Người phụ nữ ở Hà Nội nhặt được gần 1 tỷ đồng trên đường làng

Sau khi nhặt được tiền, người phụ nữ đã tới trụ sở công an để trả lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền hơn 957 triệu đồng cho người bị mất.

Zing đưa tin, vào chiều ngày 27/11, ông Nguyễn Văn Đức (SN 1966, trú tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) trên đường đi làm đã đánh rơi 1 chiếc túi xách bên trong để gần 1 tỷ đồng. Sau đó, người đàn ông này đã tới cơ quan công an để trình báo về sự việc và mong muốn được hỗ trợ tìm lại.

Ông Đức nhận lại tiền dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ảnh: Công an Hà Nội.

>>> Xem thêm: Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới được mở lại trường học

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Xuân Đình tiến hành xác minh, và rà soát camera dọc tuyến đường. Sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện một người phụ nữ đi xe máy là người nhặt được chiếc túi xách mà ông Nguyễn Văn Đức đánh rơi.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ nhặt được túi xách của ông Đức là bà Đoàn Thị Tâm (SN 1976, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ). Bà Tâm cho biết, ngay sau khi nhặt được túi xách có chứa số tiền lớn này, bà cũng đang tìm cách liên hệ để tìm người đánh rơi túi xách.

Ngay sau đó, công an xã Xuân Đình đã đưa bà Tâm đến trụ sở để gặp gỡ, trả lại túi xách với đầy đủ số tiền bên trong là 957,96 triệu đồng mà bà đã nhặt được cho ông Nguyễn Văn Đức.

Sau sự việc trên, ông Nguyễn Văn Đức đã cảm ơn bà Tâm và gửi thư cảm ơn tới tập thể Công an xã Xuân Đình đã hỗ trợ tìm nhận lại được túi xách ông đánh rơi.

Bài liên quan

News feed