Nghi chồng ngoại tình, người vợ "chơi lớn" dựng ra hiện trường vụ trộm nửa tỷ đồng

Để chồng không còn tư tưởng ngoại tình, người vợ đã dựng lên màn kịch bị trộm đột nhập vào nhà và lấy đi nửa tỷ đồng.

Hashtag: Ngoại tình - Đánh ghen

Cụ thể, vào ngày 29/3 vừa qua, theo nguồn tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, xử phạt bà N.T.B.P (42 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 27/3 bà P. đã báo Công an huyện Đức Trọng về việc kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 500 triệu đồng được cất giữ trong tủ quần áo của gia đình.

Ngay lập tức, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an thị trấn tổ chức khám nghiệm hiện trường. Tại đây cánh cửa kính phía sau nhà đã bị đập vỡ bắn hết kính vào trong, tuy nhiên công an lại không phát hiện dấu vết đột nhập từ bên ngoài vào nhà.

Sau khi xác định được tấm kính bị vỡ là do lực tác động từ phía trong chứ không phải do người bên ngoài, lực lượng chức năng nghi vấn đây là hiện trường giả ngụy tạo một vụ trộm cắp tài sản.

Qua điều tra xác minh các mối quan hệ của những người trong gia đình, đội Cảnh sát hình sự phát hiện cuộc sống hôn nhân giữa bà P. và chồng là ông T.V.P (50 tuổi) đã xảy ra mẫu thuẫn trong suốt thời gian dài. Nhận ra nghi vấn lực lượng chức năng đã thuyết phục người trong cuộc khai báo thành khẩn.

Cuối cùng, tại cơ quan điều tra, bà P. cũng đã khai nhận rằng do chồng làm ăn phát đạt nhưng không đưa tiền cho vợ quản lý nên bà nghi ngờ ông ngoại tình. Vì vậy mà nhân lúc chồng đi vắng, bà đã mang số tiền mà bán được đất với giá 500 triệu đồng đi giấu nơi khác, nhằm để ông P. lo lắng chuyện mất tiền bạc mà xao nhãng nhân tình.

Sau khi giấu tiền vào đáy tủ quần áo và nhà vệ sinh, bà P. dùng mộ cái chày bằng kim loại đập vỡ tấm kính trên cánh cửa ở sau nhà, mở chốt cửa nhằm tạo hiện trường giả bị kẻ gian phá cửa đột nhập. Sau đó, đến 18h cùng ngày bà cùng con gái ra khỏi nhà, 80 phút sau quay lại giả vờ như phát hiện sự việc và báo công an.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đã thu hồi toàn bộ số tiền trên và đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của bà N.T.B.P.

Ngay sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ trên MXH đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Rất nhiều người lên tiếng phê phán hành động bồng bột này của người vợ.

"Em mà có nửa tỷ đồng thì em lấy thêm chồng mới rồi tội tình gì dàn dựng vụ trộm như thế."

"Nước đi này tôi xin thua. Đang thời gian dịch mà còn làm lực lượng chức năng bận rộn thêm."

"Cần phạt nặng để làm gương cho những trường hợp khác."

"Vừa mất tiếng vừa mất miếng, rõ khổ."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng trong lúc cả nước tập trung chống dịch, hành động của bà P. đã khiến lãng phí thời gian, công sức của lực lượng chức năng. Đây là một hành động cần phải chỉnh đốn và cũng là bài học cho những ai đang có ý định tương tự.

Bài liên quan

News feed