Cụ ông 80 tuổi lái xe ba gác đi khắp Sài Gòn bán quần áo tự chọn 0 đồng

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 18/11/2020 09:55 (GMT +7)
Từ đầu tháng 10, người đàn ông 80 tuổi ở Sài Gòn vừa chạy xe đi bán quần áo 0 đồng cho người nghèo vừa đóng gói gửi cho bà con miền Trung ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ông Nguyễn Văn Tư (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đã gắn bó với việc đi bán quần áo với giá 0 đồng hơn 3 năm nay. Ở độ tuổi 80, bất kể ngày mưa hay nắng, ông Tư vẫn cần mẫn đi nhận quần áo cũ và bán cho người lao động nghèo dọc khắp các phố phường ở Sài Gòn.

Ngày nào cũng như ngày nào, ông Tư bắt đầu ngày mới lúc 5 giờ và đi hơn 50km để có mặt tại quận 4. Chiều ông xuống Nhà Bè bán đến tối mới quay về.

Chiếc xe mang bảng hiệu 'quần áo tự chọn giá 0 đồng' của ông Tư dần trở nên quen thuộc tại chợ, bệnh viện, khu công nghiệp - nơi có nhiều người lao động, công nhân,... cần sự giúp đỡ. Ông nói: "Tôi để bảng hiệu giá 0 đồng chứ không phải miễn phí vì muốn tôn trọng người nhận và muốn họ tự nhiên đứng chọn cái quần, cái áo ưng ý".

Ông Nguyễn Văn Tư đã gắn bó với 'chiếc xe bán quần áo 0 đồng' được hơn 3 năm.
Ông Nguyễn Văn Tư đã gắn bó với "chiếc xe bán quần áo 0 đồng" được hơn 3 năm.

Cô Lê Thị Lan cho biết cô đi bán vé số, phụ quán ở quận 4 sẵn tiện tìm cho mình chiếc áo khoác để mặc vì mấy hôm nay trời trở lạnh. Chọn được món đồ vừa ý, cô khoác vội lên người, không quên nở nụ cười và gửi lời cảm ơn đến ông Tư.  

Trước đây, ông Tư thường tự bỏ tiền túi mua quần áo ở các tiệm đồ cũ rồi sắm chiếc xe máy bốn bánh chở đi bán. Gần đây, ông đổi sang chạy bằng chiếc xe ba gác được các nhà hảo tâm tặng để chở nhiều quần áo hơn. "Ngày còn trẻ tôi còn lái xe chạy đường dài. Giờ về già, gắn bó với công việc này rồi, ngày nào không đi là buồn lắm" - ông Tư vui vẻ chia sẻ về công việc của mình.

Ông mong muốn việc làm của mình có thể phần nào giúp đỡ được những người lao động nghèo.
Ông mong muốn việc làm của mình có thể phần nào giúp đỡ được những người lao động nghèo.
Cụ ông 80 tuổi lái xe ba gác đi khắp Sài Gòn bán quần áo tự chọn 0 đồng  - Ảnh 3

Thời gian gần đây, nhiều người biết đến ông, họ gom sẵn quần áo, đợi ông chạy qua gọi lại cho, có người còn đem đến tận nhà. "Lâu lâu mấy đứa tình nguyện viên rồi hàng xóm mang quần áo đến cho xong ở lại phụ sắp xếp nên kho gọn gàng, tươm tất hẳn ra" - ông Tư cho hay

Đối với người ở độ tuổi của ông Tư hẳn họ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Nhưng có lẽ với “ông chủ” của chiếc xe quần áo 0 đồng thì niềm vui mỗi ngày lại là thấy người lao động vui vẻ chọn được quần, áo trên chiếc xe của mình: "Người ta lựa rồi mặc tại chỗ luôn, có người xách đi, chỉ cần một nụ cười, một lời cảm ơn là quý rồi. Trong lòng tôi cũng phấn khởi vì làm được những điều có ý nghĩa".

Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng Đăng ảnh tại Yên Tử, Matt Liu ngầm khẳng định luôn ở cạnh Hương Giang Bé trai chào đời trong khu cách ly COVID-19 ở Lào Cai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp