người mẹ nằm cạnh hai đứa con thơ qua đời vì lũ cuốn Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp