Vườn Thượng Uyển Bay, khu du lịch “7 sắc cầu vồng” giữa đồi Đà Lạt khiến nhiều người tranh cãi

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ sáu, 18/02/2022 09:32 (GMT +7)
Dù đi vào hoạt động chưa lâu, thế nhưng khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay ở đường Khe Sanh trên đèo Mimosa đang gặp nhiều phản ứng vì trang trí màu mè.
Hashtag #Du lịch Đà Lạt #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Trong vài năm trở lại đây, mỗi khi đi du lịch, nhiều người lại tìm kiếm những địa điểm “bắt trend” để phục vụ “công tác sống ảo” của bản thân. Nếu như những điểm đến như Cầu Vàng (Đà Nẵng), công viên APEC (Đà Nẵng), quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt)… được nhiều người thích thú vì kiến trúc ấn tượng thì cũng có không ít các điểm đến khiến du khách phải “xỉu up xiu down” như khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay gần đây.

Ảnh: Sam Sam.
Ảnh: Sam Sam.

Khu du lịch này nằm ở đường Khe Sanh thuộc đèo Mimosa, Đà Lạt và được đưa vào hoạt động từ khoảng mùng 4 Tết năm nay. Vườn Thượng Uyển Bay được lấy ý tưởng từ khu vườn thượng uyển của các vua chúa ngày xưa. 

Được biết khi lên ý tưởng cho khu du lịch này, chủ nhân của Vườn Thượng Uyển Bay cho rằng xung quanh khu vực đèo Mimosa đều là cây xanh, vì vậy họ muốn có một công trình nhiều màu sắc để làm nổi bật hơn.

Các công trình ở đây dường như không hề ăn nhập với nhau. Ảnh: Hội cuồng Đà Lạt.
Các công trình ở đây dường như không hề ăn nhập với nhau. Ảnh: Hội cuồng Đà Lạt.

Không giống với cảnh thơ mộng, lãng mạn vốn có của thành phố ngàn hoa Đà Lạt, Vườn Thượng Uyển Bay bị nhiều người đánh giá là trang trí quá rực rỡ, rối ren. Thậm chí không ít ý kiến còn cho rằng khu du lịch này quá loè loẹt, lộn xộn và đang phá nát cảnh quan thiên nhiên của đèo Mimosa. 

Một góc tại khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay.
Một góc tại khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay.

Khi đến Đà Lạt, du khách không chỉ yêu thích cái khí hậu mát mẻ, kiến trúc Pháp cổ kính, tinh tế mà còn mê mẩn cảnh thiên nhiên hữu tình của thành phố này. Thế nhưng khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay lại không khác gì một “nồi lẩu thập cẩm” với những khối bê tông sơn nhiều màu sặc sỡ hay các thiết kế lạc quẻ không liên quan gì đến nhau. 

Ảnh: Vườn Thượng Uyển Bay - Đà Lạt.
Ảnh: Vườn Thượng Uyển Bay - Đà Lạt.

Mặc dù có rất nhiều góc check-in sống ảo như cung đường hoa hồng, hoa giấy; khu vườn của vua chúa với đủ 4 mùa xuân – hạ - thu – đông hay cầu hạnh nhân 7 sắc, con đường 3D, làng tiên cảnh… thế nhưng tất cả lại không ăn nhập với nét đẹp tự nhiên của con đèo Mimosa. Nhiều du khách đã bày tỏ sự thất vọng với khu du lịch “chắp vá” này.

- Không hiểu đẹp chỗ nào luôn. Làm ơn hãy để Đà Lạt của tôi đẹp theo cách tự nhiên, đó là nét đẹp của rừng thông, của hoa lá chứ không phải những thứ màu mè thô kệch này.

- Chả thấy có nét gì của Đà Lạt luôn. Nếu đến Đà Lạt thì mình cũng chả bao giờ đến khu du lịch này luôn.

- Đây đúng là một nét đẹp… toàn nhựa. Rực rỡ đấy nhưng hoàn toàn tách biệt với cảnh thiên nhiên đẹp xỉu của Đà Lạt.

- Để phục vụ mục đích sống ảo mà tạo ra khu du lịch kiểu ăn xổi thế này ư? Nhớ Đà Lạt năm xưa quá, vừa có cảnh thiên nhiên hoang sơ vừa không đông đúc như bây giờ.

Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng việc khu du lịch này vẫn đông khách, đặc biệt vào dịp lễ Tết cũng chứng minh sự quan tâm và đón nhận của du khách với Vườn Thượng Uyển Bay.

Đến Đà Lạt vào những ngày đẹp nhất trong năm để ngắm mai anh đào nở rộ Khám phá đồi thông Bồ Bồ - "tiểu Đà Lạt" ngay ngoại ô Đà Nẵng Trại Mát Đà Lạt - chốn dừng chân lấp lánh đầy sắc màu giữa núi rừng Tây Nguyên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp