Vượt 60km trong mưa lũ khiêng người bệnh đi cấp cứu

Én Đăng lúc: Thứ ba, 20/10/2020 21:01 (GMT +7)
Quảng Bình có gần 200 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu từ vùng mưa lũ, có những bệnh nhân được người nhà khiêng bộ 60km đi trong mưa giật, lũ dâng.

Người đàn ông 58 tuổi, ở bản Chút Mút, gần đồn Biên phòng 109, huyện Lệ Thủy, bị thoát vị bẹn, đau bụng, đại tiện ra máu, trong khi toàn vùng ngập trong nước.

Mưa lũ, sạt lở, giao thông chia cắt, không có phương tiện đi lại, người nhà và hàng xóm phân công nhau khênh ông đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. Bệnh nhân phải di chuyển khoảng 60km, mất hai ngày mới đến được bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Minh Hùng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, kể: Khi vào đến viện, bệnh nhân đau bụng rất nhiều kèm theo mất máu. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhân sau phẫu thuật cấp cứu viêm ruột thừa, hiện sức khỏe ổn định.
Bệnh nhân sau phẫu thuật cấp cứu viêm ruột thừa, hiện sức khỏe ổn định.

Một bệnh nhân khác, 64 tuổi, ở thị trấn Kiến Giang, đau bụng dữ dội suốt hai ngày kèm sốt. Ông được người nhà đưa đến Bệnh viện huyện Lệ Thủy đêm 17/10 trong cơn mưa như trút nước, song bệnh viện ngập hết tầng một, mất điện. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán ruột thừa viêm sắp vỡ, tiên lượng nặng, cần phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, bệnh viện huyện Lệ Thủy ngập lụt nhiều ngày nay vì mưa lũ. Mất điện, không có máy phát, ca phẫu thuật không thể tiến hành.

Đêm tối, mưa lớn, các bác sĩ không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên ngay tức thì, trong khi tình trạng đau bụng ngày càng tăng nặng. Mãi đến trưa hôm sau, bệnh viện mới thuê được cano theo con sông đi 6 km chuyển bệnh nhân lên Quốc lộ 1, sau đó thuê tiếp ôtô chạy với tốc độ 20 km/h đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Chiều muộn 18/10, bệnh nhân mới đến được viện.

"Khi đến bệnh viện, ruột thừa viêm đã vỡ mủ, nhiễm trùng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng", bác sĩ Hoàng Minh Hùng kể lại.

Kíp phẫu thuật lập tức tiến hành nội soi cắt ruột thừa, súc rửa ổ bụng. May mắn, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Họ là hai trong số gần 200 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện từ các vùng lụt, trong những ngày qua. Bác sĩ Hùng nhận định: "Mưa lũ, sạt lở dài ngày khiến các bệnh viện tuyến dưới ngập lụt nặng nề, cộng thêm giao thông chia cắt nghiêm trọng, gây khó khăn trong tình huống cần tiếp cận, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân".

Các bệnh nhân đa số đi bằng xe kết hợp xuồng hoặc phải khênh. Nhiều bệnh nhân bị mất hết giấy tờ do nước chảy xiết cuốn trôi, không có quần áo, không có bảo hiểm y tế.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, ngày 19/10.
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, ngày 19/10.

"May mắn không có vụ lật thuyền, không có tai nạn. Bệnh nhân nặng đến viện muộn đều được cấp cứu kịp thời, chưa có trường hợp tử vong", bác sĩ nói.

Do phải tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển đến, số bệnh nhân nhập viện tăng. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đang điều trị khoảng 950 người, tăng 150 bệnh nhân so với bình thường. Cùng với đó, mưa lũ cuốn trôi nhà cửa khiến các bệnh nhân đã khỏi bệnh không được về nhà. Vì vậy, một số khoa bệnh viện đang xảy ra tình trạng quá tải do phải bố trí lưu trú lại cho bệnh nhân.

Nhà chống lũ phát huy hiệu quả tại Quảng Bình Quảng Bình: Trắng đêm giải cứu 20 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi Quảng Bình: Lũ vượt mức lịch sử năm 1979 gần 1m Quảng Bình: 11.000 nhà dân ngập chìm trong nước Quảng Bình: Bé trai bị cò mổ hỏng mắt Người mẫu Trang Trần "vượt lũ" đến Quảng Bình hỗ trợ bà con gặp nạn Bệnh nhân hát "Quảng bình quê ta ơi" trong lúc đang mổ u não Quảng Bình: Nước dâng chạm nóc 500 ngôi nhà Quảng Bình: Bác sĩ hiến máu cứu tính mạng sản phụ có nhóm máu hiếm Quảng Bình: Bé 4 tuổi rơi từ xe máy xuống đất chấn thương sọ não Quảng Bình: Bé 4 tuổi rơi từ xe máy xuống đất chấn thương sọ não Bão số 5 áp sát đất liền Quảng Bình - Quảng Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp