Người đàn ông U40 lên truyền hình tìm bạn gái còn "cái ngàn vàng"

Một người đàn ông lên chương trình hẹn hò tìm người yêu nhưng lại mang đến một cuốn sách bí truyền chọn vợ và thái độ hành xử bất lịch sự với nữ chính.

Hashtag: Chương trình truyền hình thực tế

Rất nhiều cuộc hò hẹn trên truyền hình thành công nhờ sự xe duyên của ông tơ, bà mối. Nhưng cũng có những tình huống trái khoáy khiến những người trong cuộc và khán giả bực tức. Điển hình gần đây là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Lộc và chị Lỗ Kim Bửu trong chương trình Hẹn Ăn Trưa tập 288 phát sóng mới đây.

Anh Nguyễn Văn Lộc năm nay 39 tuổi, ở tại Đắk Lắk, hiện đang làm nghề xây dựng, còn chị Lỗ Kim Bửu năm nay cũng 39 tuổi, sống tại TP.HCM, hiện là nhân viên giao hàng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như anh Lộc lên chương trình hẹn hò tìm người yêu nhưng lại mang đến một cuốn sách bí truyền chọn vợ và tỏ thái độ bất lịch sự với nữ chính.

Khán giả bức xúc vì người đàn ông U40 yêu cầu tìm bạn gái còn trinh tiết, đòi bỏ về giữa show hẹn hò - Ảnh cắt từ chương trình

Anh Lộc cho biết đã trải qua nhiều mối tình, nhưng anh lại yêu cầu người phụ nữ của anh phải giữ được sự trong trắng cho đến khi xuất giá. Lý do là vì: "Sách nói thế". Còn người đàn ông thì không cần vì sách bí kíp đó không đề cập đến!

Anh Lộc bày tỏ về quan điểm chọn vợ của mình: "Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối. Trong này người ta yêu cầu như thế".

Còn chị Kim Bửu cho biết, vì bố mẹ và các anh đều đã mất, bản thân đang sống một mình. Trước nay chị chưa có mối tình nào vì mải lo mưu sinh kiếm sống. Giờ đây, người đàn ông chị cần đó là người có thể cho chị một bờ vai vững chãi để nương tựa, đồng thời người đó cần hiểu và yêu thương mình.

Còn về chuyện trinh tiết, Kim Bửu chia sẻ thẳng thắn, bản thân chị từng gặp tai nạn và chảy nhiều máu khi bé do đó không thể xác định được. "Sau khi bị tai nạn, em cũng không vào bệnh viện mà ở chỗ làm, người ta cầm máu cho mình. Còn em chưa từng biết tình yêu là gì", chị chia sẻ. Anh Lộc ngay sau khi nghe đằng gái tâm sự đã tỏ ra hoài nghi và nói: "Nếu người ta nói sai rồi khi bà giáng xuống có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm?".

Nghe câu nói này của anh Lộc, "bà mối " Cát Tường đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực: "Nhưng người ta đã nói đó là do tai nạn, đâu có quan hệ nam nữ. Nếu như người ta kể đúng thì sao?". Nhờ đó mà đằng trai mới dịu giọng nói: "Nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được".

Nhưng điều đáng nói là ngay khi cánh cửa tình yêu vừa được mở ra và nhìn thấy nữ khách mời, anh Văn Lộc đã tỏ ra khó chịu, muốn dừng lại cuộc trò chuyện. Anh nói ngay: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của tôi". Chính vì thái độ này của đằng trai mà cả hai chẳng thể dùng món cùng nhau vì bầu không khí gượng gạo.

Quá quắt hơn, anh còn tỏ rõ thái độ không có ý định tặng món quà đã chuẩn bị cho Kim Bửu mà định đưa luôn cho Cát Tường đem về. Đồng thời, còn khăng khăng về yêu cầu tương đối "vô lý" của mình: "Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết. Sách này người ta yêu cầu thế kia mà".

Trước thái độ khó chịu của đối phương, Kim Bửu chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: "Anh chỉ tin cuốn gì sách đó của anh thôi, mà như vậy thì khó gặp lắm. Thời buổi bây giờ không có đâu". Sau màn se duyên bất thành, vì những yêu cầu quái gở và thái độ bất lịch sự với khách mời nữ, anh Lộc đã phải nhận sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. 

- Chị gái đừng buồn, vì chị xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn. Chúc chị sớm tìm được một nửa của mình và hạnh phúc.

- Chị này đáng yêu với có nét duyên thế kia. Quả thật là anh này không xứng đáng với chị ấy!

- Đọc đến đoạn người phụ nữ phải trinh trắng đến khi lấy chồng còn đàn ông thì không cần vì sách không có đề cập đến thì biết ngay rằng anh này sẽ ế suốt đời!

- Sau khi nghe câu anh nói: "Việc trinh tiết của đàn ông còn hay không không là vấn đề vì trong sách không nói" thì biết anh nông cạn cỡ nào rồi.

- Xem thương chị này thật sự, mình cảm nhận được sự kìm nén, cô độc, tủi thân của chị. Mình cũng mất người thân, mà chị còn mất ba mẹ, anh trai khi còn nhỏ nữa, khổ nhiều như vậy rồi, mong chị một đời an nhiên, yên ổn.

Bài liên quan

News feed