Khoảnh khắc chiến sĩ trẻ bối rối khi đứng ở quầy hàng "chị em" dậy sóng MXH

Cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh vừa hài hước vừa cảm động về một chiến sĩ trẻ đi chợ hộ dân đang đứng ngẩn ngơ trước quầy hàng "chị em".

Hashtag: Covid-19 ở TP.HCM

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, vào ngày 24/8, nhiều người dân tại TP.HCM đã được cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ, giao hàng tận nhà. Các chiến sĩ sẽ chia nhau ra theo tốp từ 1-2 người để vào siêu thị lựa đồ dựa vào đơn đặt hàng của bà con. Đặc biệt, vì toàn là nam nhân, nên khi mua những món đồ của phụ nữ, các anh lính trẻ đã không khỏi bối rối.

Như mới đây, cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh một anh chiến sĩ đang đứng quầy băng vệ sinh do phóng viên của tờ Zingnews ghi lại. Nguyên một dãy kệ trong siêu thị được chất đầy các loại băng khác nhau với đủ màu sắc, thương hiệu. Có lẽ vì quá bối rối, không biết người dân mua loại nào và lần đầu phải đi mua món đồ này, nên anh lính đã đứng ngây người, tay thì gãy đầu. Bức ảnh không chụp chính diện nhưng khoảnh khắc bối rối mà vẫn nghiêm trang cùng tinh thần tận tụy vì dân phục vụ của anh lính trẻ khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa cảm động và trân trọng.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên MXH, hình ảnh này của nam chiến sĩ đã nhận được rất nhiều lượt tương tác. 

Chia sẻ trên tờ Zingnews về việc phải đi mua băng vệ sinh cho chị em hay bỉm sữa cho các bà mẹ, chiến sĩ V.V.Đ. nói: “Mua bỉm sữa hay băng vệ sinh tôi đâu ngại. Giúp đỡ được bà con trong lúc khó khăn là niềm vui, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của người lính.”

Được biết, bà con tại TP.HCM sẽ đặt hàng theo combo có sẵn, ghi rõ giá tiền. Chủ yếu là lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, rau xanh… để dự trữ trong những ngày siết chặt giãn cách. Đồng thời cũng có những mặt hàng thiết yếu như bỉm, sữa trẻ em, băng vệ sinh…

Các chiến sĩ cũng sẽ được nhân viên siêu thị túc trực để hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc chọn hàng. Vì vậy mà trung bình 20-30 phút, 1 chiến sĩ đã hoàn thành xong đơn hàng của mình.

Sau đó, số hàng hóa sẽ được giao đến tận nhà cho từng hộ dân, hình thức thu tiền có thể qua chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt. Nhiều người dân đã rất xúc động khi được các chiến sĩ đưa tận tay thực phẩm, cảm ơn rối rít các anh đã không ngại mưa nắng, hẻm sâu xa đến đâu cũng vào.

Bài liên quan

News feed