![Hành trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam](https://media.2dep.vn/resize_313x188//upload/system/2024/12/11/post17338987057-134003.jpg)
Nhắc tới các nữ mẫu ảnh thì đa phần người ta sẽ tưởng tượng về các cô nàng xin xắn, tươi trẻ và dễ thương cùng thân hình hấp dẫn. Thế nhưng cụ Kimiko Nishimoto tại Nhật Bản không nghĩ như vậy. Cụ đã bắt đầu sự nghiệp làm mẫu ảnh của mình từ năm 72 tuổi và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản và cả châu Á.
Năm 2001, cụ Nishimoto bắt đầu sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư sau khi nhờ con trai cả dạy chụp ảnh, sau đó, cụ bắt đầu tự sản xuất các bức ảnh với người mẫu chính là bản thân mình, các tình huống trong ảnh cũng là do cụ tự lên ý tưởng và hóa trang chứ không hề có ekip nào phía sau cả. Các bức hình của cụ Nishimoto nhận được sự thích thú và yêu mến rộng rãi của công chúng nhiều nơi.
Năm 2011, cụ mở cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên tại Bảo tàng Nghệ thuật Tỉnh Kumamoto. Đến năm 2018, cụ Kimiko Nishimoto đã xuất bản hẳn một cuốn sách ảnh mang tên"Asobokane?" (Chúng ta sẽ chơi chứ?) tại Shinjuku. Ngoài ra, cụ Nishimoto còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội, với hơn 220.000 người theo dõi tài khoản Instagram của mình.
Những tác phẩm của cụ Nishimoto chủ yếu là về các tình huống trong cuộc sống hàng ngày và các màn hóa thân dưới lăng kính hài hước, cụ Nishimoto sử dụng các phương pháp chụp tự sướng, chụp hẹn giờ kết hợp với khả năng chỉnh sửa ảnh do cụ tự học. Kết quả là cho ra các bức hình có phần "bay bổng" song rất thú vị và ngập tràn năng lượng. Rất nhiều người quả quyết rằng, xem những bức hình của cụ Nishimoto khiến họ thấy trẻ trung và yêu đời hơn rất nhiều.
Hãy cùng ngắm một số tác phẩm rất được yêu thích của cụ Nishimoto dưới đây, để thấy rằng chỉ có cơ thể con người lão hóa đi, chứ tâm hồn thì hoàn toàn có thể "trẻ mãi không già" nhé.
Đây là bức hình "mẫu ảnh" Nishimoto hóa thân thành một cây giống vẫn còn trong túi và đang sắp được mang trồng trong vườn nhà nhé, không phải là bạo hành người già hay con cái bất hiếu bỏ rơi đâu.
"Dân tổ" đến từ Nhật Bản với pha drift xe mini Nhật đỉnh cao, các cháu hay đua xe quanh bờ Hồ và xa lộ Sài Gòn "chưa đủ tuổi" đọ với cụ đâu.
Phơi đồ dưới trời nắng đẹp, cho quần áo mau khô, tối còn đi chơi với bồ nào chị em!
Chán đua xe đạp rồi thì bà đổi sang đua xe máy, nhưng hình như pha "bẻ cua" này của cụ không thành công lắm thì phải. Không vấn đề, vẫn phải cười tươi trong mọi tình huống chị em ơi.
Hôm nay sao buồn bã thế này, muốn say cho qua hết đêm nay!
Chú ếch dễ thương, nhưng cái này cứ như cụ đang quảng cáo cho Điện máy xanh vậy cụ ơi!
Đua tốc độ cao, với ai khó chứ với bà chỉ là chuyện nhỏ!
Tưởng nhớ về người chồng quá cố phong cách "thăng thiên". Cụ là ninja làng nào vậy cụ, nhẫn thuật lơ lửng đỉnh của chóp thế này.
Thiên thần với đôi cánh trắng và tai thỏ cute. Tâm hồn cụ là mãi mãi tuổi dậy thì nhé mấy đứa.
Nữ "đạo chích" đáng yêu nhất quả đất này.
Cụ Nishimoto trong một buổi tự chụp hình của mình, các bức ảnh được cụ tự sản xuất từ a đến z chứ không có ekip hay đồng đội nào hỗ trợ cả.
Cụ Kimiko Nishimoto chào đời ở Brasil vào năm 1928. Năm nay đã 94 tuổi, bà là con gái thứ hai trong gia đình có 7 anh chị em. Năm 8 tuổi, gia đình bà chuyển về Nhật Bản và sống tại Kumamoto. Bà từng tốt nghiệp trường thẩm mỹ.
Cụ Nishimoto có một cuộc đời khá phong phú, đầu tiên, cụ trở thành thợ làm tóc trong cửa tiệm của gia đình, chuyên làm kiểu tóc cô dâu và các kiểu tóc Nhật Bản. Sau 4 năm hành nghề cắt tóc, Nishimoto đi học đua xe đạp và trở thành một tay đua xe đạp chuyên nghiệp trong vòng 5 năm, thậm chí bà còn là thành viên đội đua xe đạp quốc gia, thi đấu trên các đấu trường quốc tế cùng 2 người em trai của mình.
Năm 27 tuổi, Nishimoto kết hôn với ông Hitoshi, một viên chức thuế và họ cùng nhau nuôi dạy 3 người con ở Kyushu. Sau khi lấy chồng, bà ở nhà làm nội trợ trong suốt 45 năm. Chồng của bà Nishimoto qua đời vào năm 2012. Đây cũng là thời điểm bà bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh và làm mẫu ảnh của mình, hiện tại dù chỉ còn thiếu vài năm nữa là tròn trăm tuổi, nhưng sức khỏe của cụ Nishimoto vẫn rất tốt. Trong thời gian tới, cụ sẽ hợp tác với nhà trưng bày ảnh nghệ thuật Epson tại thành phố Tokyo trong nhiều dự án sáng tạo mới.
Trao đổi về cách giữ gìn sức khỏe dẻo dai của mình, đáng ngạc nhiên là cụ Nishimoto nói rằng bà hút thuốc lá và uống một ly rượu whisky Bourbon mỗi ngày. Theo cụ, bí quyết chính là giữ cho tâm hồn mình luôn tươi trẻ và tận hưởng mọi niềm vui của cuộc sống xung quanh.
Bình luận